ủa??? đã luyện mắt rồi thì phải luyện cả tay chớ muội?? )styleliza_e2 said:=))
kết quả thi của em hoành tráng cực kì
đó là nhờ công lao luyện mắt suốt 1 thời gian qua
thấp nhất là 9 cao nhứt là ... 9,5 ==> đau đớn (
Cô Đàm Dung chị ạ :|gipypy_9x said:Văn mà bị đúp hả em , em học văn ai thía ..............?
Chị thấy nhiều khi văn là môn gỡ điểm tốt lắm
Văn để thi tốt nghiệp thì cứ đủ ý đủ câu là đc rùi , ko cần văn hoa quá đâu em à
Cũng vì chia phòng Lý nên lớp tớ có tổ chức "Lớp luyện thi cấp tốc môn lý" do bạn Quân GAY chủ nhiệm ;-)winter09 said:Chết thật, chia phòng Lý thì em biết đi đâu về đâu. Các môn khác em ko sợ gì đời nhưng LÍ thì có cho tiền em cũng ko làm thế nào để được 5đ.
Hôm nay bên phòng tớ có cô Tâm và cô Lành trông .Ngồi đc 1 lúc thì thấy cô K.Chung lượn qua .Thấy có "mùi buôn" 2 cô phòng mình chạy ra luôn =>nửa tiếng sau vào trông tiếp nhưng cũng kéo nhau xuống cuối lớp để "Chat "winter09 said:Hôm nay cô Đàm Liên trông Lí, mang tiếng là giám thị trông thi nhưng hết ngủ lại nhắn tin----->bó tay. bà giám thị 2 thì ngồi dưới đọc báo . MÀ đề cũng dễ có câu lí thuyết thì phải quay đều thôi
Thi văn có đứa bị bắt 3 quyển dày cộp cô bảo đưa cho cô thôi, cũng cahửng đánh dấu bài. Thế này thì quá bằng ngồi ở lớp, chỉ khác đứa ngồi cạnh. Chia phòng cũng chỉ cho có thôi
ừa nhỉechocomog_257 said:ủa??? đã luyện mắt rồi thì phải luyện cả tay chớ muội?? )
Hehe..chị được niềm vinh hạnh ấy 1 lần rùi em ạ:-S , hồi lớp 8 hay sao í, oan úc gần chết!! Đứa bạn đi học muộn bị thu vở (chả biết h còn tập tục ấy koB-) ), nó sợ ko dám lên 1 mình, hình như những ng bị thu vở hết tiết 2 lên nhận vở hay sao ấy, lâu quá rồi mà già nua nên cũng chả nhớ. Với tinh thần đồng đội mãnh liệt, chỉ với bạn chỉ lẫm liệt đi lên, đứng cạnh chồng vở, tất nhiên chồng vở nó cạnh thấy Hiệp.winter09 said:Thầy Hiệp chỉ lúc tức thôi, còn đâu thầy vui tính lắm. Em đang học thêm thầy mà. Thầy bị huyết áp nên tức cái gì là mặt thầy đỏ tưng bừng.