Graduation

chip

New Member
Híc, thế là đã qua 4 năm đại học rồi nhỉ??? 98-01 ra trường đã đi làm cả chưa?
Ra trường rồi, lại lao vào đi làm kiếp tiền. Híc híc...
Hồi năm thứ nhất thấy các em đi thi đại học thấy vẫn hồi hộp y như mình đi thi vậy nhưng đến năm nay nghe nói ai đó đi thi đại học cứ như không... Vì với bản thân thì thời đó qua lâu rồi.
Híc, tốt nghiệp ra trường, mọi người đã có những dự định gì rồi? Học tiếp? Đi làm? Nghỉ ở nhà? Cưới chồng/ vợ?
 

Tinkerbell

Member
Tớ thấy Phương Anh học cùng ĐH bảo Thu đi làm hoàng tráng rồi phải không. HIc, chán ghê, mình ra trường 1 tháng rồi chưa làm được cái gì . oa oa oa :(
 

Vova

New Member
Dù sao cũng không phải mài đũng quần trên những giảng đường. Được lo cho cuộc sống của chính mình, được đi, được làm ..... sướng thật đấy . Chài ! Nghĩ lại sinh viên sắp tốt nghiệp và chuẩn bị thất nghiệp. Thấy lo ..... Ra trường làm 1 tua xuyên Việt nữa cho nhớ VN rồi té .
 

Vova

New Member
:D Ờ hen ! Hôm nay đi bước chân đến Vô Thường offline, bài đầu tiên nghe được là " ... hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, Còn cuộc đời ... ta cứ vui ... " (Để gió cuốn đi_ TCS). Hay thật ! " Người Việt nào da không vàng ? thằng H nào không biết vui ? " :D . Nhưng cái thể loại SV 2,3 năm nữa là sinh viên khác rồi, mệt hơn h nhiều lắm. :(
 

nobita_d1

New Member
ước gì năm năm nữa mới ra trường thì hay biết mấy, cứ sinh viên, cứ chơi, cứ vô lo và học cách tiêu tiền =)) ==> ta phải học tiếp thôi, vẫn còn chưa muốn kiếm tiền hê hê
 

Chipflo

Member
học cách tiêu tiền thì mới biết cách kiếm tiền.
Nghe nói Vova chuận bị ký hợp đồng gia nhập Bayern Munich, Kiban theo tiếng gọi của "Kim Chi", còn Nobita bác tính thế nào? :-/ Chưa kiếm tiền được vẫn muốn học tiêu tiền à? :D
Thấy mọi người cắp đít ra trường, đi làm, lấy vợ/chồng, thành người lớn hết rồi. :> :D Những người chưa ra trường hoặc chưa muốn ra chắc vẫn còn luyến tiếc đời SV ... ăn chơi chưa đã, chưa sẵn sàng làm ngừơi nhớn :d:
Thôi thì ... học học nữa, học mãi, ... tiêu, tiêu nữa, tiêu mãi ... khỏi phải lo nghĩ nhiều, còn gì sướng hơn :d:
 

kakaka

New Member
trời mưa rả rích !!!
nhấc phone gọi cho cô bạn mà ko thấy
mưa thế này đi đâu được chứ ?

SV mài đũng quần trên giảng đường nhiều, hay ngồi quán trà nhiều ???
tiền rõ là không có những cứ đòi tiêu, (hầy, ko hiểu lấy đâu ra?)
thi ko tốt nhưng cứ đòi qua (ấy vậy mà vẫn qua được !)
gái ko có nhưng cứ đòi yêu (...)
chuyện SV là cái chuyện "chẳng dừng được".
"chẳng dừng được" nói cho nặng thì là "cực chẳng đã", mà nói cho văn hoa thì là "bất đắc dĩ "
có ai muốn ngồi quán nhiều hơn ngồi tại giảng đường đâu, ấy là vì nhiều hôm, mở mắt nhìn quanh mà thấy ko nổi 1 bóng hồng !!! học làm sao được
những cái chuyện "chẳng dừng được" như thi ko tốt, tiêu tiền, hay yêu nhăng nhít, âu cũng là vì thế mà thôi.

tốt nghiệp rồi, đi làm, kiếm tiền, lập gia đình cũng là những chuyện "chẳng dừng được"
có điều tôi ko thík "chẳng dừng được" việc làm SV thêm 2 năm nữa
tôi cũng ko thík "cực chẳng đã" làm chỗ kiếm ít tiền
và tôi cũng ko thík "bất đắc dĩ " phải lấy cô vợ xấu !!!
muốn thì nhiều, nhưng làm được bao nhiêu ???

"..ở trên những vùng đất khô khan, người phương Bắc thường nhìn xuống đất
sống dưới khung trời nồng nẫu, người phương Nam thường ngửa mặt trông trời..
trông trời thì trời rộng vô cùng mà xa cũng vô cùng.."
ấy vậy nhưng tôi vẫn trông trời. mà ko chỉ tôi, nhiều người khác cũng trông trời
"chẳng dừng được" là như vậy đó
SV mà, mộng 1 chút có sao
 

Vova

New Member
Pó Hands !!! Trời mưa rả rích cô gái đi câu , đi câu trên chiếc Spacy, chú các nhỏ dường như không thỏa mãn lòng hiếu thắng .
Thời gian trên giảng đường bằng thời gian ngồi trà đá, ngồi trà đá mới biết là ngồi trên giảng đường là quan trọng. Ngồi trên giảng đường mới biết ngồi trà đá là cần thiết.
Tiền đâu tự dưng sinh ra và đâu tự dưng mất đi, nó chuyển từ túi thằng bạn sang túi bà bán nước (Đối với thằng khác mình cũng là một người bạn :D )
Chuyện này miễn bàn :9
Mở mắt nhìn quanh chẳng thấy bóng hồng huh? Đã nhiều lần mở mắt nhìn quanh thấy chả còn ai, thầy về từ khi nào chẳ ai hay. Một ngày vô ích trôi qua mà không thu lợi nhuận. Thôi ngày mai ta ra trà đá từ sớm âu lại là cái đúng.
Nhưng ông trời không buông tha ai cả, nào là " cực chẳng đã", "
nào là "bất đắc dĩ "của chú kakaka, có thể xảy ra với bất cứ con người nào. Kinh sợ, lo lắng ... thôi thì trước khi nắm chặt được cơ hội tốt đẹp ta vẫn muốn là một cậu SV. Cũng thi vị lắm! ! !
 

