Lời kêu gọi từ đội phó đội đú đởn lớp D2-CVA

cuccu

New Member
có lẽ đứa nào vào cũng nghĩ là thằng Sẹo chừa nó ra, D2 nhà mình giờ Vũ Đại vãi :D
à mà anh Cuốc Chim, trà đạo của anh nó có an-cô-hôn ko nhỉ, anh nói em biết em còn tính
 

hoaivan

New Member
tao post lai nguyên bài thằng đạt

Tiên sư thằng dê 2 nào đọc bài này của tao mà ko chịu pot bài. MK chúng mày cứ xịt thế này thì đ... giống với phong cách dê 2 đâu...
 

seo

New Member
Mấy thằng bò tuôi, Hùng khỉ, Huy cóc, Việt top, Hà cột, Thái dối, Việt kều, Hòa Thi, Lân mồn...
... cùng các em gái
VÀO FORUM CÒN GIỮ ĐƯỢC LIÊN HỆ THƯỜNG XUYÊN
Đến khi ai có việc gì cần giúp đỡ...
Ai đó có niềm vui cần chia sẻ...
Ai bất chợt có 1 fút ngẫu hứng... Theo chúng mày, làm thế nào để có cảm hứng nhất? Gọi điện? Liên hệ chẳng bao nhiêu thì mấy khi mà gọi điện? Phải ko?...
Tình hình xịt thế này, tao vào hò hét thì thăng T con nói là "chí fèo" ... chán chẳng muốn nói gì với mày. :) ...
LẦN CUỐI CÙNG, ĐỀ NGHỊ ANH EM VÀO ĐÂY TÁN PHÉT VÀ LẬP KẾ HOẠCH ...
Thân ái = sẹo :?
 

cuccu

New Member
sẹo : mày chửi cả làng thì bọn nó ko trả lời đâu, cứ fải chỉ tận tay day tận mặt , đảm bảo 24h tiếng sau là có phản ứng :D
 

Captainjack

New Member
Hehe, bình tĩnh, anh em ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng lịch sự, chuyện đến đâu giải quyết đến đó. Dạo này em đang chết vì chuyện học, đứng trước ngưỡng cửa giữa sống và chết nên chả có tâm trí đâu lượn lờ nữa cả, các anh thông cảm. Cái tội lười chảy thây từ hổi cấp 3 đến giờ nó hại em không biết đến lần này là lần thứ mấy rồi nữa. Các anh thì ổn rồi còn em thì vẫn bấp bênh lắm nên em cũng không dám to còi.

Có điều ngày nào em cũng vào cái Forum này, kể cả khi nó chết hay nó sống. Em nghĩ nếu ai đó có cách gì tìm thấy 1 mối quan tâm chung giữa mọi người như việc ăn nhậu lúc trước thì Topic này lại sống động thôi. VD như T con post bài, hỏi xem có thằng nào thích về dưới trướng anh ý không chẳng hạn, heheheh .... Các anh ở nhà làm việc này vẫn dễ dàng hơn, chứ em ở đây chả có cách nào tham gia hay đóng góp gì ngoài việc hóng hớt được tẹo nào thì hóng hớt cho nó đỡ buồn. Quan trọng là có thực sự nghĩ đến lớp D2 ngày xưa hay không thôi.

Bây giờ công việc lu bù, chưa kể 1 số anh còn sắp lập gia đình :D , ấn định 1 vài dịp trong năm để anh em tổ chức gặp mặt, luận bàn chuyện đời bên bàn trà đạo (theo ý tưởng của anh Chính) sẽ thiết thực hơn. Gặp nhau nhiều chán bỏ ..., lâu lâu gặp 1 lần mới có nhiều chuyện để nói. Nó kiếm nhiều tiền hơn mình, gặp lần nào chẳng tức anh ách, heheheh .... Mới đầu đương nhiên là ít người tham gia, thậm chí ít người biết đến sự kiện thường niên đó, nhưng sau 1 vài năm đã thành thông lệ, qua tuyên truyền, quảng cáo :D , em nghĩ sẽ có khách vãng lai nhiều hơn. Đây là suy nghĩ và tiếng nói của nhân dân em, mong các anh ở trên xem xét và cho ý kiến sửa đổi bổ sung.

CJ.
 

chingo™

New Member
Ý tưởng của Cuội bò được đấy.... nhưng cái chính là anh em mình hình như chẳng có mối quan tâm nào chung... trừ việc ăn nhậu thì phải..
 

cuccu

New Member
Captainjack said:
ấn định 1 vài dịp trong năm để anh em tổ chức gặp mặt, luận bàn chuyện đời bên bàn trà đạo (theo ý tưởng của anh Chính) sẽ thiết thực hơn. Gặp nhau nhiều chán bỏ ..., lâu lâu gặp 1 lần mới có nhiều chuyện để nói.
CJ.
thì cũng lâu lâu mới gặp mà, vụ hè thu thì có ngày 16/7 , đông xuân thì có Tết, 20/11. Nhưng dạo này ít người đi dần rồi, toàn khoảng hơn chục mống, không còn buổi nào vui như cái hồi hè vừa rồi cả. Giờ đi đông đủ cũng khó bởi vì ai cũng bận cả, định ngày trước khó lắm.
 

cuccu

New Member
chingo™ said:
Ý tưởng của Cuội bò được đấy.... nhưng cái chính là anh em mình hình như chẳng có mối quan tâm nào chung... trừ việc ăn nhậu thì phải..
mà ăn nhậu cũng toàn quan tâm đến khoảng FM thôi :D
 

cuccu

New Member
hoaivan said:
1 post = 6vnd
tao nghi nó tính tiền như mấy thầy hồi xưa đếm trang tính điểm :D , thằng Cuội viết 1 bài rõ dài thế là được điểm cao :D

tao thử câu thêm ít tiền tao thử câu thêm ít tiền tao thử câu thêm ít tiền tao thử câu thêm ít tiền tao thử câu thêm ít tiền tao thử câu thêm ít tiền tao thử câu thêm ít tiền tao thử câu thêm ít tiền tao thử câu thêm ít tiền tao thử câu thêm ít tiền :D
 

hoaivan

New Member
cách câu tiền nè:

viết 1 đoạn rồi copy cho nó khoảng 12k ký tự, post lên rùi edit lại, xoá bớt đi cho ngắn => điểm vẫn tính rất cao mà ko bị trừ
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top