Bọn lớp mình lười quá đi mất thôi, Hà béo yên chí, từ nay tớ sẽ thường xuyên post bài cho lớp mình.Có khi mình phải đến lớp tuyên truyền tư tưởng post bài cho chúng nó thôi
.
17/12/05
Hôm nay cũng chẳng có gì, thực ra là bị 5-8-5 nên buồn chẳng muốn viết hix hix
( . Chán wé, lại sắp thi học kì rồi, ko bít có qua nổi mùa đông ko
) =)) . Hehe đùa thui, cứ nghĩ đến thứ 3 tới này lớp chúng mình được đi tham quan thấy cũng zui lắm(chưa tính đến địa điểm thăm quan:ĐỀN HÙNGX( , chỉ tại độc nhãn mà ra cả đấy>
). Thôi kệ, miễn là được đi chơi là zui rùi. Mai là chủ nhật mà vẫn phải đi học
.Đang xem Sao Mai, chị Thị Dung quê Hải Dương(cùng quê với mình) răng nhiều vừa mới được giải nhât xong, hát chán chít chẳng hay = con gái lớp mình hát
. Thui, ngủ thui|-)