Một bài thơ hay

lion

Moderator
Staff member


Thầy em mái tóc hoa râm
Bụi phấn phủ dần mái tóc màu đen
Cuộc đời sóng gió bao phen
Dù mưa nắng, thầy vẫn lên lớp đều
Thầy dạy chúng em đủ điều:
Học hành chăm chỉ, sớm chiều siêng năng
Thầy dạy phương pháp học văn
Dạy tâm, dạy đức muôn phần nghĩ suy
Thầy dạy em cách tư duy
Đào sâu suy nghĩ bỏ đi rườm rà
Công thầy lớn như công cha
Ơn thầy em tặng bài ca ghi lòng
Nguyễn Ngự Bình - Giáo dục Thủ đô
 

requinblanc

New Member
Bài thơ này thật là hay và ý nghĩa, xin chân thành cảm ơn tác giả của bài thơ và cả người đã đưa bài thơ này lên đây...
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top