Rock Việt-niềm đam mê của tôi

LADY_A7

Member
bài hát mới nhất của Huyền(tính từ lúc mới vào forum cách đây 10 phút)

Yesterday,you laught at me. You say I can't to be like you.
Yesterday,I'm feeling bad , I don't know how to make my dream.
But now it's different. I become stronger.
And now you're here, I'm here
You ask me why?
Why I have everything in my life
While you have nothing and then you cry
I just don't know how to tell you why
Because I only try my best
(TRY YOUR BEST-BY YOURSELT-DO EVERYTHING U EVER WANT. U ONLY HAVE ONE LIFE AND ONE OCCASION-SO WHY DON'T WE TRY.)
YEAHHH..............
 

LADY_A7

Member
sặc...........bài hát hok phải chuẩn về ngữ pháp. Mà sửa nó thì nhanh thôi
@thằng HA kia: mày muốn ăn tát lắm rồi hả. X(
wan trọng là bài này em sáng tác mất 10'
còn muốn những bài đỉnh hơn thì dễ thôi, cùng lắm là vài ngày nếu em muốn.
Xin lỗi các anh vì em kiêu nên hok thích bị chê
Nhưng em rất cảm ơn và sẽ theo ý kiến của các anh
 

LADY_A7

Member
thanks anh. Em sẽ cố gắng. Điều mà ngày hôm nay em nhận ra đó là những người xung quanh mình rất đáng để mình học hỏi.Và những người thật sự giỏi thì có kiêu nhưng ko bao giờ đánh giá thấp người khác.
Tớ nghĩ bạn HA cũng nên biết điều đó.
 

LADY_A7

Member
Anh Đức nói khó nghe đấy.Nếu anh góp ý thì khó nghe mấy em cũng sẵn sàng nghe.
Mặc dù con gái ko thích những lời khó nghe, nhưng về khoản này thì em ko phải con gái :D
 

rikku

Active Member
:| anh cũng biết là sáng tác lời thì không nhất thiết phải đúng ngữ pháp 100%, có những từ có thể lược bỏ được. nhưng mà ! có những lỗi vào loại ko thể chấp nhận nổi.
anh nói có thể hơi quá, nhưng mà em

1, em nên tra xem thì quá khứ của LAUGH là gì ?
2, sao đang trong quá khư lại YOU SAY ?? quá khư của say là gì ??
3, em xem lại cái cấu trúc CAN'T TO BE LIKE YOU nó nghĩa là gì thế ???

>< đấy mới là câu đầu tiên thôi nhé ><
 
Ôi ôi
Cứ nói em ý thế :D
Nói chung là có chí thế là được :D
Nhưng biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng #:-s
Người giỏi phải biết mình đang đứng ở đâu :D
 
Sao mọi người lại có vẻ gay gắt thế.Có phải ai cũng là thiên tài đâu.Sáng tác bàng tiếng anh chứ có phải bằng tiếng mẹ đẻ đâu mà đòi ko có lỗi sai.
@Huyền: Em cứ tiếp thu ý kiến của mọi người rồi dần dần mình sẽ sửa sau :)
 

LADY_A7

Member
sặc......đồng ý là phải nghe những lời đó mới sáng lên đc.
nhưng em chưa nói với mọi người bài đó em sáng tác ko phải để khoe tài
vì những bài đó chỉ là em nói với 1 người+nhạc mà thôi, hoàn toàn ko mang tính nghệ thuật. còn nếu là những bài có tính nghệ thuật thì em chưa post lên. Em muốn chuẩn bị tốt về nhạc lý+ đánh đàn
 
rikku said:
:| anh cũng biết là sáng tác lời thì không nhất thiết phải đúng ngữ pháp 100%, có những từ có thể lược bỏ được. nhưng mà ! có những lỗi vào loại ko thể chấp nhận nổi.
anh nói có thể hơi quá, nhưng mà em

1, em nên tra xem thì quá khứ của LAUGH là gì ?
2, sao đang trong quá khư lại YOU SAY ?? quá khư của say là gì ??
3, em xem lại cái cấu trúc CAN'T TO BE LIKE YOU nó nghĩa là gì thế ???

>< đấy mới là câu đầu tiên thôi nhé ><
Vui. Sáng tác cũng vui nhưng sáng tác như thế thì chỉ để vui thôi em ạ. Rock nó cần 1 cái khác
 

smooth

Member
LADY_A7 said:
Anh Đức nói khó nghe đấy.Nếu anh góp ý thì khó nghe mấy em cũng sẵn sàng nghe.
Mặc dù con gái ko thích những lời khó nghe, nhưng về khoản này thì em ko phải con gái :D
hehe anh góp ý thôi mà ^^
em down cái GP4(Guitar pro 4) về viết giai điệu bài hát em sáng tác rồi post lên đây cho mọi người nghe thử, ok ?? GP4 dễ dùng lắm, 5' là biết cách viết giai điệu thôi.... Nếu ko tìm được GP4 thì bảo mọi người up lên.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top