Những kẻ nghịch ngợm

chocolate

New Member
úi giời ơi cảm ơn nhiều mày tha tao đi mày ơi (tao vái mày ngả nón)
mà sao mày nỡ "nòng"nào mày ghét hình chị Hằng lợn xinh xắn dễ thương của tao thía hả mõ?
 

shrewishgirl_151

New Member
hớ hớ
hôm qua ko lên
mọi người vẫn chưa chuyển chủ đề hở
toàn vít mấy cái linh tinh gì thía
bạn đen ơi
ko phải tớ bàn luận gì về ấy đâu (ấy cũng ko nổi đến mức như thế)
đấy là do tớ hơi bất bình về cái lên ảnh của ấy thui mờ (trắng quá đi) hiehie
 

shrewishgirl_151

New Member
bạn đen iu cầu ko câu bài nhá
đây là topic của lớp
cho nên việc câu bài là ko nên xảy ra
(hớ hớ nhắc thế chứ mình cũng có gương mẫu gì đâu :D)
ừa thì kệ ấy
có ai đánh đấm gì đâu mờ sợ
 
Úi dời ơi!
Mãi mới vào đc 4rum
Iu cả nhà we
À mà chị Linh này
Trời sinh ra con người chúng ta đã như thế rồi
cần j phải mặc cảm chính mình
:D
mọi người gọi chị thế cũng chỉ để phân biệt giữa con người với nhau thui mừ
có j đâu mà giật đùng đùng thế???
 

chocolate

New Member
@ nhung: ai bảo em nhung là chị mặc cảm về cái tên đen và làn da" đi dưới nắng không sợ đen thêm của mình" thía hả?
nói cho em bít nhá
chị hơi bị tự hào về cái tên ấy đấy mà thậm chí chị thường xuyên dùng để thay tên chính(ví dụ chữ kí nè)
@hà:ai bảo ấy là tớ đang câu bài
chính ấy hay câu bài chứ đâu phải tớ
mà tp này chỉ có 3"nhân" thui ah
thía thì chán chết
 
Hie hie hie!!!
Em thấy chị cứ...."giật đùng đùng"
nên em tưởng.... :D

Sao chị giống em thế
em cũng thik tên giả (Kẹo)
hơn tên chính!!! :D
 

shrewishgirl_151

New Member
Hờ hờ
mình thì chả thích tên giả tẹo nào
nghe cứ tởm tởm ý (là xồ thì thử hỏi ai mê cho được)
@ Linh đen :thôi thì ko nói ấy câu nữa vậy
gì mà cứ phải giãy nảy lên mới chịu được à
tớ ko hề câu bài
(có câu cũng chỉ ở các topic khác)
chứ topic lớp tớ cực kì hạn chế
đừng có nói người khác trong khi ấy ko hỉu
ấy xem nội dung bài tớ vít có vô nghĩa đến mức đấy ko
xem lại đi bạn iu!
...Chán nhể, 4rum càng ngày càng ế người lên :(
 

shrewishgirl_151

New Member
Đừng bùn bạn NGọc iu quý ạ
cái thèng bệnh hoạn đấy chả dám làm gì ấy đâu
tha hồ mà phối hợp quay giờ học tử thần nhớ :D
good luck!
(hiehie khổ thân bố ý ngồi khóc thét khi phải xa mình, hờ hờ sợ kém điểm Anh ý mờ, kệ ko quan tâm)
 
Ơ!
Chị Hà
ĐÚp 1 năm xuống lớp em ngồi cạnh em đi
em cũng có cùng nỗi sợ với bạn Quân bệnh hoạn đấy
à
hôm nay
em thấy lão Duy đèo chị nào ý
có vẻ vui lắm
(người iu thì phải)
:-(
 

shrewishgirl_151

New Member
Há há
thèng Duy đèo gái á
thật ko đấy (What's happenning?)
liệu "gái" đấy có phải Ly ko nhỉ (I really don't know!)
để chị đến lớp hỏi chúng nó xem
phải làm rõ mới được
làm ăn kỉu này chít dở (thèng này, trông thía mờ...vớ vỉn quá)
hớ hớ mờ em có bf roài còn gì, đừng giả bộ thế chứ
trông cảnh đấy có khi còn cười thầm ý chứ
Ơ em giống "bạn bịnh hoạn" đấy hở
khổ thân chưa, chẹp chẹp
hum nay chị ra chia bùn với nó (cái thèng bịnh ý)
thế là nó biểu
" Tao chả sợ, tao cùng đề với Q.Hương <1 nhân giỏi TAnh nhứt lớp chị :D, chị tài hèn sức mọn, chỉ thui thủi đứng nhì lớp thui>, có gì nó sẽ nhẵc cho con Dương, con Dương lại nhắc cho tao <oái, chó thật>...À, con PAnh <lớp phó> nó cùng đề với tao, mà mày lại cùng đề với nó, thế là...tèn tèn ten mày chắc chắn sẽ nhắc cho nó, nó lại vứt giấy cho tao, thế là xong <cha bố cái thằng chó chít, ăn gì mà khôn thế>)
 
Hie hie hie
em chịu
Chị ơi
chuyện của iem với thèng chồng iem chắc hết thật rồi
:-(
chia buồn đi!!!
Này
chị có nói với nó thì đừng nói là em nói nhé
em chỉ tình cờ nhìn thấy thôi
2 anh chị có vẻ..... lém!!! Hie hie hie!!!
 

shrewishgirl_151

New Member
Uầy
sao thời buổi này lại có những người hâm đơ thế nhở
ko thể chấp nhận nổi
mình ko còn hỉu nổi đây có phải là topic của lớp 9c2 ko nữa
(1 lần nữa thôi đấy : CẤM CÂU)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top