Hehe anh đi thi này em
. Có khi anh cũng bất tài thật vì lớp anh nhiều thằng giỏi gấp vài chục lần anh thật
).
Chu Văn An mới có 3 người thi cái này thôi (toàn đực hết), vào các năm 1999, 2000 và 2006. Năm 99 và 06 thì hình như chọn thẳng luôn, còn năm của anh thì thi vòng loại ở trường hoành tráng lém, BGK là các thầy cô, thí sinh cứ gọi là nô nức cả lớp 10, lớp 11, lớp 12, vui ghê gớm
). Cũng là một thời để nhớ.
CVA nói thẳng là không nhiều nhân tài lắm đâu, "nhân tài như lá mùa thu" mà
. Quan trọng nữa là thi cái này đâu cứ phải nhân tài mới giải cao được, vì nó yêu cầu kiến thức tổng hợp và may mắn nữa (hỏi đúng câu mình biết, chứ kiến thức mênh mông, biết đâu mà lần), vì thế những người rất giỏi, từng được giải QG, QT thi chưa chắc đã bằng đứa được ôn luyện 'thi Olym', thế mới có chuyện cái trường ở cái tỉnh khỉ ho cò gáy mà có mấy người vào chung kết chứ. Mọi người cứ đi thi thử coi, sẽ biết ngay mà
.