T_T Nho' !!!!!

Status
Không mở trả lời sau này.

@Duy Ti@

New Member
Nhiều lúc ngồi chẳng biết làm j mới nghĩ lại những thời gian đi học vui ơi là vui.Cả 1 đời người mới có đc 1 thời gian như thế nên bây giờ qua cái tuổi đấy rồi nghĩ lại thấy tiếc tiếc.Nhớ những ngày đi học cấp 2 đạp xe đi học toát hết cả mồ hôi,những ngày đến trường đùa nhau cầm túi nước ném nhau ma ướt hết cả người.......... !
Mọi người ơi nếu ai có 1 điều ước thì hãy ước thời gian quay trở lại nhé
:-( :-( :-( :9 :-( :-( :-(
 

Barcaboy

New Member
Đồng chí khóa trên này có vẻ đang thất tình. Nhưng mà, giờ có ước thì cũng đêk ước cho thời gian quay trở lại đâu, tại vì có nhiều cái vốn nó đã phải xảy ra, chỉ mong những thứ đã làm nên những phút giây vui vẻ trong quá khứ kia nó ko thay đổi thôi
 

Minh Vương

New Member
@Duy Ti@ said:
Nhiều lúc ngồi chẳng biết làm j mới nghĩ lại những thời gian đi học vui ơi là vui.Cả 1 đời người mới có đc 1 thời gian như thế nên bây giờ qua cái tuổi đấy rồi nghĩ lại thấy tiếc tiếc.Nhớ những ngày đi học cấp 2 đạp xe đi học toát hết cả mồ hôi,những ngày đến trường đùa nhau cầm túi nước ném nhau ma ướt hết cả người.......... !
Mọi người ơi nếu ai có 1 điều ước thì hãy ước thời gian quay trở lại nhé
:-( :-( :-( :9 :-( :-( :-(
nhớ vãi đãi , hồi đi học anh em mình chơi vui thật ,
 

@Duy Ti@

New Member
Uh bây giờ ngồi nghĩ lại nhiêu lúc muốn khóc lắm.Tại vì thời gian đấy đẹp quá mà mình ko giữ lại đc cứ để nó trôi đi mãi
=====> bất lực nên mới muốn khóc =)) ;)
 

Minh Vương

New Member
ờ ờ , em nào đưa ra ý kiến hát bài " mong ước kỷ niệm xưa " thì posst lên cho mọi người nghe đi , bài đấy thì hay miễn chê rồi
 

@Duy Ti@

New Member
Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè,nhớ mái trường xưa :(

Đặt bàn tay lên môi,giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi vang đâu đây từng giọng nói tiếng cười
Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai..... !

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mỗi người
Để tình yêu..... ước mơ mãi không phai !

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lai
Bên nhau tháng ngày cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn lắng trên hàng mi,trên bờ môi
Và trong nhưng.........kỉ niệm xưa !!!!!! :d: :d: :d:
 
Ặc! Lại mong ước kỷ niệm xưa! Bài Những nụ cười trở lại của F5 còn hay hơn! Em nghĩ là anh nên học chơi đàn bài đấy! :? I can flyyyyyyyyyyyyyyyyyy!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top