Mong là một ngày nào đấy có thể đi chơi đông đủ. Hè này mọi người thi xong tổ chức một buổi đi chơi xa thì hay lắm đấy.
Chúc mọi người thực hiền được ước mơ của mình
To Chi: mày ơi lúc tao về ko gặp đc mày rùi chán wa à.Hôm 30-4 tao có về HN nhưng ko liên lạc với mày chỉ gặp đc con Vân,My,thằng Long princess thôi.Chúc mày lên đg mạnh khỏe nha.Mà mày học ngành j thế
hôm nay qua trường lấy bằng tốt nghiệp , tự dưng bước vào trường thấy thân yêu thế , cứ như lâu lắm rùi ko về ý , gặp cả giáo viên cũ nữa , chả hiểu bây giờ có ai muốn họp lớp ko đây ??? híc ...