Nào cùng Nghé Đô kéo tô píc này lên.
Tớ tha thiết nhờ vả mọi người cổ vũ tớ để tớ đủ dũng khí và (phẫn chí nữa) đi tập Yoga với, cứ rình rập mãi mà chưa làm được, huhuh, béo thành ra lười, mà càng lười lại càng béo. Chị làm cùng tớ thì cứ hỏi em không thấy khó chịu gì à? (Vì béo ý). Tớ thì nghĩ, từ thưở bé đến giờ đã bao giờ biết cảm giác gầy đầu mà biết khó chịu vì béo, huhuhh, chỉ có nghĩ trong đầu làm cần diet thôi. Thảm quá.
Lại nữa, hôm nay vừa xem film nội chiến ở Rwanda, kinh khủng quá, hơn 1 triệu người chết, như lợn con có khi không bằng ý, thấy mình quá may mắn khi sống ở đây, lúc này, hic!