hatovica
Member
Ngồi 1 mình trong lab, chán quá, lại mới xem được 1 đống ảnh của A2 hôm liên hoan cuối năm, tự nhiên thấy nhớ mọi người. Nhớ các bạn lớp mình, nhớ cả những bạn cùng khóa nữa. Cũng biết hầu hết các bạn cùng khóa với mình giờ đang là năm cuối, chỉ có thằng học hành chẳng đến nơi đến chốn như mình giờ mới lẽo đẽo chạy sau mọi người thôi. ai cũng bận cả, nên cũng chẳng mong có ai đọc bài này hay ko, nhưng chỉ muốn viết 1 chút cho đỡ thấy buồn thôi. mong được về Vn gặp mọi người, đi chơi cùng mọi người. tết vừa rồi, thèm bánh chưng quá.... :9 :9 :9
Muốn 1 lúc nào đó, lại được như ngày xưa. làm BCH Đoàn, dẫn chương trình, hát, xung kích an ninh, nghịch ngợm... yêu nữa chứ. Ngày đó, chỉ nói trong khóa 98-01, chắc số bạn ghét mình nhiều hơn số bạn ko ghét mình. Bởi hình như ngày xưa cũng hơi vênh thì phải, chẳng biết nữa, tự nhận xét thế thôi. nhưng mình cảm thấy ko hối tiếc những gì đã làm. 3 năm cấp 3 là 1 quãng thời gian giúp mình trường thành, ko nhiều nhưng quan trọng....
Mình đã thích bao nhiêu bạn gái cùng khóa nhỉ??? :>> :>> :>> Ko hẳn là thích nhưng mỗi lớp có 1 bạn để lại cho mình ấn tượng đặc biệt hơn những người khác. Tại mình hay soi mà. Thử liệt kê nhé!
A1: Nam Phương
A2: Thùy Trinh
A3: Chi "con"
A4: Đặng Anh Thư
A5: Ngọc Trâm (2 đứa mình đã có 1 quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, chắc nhiều người biết)
A6: Bảo Anh
A7: Hồng trang
D1: bạn gì lớp trưởng ý
D2: Quỳnh Thu
D3: ko nhớ :>>
D4: Nga
D5&D6: 2 chị em sinh đôi, ko biết tên
F: Ko nhớ
Ui ui ui.... đến giờ phải đi rồi. nói nữa thì lại lộ hết bí mật mất...
Muốn 1 lúc nào đó, lại được như ngày xưa. làm BCH Đoàn, dẫn chương trình, hát, xung kích an ninh, nghịch ngợm... yêu nữa chứ. Ngày đó, chỉ nói trong khóa 98-01, chắc số bạn ghét mình nhiều hơn số bạn ko ghét mình. Bởi hình như ngày xưa cũng hơi vênh thì phải, chẳng biết nữa, tự nhận xét thế thôi. nhưng mình cảm thấy ko hối tiếc những gì đã làm. 3 năm cấp 3 là 1 quãng thời gian giúp mình trường thành, ko nhiều nhưng quan trọng....
Mình đã thích bao nhiêu bạn gái cùng khóa nhỉ??? :>> :>> :>> Ko hẳn là thích nhưng mỗi lớp có 1 bạn để lại cho mình ấn tượng đặc biệt hơn những người khác. Tại mình hay soi mà. Thử liệt kê nhé!
A1: Nam Phương
A2: Thùy Trinh
A3: Chi "con"
A4: Đặng Anh Thư
A5: Ngọc Trâm (2 đứa mình đã có 1 quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, chắc nhiều người biết)
A6: Bảo Anh
A7: Hồng trang
D1: bạn gì lớp trưởng ý
D2: Quỳnh Thu
D3: ko nhớ :>>
D4: Nga
D5&D6: 2 chị em sinh đôi, ko biết tên
F: Ko nhớ
Ui ui ui.... đến giờ phải đi rồi. nói nữa thì lại lộ hết bí mật mất...