Vova

New Member
Đôi lúc khi rỗi việc ta lại hay nghĩ linh tinh, và khi rỗi quá nhiều ta lại đâm ra nghĩ nhảm. Ngồi viết nhảm để anh em chửi bới cũng chưa chắc đã là không hay. Cuộc đời rốt cuộc vẫn có kẻ quan tâm tới ta. Năm cuối rồi, ta dường như không còn gù cản được bước đường ắp tới của ta, ta buông thả tất cả những kỷ niệm. Giữ lại làm gì cho nhọc lòng, ta chỉ cần biết 1 điều duy nhất, những khoảng thời gian qua, thất bại cũng nhiều, hoang phí cũng nhiều... nhưng dường như trong ta không bao giờ hối hận. Đó không hiểu có phải là những lời ngụy biện cho bản thân hay những lời từ đáy lòng được viết lên trong những khoảng thời gian mà ta không suy nghĩ. Rồi sẽ về đâu đây, rồi sẽ suy thoái như bao con người khác khi bị cái gọi là thương trường khống chế. Liệu ta có nhắm mắt bán đi những bản vẽ cóp nhặt cho những con người phải làm lụng cả đời để rồi xây lên một tổ ấm do nhưng người vô trách nhiệm vẽ nên. Liệu ta có giữ vững được niềm tin khi công sức của ta không được đền đáp như mong muốn.Liệu... có quá nhiều không nhỉ? Nhìn lại bản thân, nhìn lại bạn bè. Tim ta như thắt lại, trong thâm tâm ta luôn biết ta thua kém quá nhiều trong khi lòng tự tôn lại được đẩy lên mức cựa đại. Câu hỏi vẫn trong ta, nếu sau này ... ta .... thì ta có còn được vui đùa cùng chúng bạn hay không. Con chim sức yếu sẽ tự tách khỏi đàn bay về phia Nam để cặm cùi tìm những con ốc nhỏ nuôi thân sống qua ngày. Biết như vậy ta vẫn không sửa đổi, vẫn lang bạt khắo nơi trong khi đâu đó bạn bè ta đang lăn lộn nơi đất khách, vẫn đều đều lên thư viện .. để cùng nhau vươn tới một thế giới đẹp hơn. Cái mà ta đang có chỉ là những niềm mơ ước, những hoài bão mà ta chưa đi hết sức mình. Điên mất rồi, ta thật là một thằng dở hơi. Viết linh tinh quá..... nhưng tự dưng thấy buồn.
 

Maika

New Member
Bạn Thu có quả chữ ký hoành tráng thật :> Thằng Nobita vô duyên thế , các bạn í đang tâm trạng vậy tự nhiên cười lăn cười bò , tụt hết cả cảm xúc của Vova mắt , nhỉ :cool:
 

Vova

New Member
Cảm ơn Maika, anh tự kéo lên được không đến nỗi tụt quá đâu. www.vietphotoshop.com em vào đây mà mò mẫm cho vui này . Chúc em đạt được thành công, xin lỗi vì hiện tại chưa giúp gì được em cả .
 

binhan_tran83

New Member
đọc những lời tâm sự của mọi người mà thấy tâm trạng dằng xé, buột miệng xuất khẩu thành thơ mấy câu thể hiện tâm trạng dằng xé
gió cuốn mây đen nắng trải dài
mưa giông cuồn cuộn gió vi vu...
 

Vova

New Member
Tiếp thơ bác AN
gió cuốn mây đen nắng trải dài
mưa giông cuồn cuộn gió vi vu...
lông chân theo gió bay cuồn cuộn
Bất giác sờ lên .. trọc mái đầu ...
 

nobita_d1

New Member
Tiếp thơ bác Hiệp
gió cuốn mây đen nắng trải dài
mưa giông cuồn cuộn gió vi vu...
lông chân theo gió bay cuồn cuộn
Bất giác sờ lên .. trọc mái đầu ...

gió cuốn mây đen nắng trải dài
mưa giông cuồn cuộn gió vi vu...
Lông chân đã mất, tóc chẳng còn
Kiếp này sống thế, chết còn hơn
 

Anhtq

New Member
Vãi, lâu lắm không vào đây, hôm nay lò dò vào theo tiếng gọi của thằng An, thấy các bác đáng ra đi làm nhà văn hết mới phải.
Nhưng đúng là sắp ra trường hết cả rồi, có bác nào sắp cưới vợ chưa thế :?
Bác nào mở công ty rồi, cho em về làm thuê cái nhỉ ?
 

Vova

New Member
Ha ha ... có rồi đấy chú QA ạ ! Công ty BOVAVINA ( bốc vác Việt nam)của bác Thụ và công ty XUTHAQUANI (súc than quảng ninh) .. chú có nhu cầu thì về mà làm . Điều kiện phải có phương tiện 4 bánh để đi lại cho dễ
 

nobita_d1

New Member
hê hê nếu không thích thì bác về công ty VAXECOTEX của thằng Lợi làm cũng được, nghe nói công ty của nó làm ăn phat đạt lắm
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top