Thơ ..thơ....

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc là gì khi ở tuổi của em?
Tuổi 17 trăng tròn trong đáy mắt
Tuổi hồn nhiên với tiếng cười trong vắt
Với những mơ màng nhè nhẹ bước vào tim

Hạnh phúc ngọt ngào hay quá đỗi dịu êm?
Khi em đến trường tung tăng tà áo trắng
Ngắt hoa phượng và vô tư nhìn nắng
Ngắm trái bàng non đang hấp hé gọi mời

Hạnh phúc ồn ào hay là quá chơi vơi?
Khi ai đó nhìn em_kìa rất lạ
Em ngại ngùng làm ửng hồng đôi má
Mải miết quay đi mà mắt sáng long lanh

Hạnh phúc diệu kỳ hay hạnh phúc trong xanh?
Hạnh phúc bình yên hay ầm ầm sóng vỗ?
Tuổi 17 trái tim em bỡ ngỡ
Chưa đủ để định hình_hạnh phúc là chi?
 
MÀU HOA PHƯỢNG

Hoa Phượng cháy ngang trời 17
Chưa phỉa chia xa nhưng cũng thấy não nùng
Trang giấy trắng đặt lời thơ viết vội
Sợ mai này thời khắc ấy sẽ qua

Ta sợ tiếng ve hoa phượng,mùa hè
Sợ thời gian sẽ cướp đi tất cả
Những phút giây chứa chan tình bè bạn
Hạ về rồi ko biết có còn không?

Ta ẩn mình trong chiếc lá mùa đông
Mong thời gian ko mang mùa hạ đến
Để tay ta ko viết lời "chào hạ"
Để khỏi mủi lòng chứng kiến phút chia xa
 
Vô Đề

Có những nỗi buồn chẳng thể viết thành tên
Để khắc váo trong mắt
Anh chỉ biết im lặng
Và giấu trong một nụ cười hiền

Có những nỗi buồn chẳng thể giấu triền miên
Bởi trái tim anh đâu phải là biển cả
Giấu nhiều lắm nhưng một ngày lạnh giá
Anh ko thể một mình ôm trọn nỗi niềm riêng

Có những nỗi buồn bỗng vụt biến thiêng liêng
Khi lúc ấy có ai cùng chia sẻ
Một câu nói hay nụ cười thật nhẹ
Kể cả lặng im cũng sưởi ấm lòng mình

có những nỗi buồn ko cần phải chứng minh
Ko cần người ta phải đưa ra đong đếm
chỉ một người cần biết đến
Để anh thấy mình ko phải rất cô đơn

Có những nỗi buồn mỗi lúc một lớn hơn
Bởi khắp quanh anh chẳng có ai chịu hiểu
Ko ai biết anh còn đang rất thiếu
Sự quan tâm chia sẻ của mọi người

Có những nỗi buồn em biết rõ mười mươi
Nhưng em ko thể....
Trái tim em sao kiêu kỳ đến thế?
Nó chỉ muốn suốt đời nép bóng nỗi buồn anh...
 

Deathknight

Active Member
Bỏ Cuộc


Gã da vàng xuống phố
Đi tìm nhặt mặt trời
Mặt trời trốn cao ốc
Không có mảnh nào rơi

Gã da vàng xuống phố
Đi tìm nhặt tiếng cười
Gã moi gan rao bán
Không ai nhập cuộc chơi

Gã da vàng xuống phố
Đi tìm nhặt tình yêu
Gã moi tim rao tặng
Người quay mặt, lắc đầu

Gã da vàng xuống phố
Đi tìm một mái nhà
Gã gõ từng cánh cửa
Người mở khác màu da

Gã da vàng bỏ cuộc
Trở về giòng sông xưa
Giòng sông con nước cạn
Gã chết đuối trên bờ

(Thơ Trần Mộng Tú, Người Việt 1990)
 
Đừng nhé trái tim

Đừng khóc nữa trái tim
Tao van xin mày đấy
Cứ coi như chẳng thấy
Em bên người chiều nay

Đừng nói lời không hay
Khi em vừa gõ cửa
Hãy cứ vui như thể
Chẳng có gì xảy ra

Đừng dò hỏi vu vơ
Chớ xa gần này nọ
Tình em không chung thủy
Chẳng xứng với mày đâu

Đừng tự làm mình đau
Vì một ngươi không đáng
Hãy lặng lẽ rời xa
Dù lòng còn thương mến

Rồi tình yêu sẽ đến
Nay mai trong cuộc đời
 
Đừng trách

Đừng trách anh nghe em yêu thương!
Lối chúng mình định qua phố phường tấp nập quá
Dòng người cuốn em đi, đời bao nhiêu sự lạ
Không dắt tay em, vụng quá, sợ em cười!
Anh sẽ đi cùng em khi phố đã thưa người
Khi đã vắng những lời mời đon đả
Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ
Khi sánh vai cùng anh, em kiêu hãnh mỉm cười
Anh sẽ đến cùng em, nếu giữa đường bão nổi
Nếu gió gầm, đêm tối bỗng choàng buông
Còn em ơi, nếu lạc giữa phố phường đô hội
Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường.
 
Nếu một ngày em hết làm thơ

Nếu có một ngày em hết làm Thơ
Thôi nhé người ơi hết đợi hết chờ
Em sẽ bơ vơ bên bờ thương nhớ
Em sẽ khóc cười trong nắng trong Mưa !

Nếu ngày mai em không làm Thơ nữa
Anh ơi đừng buồn Thơ chỉ là Thơ
Thơ là mộng mơ Thơ là dang dỡ
Thơ là đợi chờ nhung nhớ vu vơ !

Nếu một mai Thơ không về nguồn nữa
Em sẽ buồn và sẽ khóc như mưa
Sẽ tìm về nơi trang web ngày xưa
Ngồi xem lại những vần Thơ dang dỡ

Rồi một ngày anh không yêu em nữa
Anh sẽ cùng người khác dạo vườn Thơ
Nếu tình cờ thấy kỷ niệm ngày xưa
Xin dừng lại gửi hương lòng tưỡng nhớ

Em nơi đây dù không làm Thơ nữa
Vẫn nặng lòng thương tưỡng mối tình Thơ
Vẫn lang thang trên phố củ chiều mưa
Mong tìm lại áng mây mùa mưa củ !
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top