Khoe khéo về 1 chiến thắng hiếm hoi

botiensu

New Member
Tối thứ 5, 2 tiếng trước trận đấu quyết định ở bảng E World Cup 2K6 giữa CH Séc và Italy, A6 FC có được trận thắng đầu tiên sau quãng nửa năm dài cổ đợi chờ. Tất nhiên bảo anh em chỉ thể dục không màng danh lợi là đúng, nhưng nếu thắng được cái cho nó cởi mở lòng dạ thì A6 FC cũng không từ chối cơ hội đón nhận;-) .

Ngay từ khi trận đấu chưa diễn ra, đã có những dấu hiệu cho thấy A6 FC sẽ có một kết quả khả quan. Siêu kèo trái - Phạm Hồng Thái, tức anh Thối rái - sau nhiều trận đấu kém phong độ, đã ra sân với bộ mặt hớn hở như hoa. Anh liên tục có những hành vi lạ khiến anh em không giải mã nổi (về sau mới biết đấy là những dấu hiệu chiến thắng;) ): Anh cầm quả bóng căng cứng đi một vòng quanh các đồng đội đang thay quần, ném quả bóng vào đầu từng thằng một, anh cười :)) và nói to "Hôm nay đang sung. Đội kia chuẩn bị nhặt bóng là vừa" (Nguyên văn) - nói đi nói lại ít nhất 5 lần. Sau một hồi nhất trí quan điểm giữa Calla, botiensu, Quý ròm và Hoá chó, một kết luận được hội đồng rút ra: Hôm nay là ngày cuối tháng của Thối rái :"> , ngày anh Thối rái chóng mặt, anh đang phải nhịn, phải kiêng cữ nên sẽ có đủ sức khỏe đá 1 trận ra trò. Và bàn thắng như trái phá của anh ở ngay phút thứ 10 của trận đấu đã chứng minh điều đó!>:D<

Dấu hiệu thứ 2 là giáo sư trường National University of Civil Engineering - ngài Lê Ngọc Quý, tức Quý ròm - đã dẫn theo 2 bé trai trâu bò mà ngài giới thiệu là chuyên đá phủi, để tăng cường sức mạnh cho A6 FC, quyết kiếm ít nhất 1 điểm. Cho dù 2 bé trai của GS Quý đã thể hiện 1 tài năng kém cỏi và chỉ ở mức trung bình thấp so với anh - em - không - biết - thắng A6 FC, nhưng dù sao, thông tin (vịt) do ngài đưa ra đã làm anh em cảm thấy phấn khích, mà một chiến thắng ấn tượng là hệ quả của nó :x

Siêu tiền đạo kiêm bác sỹ viện Thanh Nhàn, Lê Thái Bảo hôm nay chơi nhàn nhã mà hiệu quả. Lần đầu tiên kể từ khi 2 siêu cầu thủ Thái và Bảo phối hợp với nhau, cả 2 đều có bàn thắng của riêng mình. A6 FC còn vinh danh Calla, cầu thủ trơ tráo nhất, đã mang đặt cọc cả chút danh dự ít ỏi của mình để thực hiện pha cứu thua bằng tay ngoạn mục cho A6 FC (tuy nhiên ko qua được mắt đối thủ). Kết quả: A6 FC giành thắng lợi vang dội 3-2 trước đội đàn em vô danh tiểu tốt ko biết tên là gì :? .

Tiếp tục hi vọng ở những trận đấu sắp tới, mục tiêu của A6 FC là biến thể dục thành thể thao sau 10 trận thắng tính từ trận vừa rồi (tương đương với những người quân tử chân chính mất 10 năm báo thù chưa muộn=)) )
 

calla03

New Member
ê, mày mới học nghề tường thuật viên hả? >:)
Trận thắng hôm thứ 5 vừa rồi hy vọng sẽ giải đen cho A6FC. Trận thứ 5 tới anh em sẽ gặp đội hôm đá bị mất điện. Kế hoạch chuỗi trận tiếp theo là:
T5 này (29/6): gặp đội hôm mất điện
T5 tuần sau: gặp đội A2
T5 tuần sau nữa: gặp đội A3
T5 tuần sau nữa nữa: gặp Liverpoll FC
ok?
Anh em quyết chiến :D
 

ban1D3

New Member
Các bác A6 có bình loạn viên hay quá. Hi hi. Trận tới thì tiếp tục mang chiến thắng về cho đội nhà nhớ!
 

Cuongc19598

New Member
Sao mấy thằng cha này 10 năm trước không thi vào mấy lớp D với C nhỉ, học Â6 làm cái gì thế. Vào lớp C thì có phải anh có thêm mấy thằng giỏi bốc phét không biết đá bóng không. Cho gửi lời chào thân ái quyết thắng đến anh em A 6. Lúc nào đi đá bóng cho tôi xin một chân nhặt bóng nhé, dù sao thì ngày xưa cũng học gần nhau. Mà cũng lâu không gặp chú nào A 6. Dạo này gặp mỗi 2 thằng ch là thằng Hóa với Hà Bá.
 

khanh_kim

New Member
Tình hình là đội A6 ít người quá, tổng động viên cả mấy chú bên ngoài cũng chỉ được 8 chú. chú Thái rối thấy anh em bảo từ ngày lấy vợ lặn luôn, chú Long con cũng chẳng thấy đâu, thg Hóa thì 8h0 đá mà còn ngủ hả mày??

Vui nhất là gặp lại chú Hà bá, mình đá "thoòng", chú Hà đá tiền đạo, 2 anh em toàn nói chuyện cũ chả thèm đá đấm gì cả hehe. Chú Hà bá dại quá đội đang thắng 1 quả mình mới giở trò "ôn chuyện cũ", đội A 6 đang thua mà chú Hà lại "ngô nghê" thế.
Hầy mà cũng phải, từ ngày học xong Đại học anh em cũng không gặp nhau, còn đá bóng cùng nhau thì từ ngày học câp 3, cuối những năm 90 của thế kỷ trước còn gì. Nhanh thật. Chỉ khác là ngày đấy chú Hà bá đá hậu vệ kèm mình đá "đạo", còn bây giờ thì ngược lại - đúng là sự đời xoay vần ..... cảm thán ghê ....
 

khanh_kim

New Member
Sau đúng 1 tháng
Chủ nhật này 10/06/2007.
A6 lại đá giao hữu với A3 - D1
8h00 AM sân AN dương.
Mong rằng ae A 6 đến đầy đủ người, đá cho khoái
 

calla03

New Member
Ờ, giờ cũng khó quá. Anh em lôm côm nhưng chắc chắn hôm tới vẫn đủ ng để chiến :D
Hôm đó hội mày cứ mặc áo Barca nhé, đội tao mặc áo đỏ hoặc áo da :))
 

khanh_kim

New Member
hôm Chủ nhật vừa rồi A6 lại giao hữu với A3- D1, khiếp ko tìm được đối tác nào nên 2 đội lại phải hành hạ nhau, trời nắng quá.
Kết quả A 6 thắng 4-1 lận
Hôm đấy tao đau chân ko đá được, chú Bá Hà cũng chẳng thấy đâu.
Rút ra kết luận, ko có chú Hà là đội A 6 đá hay ngay hehe.
Nắng quá, nghỉ hè thôi khi nào mát mẻ gặp lại anh em sau
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top