The Da Vinci Code (2006)

ark

Active Member
Source : http://dienanh.net

The Da Vinci Code (2006)


Thể loại: PG-13. Hình sự, hành động, Chuyển thể từ tiểu thuyết
Phát hành: 19/05/06

Phim trường
Sony Pictures
Columbia Pictures

Đạo diễn
Ron Howard

D/v
Tom Hanks --- Robert Langdon
Jean Reno --- Bezu Fache
Audrey Tautou --- Sophie Neveu
Alfred Molina --- Bishop Arigarosa
Ian McKellen --- Sir Teabing
Paul Bettany --- Silas
Jurgen Prochnow --- Andre Vernet
Etienne Chicot --- Collet

Nhà s/x
Brian Grazer
Dan Brown
John Calley
Todd Hallowell

Hãng s/x
Imagine Entertainment Production Company

Ngoại cảnh
Paris, FRANCE

Nội dung:
Vụ án mạng của người phụ trách nhà bảo tàng Louvre đã để lộ một âm mưu ghê tởm nhằm che dấu một bí mật đã được bảo vệ từ ngày của Christ. Chỉ có người cháu gái của nạn nhân và Robert Langdon, một nhà biểu tượng học nổi tiếng, có thể giải đáp được những đầu mối mà nạn nhân để lại. Cả hai trở thành kẻ tình nghi và bị theo dõi/điều tra ko chỉ vì kẻ sát nhân mà còn vì bí mật lịch sử đầy kinh ngạc mà nạn nhân đã được trao nhiệm vụ bảo vệ.

Official Sites: http://www.sonypictures.com/movies/thedavincicode/

Trailers: http://www.hollywood.com/movies/trailers/id/2442441

Pix: http://www.hollywood.com/movies/gallery/id/2440792




 

mimeo1211

New Member
Nhà em cũng có quyển truyện này, nhưng mà dày lắm, đọc muốn gãy tay, chắc chỉ xem film được thoai :-S :-S
 

chickie_guy

New Member
tui nghi la truyen se hay hon phim vi toi doc truyen roi truyen ni` hay lem' doc cuc ki` cuon hut, ngay tu trang dau . the nen tot nhat la nen doc truyen truoc !:)
 
Phim cũng hay lắm mà. Tom Hanks với Audrey Tautou nói chung là diễn qusa tốt, đều là hai diễn viên mà Bt thích cả. Những nhân vật khác thì cũng được, nhất là Silas thì diễn viên được cái ngọai hình quá giống trong truyện tả. Phim rõ dài, ngồi xem lại còn phải theo các suy luận của nhân vật, xem xong ra choáng choáng làm sao ấy!!!! Nhưng mà nói chung la cũng hay, chuyển thể như thế là được rồi, nhưng chắc là không được hay như truyện viết; thường thì vẫn thế mà. BT cũng có quyển này ở nhà, nhưng bằng tiếng Pháp, ngại đọc ko chịu được, xem phim một lần còn chưa hiểu hết, chắc cũng tại BT xem bằng tiếng Pháp, mà film này thì nói nhiều về tôn giáo nên có cả tỉ từ mình ko hỉu. Đọc xong truyện chắc đi xem lại lần nữa quá!!!
 

mimeo1211

New Member
Ui, chị Nhung siêu thế, đọc nguyên cả 1 quyển hoành tráng = tiếng Pháp, em đọc tiếng Việt còn ngại ui là ngại.
Nhưng mà em thấy những tác phẩm điện ảnh chuyển từ truyện bao h truyện cũng hay hơn. Như Harry Potter ấy, đọc thấy hồi hộp ko chịu được thế ma xem film chẳng thấy gì
 

Red Devil

Member
Bí mật đấy cũng có gì là kinh người đâu, chỉ là Sophie hóa ra thuộc dòng dõi của Chúa ý mà...................Bản Tiếng Việt dịch như dơ hơi, báo hại mình đọc bản TA mới thấy hay.
 
Nó kinh người từ chỗ Chúa mà cũng có vợ (gần như thế vì mới đính hôn chứ đã cưới đâu), và người đấy lại là gái điếm nổi tiếng thời bấy giờ.
Còn bản tiếng việt thì người ta cho dịch lại rồi mà, nghe đâu cũng ko tệ lắm đâu.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top