Bế giảng quên rồi, chỉ nhớ là chụp ảnh cả lớp cứ phải lôi kéo anh Chúa Sơn Lâm mãi anh mới chịu đứng vào chụp 1 phát rồi lại té đâu mất, té là té luôn, khỏi tìm. 5 năm trôi qua không biết bác này phiêu bạt ở đâu nữa?
Hòa thân gì mà ăn nói mếm mỏng quá, không giống với tổ trưởng tổ 1 ngày xưa, càng không giống "kẻ không đội trời chung" với anh Mão tí nào. Hay thằng này yêu phải em Sư tử nào (chú ý sư tử > mèo), bị em ý dần cho đến nới đến chốn nên giờ "đuối" rồi? Lân mồn - Hòa thân - Kiên xu, tam giác quỉ tan rã biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại nhỉ?
@ T con: 24/5 là SN bạn Minh Ngọc, sau đó mới đến 20/6 là SN Bé con rồi tận 31/10 mới có cơ hội chúc mừng SN Bé bự. Tiếc là Bích Ngọc (16/2) và Hiền Doraemon (5/1 thì phải???) qua lâu rồi, sợ không có cơ hội chúc mừng SN trên forum này 1 phát.
CJ.