Hôm nay tao nghỉ học, chỉ vì hôm qua chót dại đi ăn kem NZ với con Bông+trời lạnh gần 15-16 độ =>
. Thôi không sao, nhờ vậy mà mình được nướng thêm 1-2 h mới fải dậy
. Đến chiều lại khoẻ như trâu hehe
. Mai lại fải đi học roài, trời thì lạnh mà cái lò sưởi của mình thì nó cứ ấm ơi là ấm làm sao kìm chế nổi bản thân đây?Thử hỏi liệu ai có thể từ chối nổi đây:-? .Vừa mới đi ăn SN maman về, no quá. Hôm nay đi ăn ở KSHN, no thật
. Thui, ăn no thì fải đi ngủ cho nó tiêu(hehe, tiêu thế nào được>
< ). Bonne nuit à tous!!!|-)