[MBC2006]Goong/Princess Hours - 궁

gypsy_luv

New Member
Princess Hours là một bộ phim bắt đầu với những giả thuyết thú vị. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu xã hội Hàn Quốc hiện đại trở thành một xã hội quân chủ với một vị Vua? và thêm vao những tình tiết lý thú, lãng mạn giữa tình yêu của một hoàng tử quý phái và một cô gái bình thường, và tất cả đều xảy ra trong xã hội Hàn Quốc đương đại. Một chàng trai hoàn hảo với dòng máu quý tộc, đẹp trai, hào hảo chống đối lại cuộc hôn nhân với cô gái 17 tuổi. Một cô gái bình thường từ một gia đình bình thường, khá vụng về, học hành, nhan sắc đều ở mức trung bình vượt qua những định kiến và chướng ngại chung quanh cô. Diễn tiến câu chuyện tình yêu của họ sẽ đầy hấp dẫn.
Shin Chae Kyeong và Lee Shin, vì không biết rõ nhau, đã gặp biết bao rắc rối với nhau và dẫn đến tranh cãi tại trường. Chae Kyeong chứng kiến cảnh Lee Shin cầu hôn một cô gái khác và từ chối lễ đính hôn của cả hai, điều này làm cả hai hoàn toàn hiểu tình cảm của nhau. Câu chuyện bắt đầu từ việc ông nội của Chae Kyeong rất thân với quốc vương, ông muốn Chae Kyeong và Shin kết hôn. Khi quốc vương bệnh nặng, Thái tử Shin nhận được lệnh phải kết hôn theo lời hứa khi xưa. Shin nhận ra rằng trong cuộc sống của một Hoàng thái tử không thể lựa chọn gì khác, mặc dù anh chỉ 19 tuổi. Thái tử Shin cầu hôn bạn gái, Min hyo Rin, xem đó là trò đùa, Hyo Rin chỉ cười và cố gắng chăm lo cho cuộc thi ba lê của cô. Cô không biết rằng kể từ lúc đó cô đã mất Shin mãi mãi...
Chae Kyeong có một người cha thất nghiệp sau khi việc làm ăn thất bại và mẹ cô làm nhân viên bảo hiểm.
Gia đình Chae Kyeong, một gia đình sống trong khó khăn nhưng vẫn hạnh phúc, bỗng chốc trở thành thông gia cùng hoàng tộc, mọi chuyện như một giấc mơ. Chae Kyeong không đồng ý cuộc hôn nhân nhưng Shin lại đồng ý mà không thèm quan tâm ai là hoàng hậu.
Với anh, không có ai đáng để anh yêu và dù có kết hôn cô ta cũng vào hoàng cung như một con rối. Trong khi đó, Hyo Rin chỉ quan tâm đến cuộc thi ba lê mà không hay bạn trai mình sẽ kết hôn. Lee Yul, dòng dõi thứ hai của Hoàng tộc, con trai hoàng thái tử Hyo Yeol, người từ bỏ ngai vàng 15 năm trước - quay về từ Anh. Khi hay tin đó, đức vua cảm thấy ngôi vị Hoàng thái tử của Shin bị lung lay và căn dặn anh cẩn thận với Yul. Nhưng Shin không nghe lời cha dặn....Chae Kyeong vào Cung Oon Hyeon, để nhận sự giáo dục cho hoàng hậu tương lai...Mọi chuyện bắt đầu..
 

gypsy_luv

New Member

Shin Chae Kyung(Yoon Eun Hee)
Học sinh chuyên ngành nghệ thuật của trường,thình lình trở thành hoàng hậu.
Cô là một cô gái năng động, thật thà và dễ thươg.


Lee Shin(Joo Ji Hoon)
Hoàng thái tử duy nhất của Hàn Quốc, người sẽ thừa kế ngai vàng.
Thông minh, đẹp trai, là giấc mơ của nhiều cô gái.

Min Hyo Rin(Song Ji Hyo)
Một cô gái hoàn hảo, xinh đẹp, thông minh và giàu có.
Là mối tình đầu của Shin.

Lee Yul(Kim Jeong Hoon)
Hoàng tử thứ hai của vương triều. Anh thích Chae Kyung từ lần đầu gặp gỡ.
 

baby love

Moderator
em đã xem 4 tập đầu
hay cực :D miễn chê lun
xem phim cũng hay mà đọc truyện cũng hay
chỉ tội mấy anh trong phim không đẹp zai cho lắm :(
 

Hoàng Ánh .Bùi

Active Member
công nhận! truyện đấy mà dựng thành phim thì chắc chắn hay.nội dung của nó đã độc đáo rồi
eun hye xinh thế,mà cái ông đóng yul xấu hoàn hảoT_T
 

gypsy_luv

New Member
Goong Vs Full House
Có thể làm một so sánh như thế này:

Giống nhau:

Tên phim: Palace và House đều là adverbial of place

Nguồn gốc: 2 phim đều chuyển thể từ manhwa

Nội dung chủ đạo: 2 người ghét nhau phải lấy nhau à bén hơi roài iu nhau. Nhân vật nam chính đều cầu hôn với người mình yêu nhung bị từ chối phũ phàng. (sau này cả 2 cô nàng đều tiếc hùi hụi kekeke). Còn 2 nhân vật nữ chính thì lấy chồng đều có mục đích là xiền.

Tính cách nhân vật:

Young Jea (FH) = Lee Shin (Goong)= giàu có, nổi tiếng, nhiều fan. Lúc đầu lạnh lùng ích kỷ song sau khi Ji Eun (FH) và Chae Gyung(Goong) xuất hiện, 2 anh chàng dễ thương đáng sợ…

Ji Eun = Chae Gyung = nhà nghèo, nợ nần chồng chất. tính tình trẻ con, luôn làm trò ngu ngốc song lại dễ thương .

Cách chứng tỏ tình yêu: Dù Young Jea ko còn là diễn viên nổi tiếng Ji Eun vẫn yêu anh, còn Lee shin không còn là thái tử vẫn có Chae Gyung ở bên -à các nàng lấy các chàng không chỉ vì xiền đâu.hahaha

Khác nhau:

Độ dài: Goong dài hơn với 24 tập (so với Fh chỉ có 16)

So với nguyên tác: Goong bám sát manhwa hơn(tên nhân vật , câu thoại gần như giữ nguyên. Theo như mình thấy cứ 1 tập truyện =2,5 tập phim à truyện Hoàng Cung ra T4 hàng tuần, 7500đ và đang ra đến tập 8)

Hạt sạn: 2 phim đều từ manhwa nên không tránh được sự bất hợp lý nhưng theo mình Goong ít lỗi này hơn ít ra là khi 2 người yêu nhau trong Goong thật hơn hơn ở FH. Tập cuối FH có phần hơi đạo đức giả… trước khi yêu 2 nguời như chó với mèo , cầu hôn xong, hic tự nhiên nhẹ nhàng tử tế hẳn. Trong Goong, dù đã yêu nhau xong vẫn chí choé suốt ngày (nhưng có lúc tình cảm lắm…)
<nguồn dienanh.net>
 

chocomog_257

Moderator
ủa hóa ra đây là Live Action của bộ Hoàng Cung ở VN à :-O trông ai cứ như Moon Geun Young thế nhỉ :x
mà thôi mình ko quan tâm tới manhwa ^^
 

Hoàng Ánh .Bùi

Active Member
eun hye xinh hơn hồi ở baby vox,chắc tại lớn rồi
phim về palace nên cảnh & phục trang rất hoành tráng^^ thik nhất mấy cảnh mặc đồ truyền thống



 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top