Khà khà, Long Dog chỉ dám nhận là "tài trợ nhôm" thôi cơ mà, còn các nhà tài trợ bạch kim, vàng bạc đồng đâu cả rồi...Tháng 6 này có rất nhiều ngày có ý nghĩa: Kỷ niệm ngày chia tay, gợi nhớ mùa hè rộn rã tiếng ve và rực cháy sắc hồng phượng vĩ (...lãng mạn chưa...) và còn có ngày ...sinh nhật của MiLo và Long Dog. Chuyện đi chơi có thể tính sau, nhưng theo ý kiến tôi, chắc chắn bà con nhà mình phải gặp nhau đã, họp lớp không thể họp ...qua mạng được (có thể nói qua mạng chứ đâu có thể ăn qua mạng được). Một buổi đi ăn uống kèm chúc mừng sinh nhật (..bà con nhớ cho vụ quà tặng đấy nhé...hi..hi) sẽ rất thú vị. Vấn đề là ở chỗ chúng ta phải xác định được trước sẽ ăn gì và ở đâu cho chủ động, tránh trường hợp đi lòng vòng khắp hà Nội trong khi bụng đói cồn cào như đã xảy ra. Bà con cho ý kiến đi nào B)