fanclub phương linh d3

Status
Không mở trả lời sau này.

nhgiang

Member
cleopark2911 said:
Yến Thanh, sau khi vận Cửu Dương thần công, vẫn ko thể tống được hết chất độc ra khỏi người ! Chàng cảm thấy khó thở , người nóng ran lên... chắc là sốt mất rùi ! Chàng nghĩ thầm :" giá có viên Panadol, hay Decolgen , ở đây thì tốt biết mấy !"
Tuy nhiên, thời này, làm gì có medicine như thế.. Bởi vậy, chàng quyết định, dùng nốt sức tàn của mình, lên thiếu lâm, tìm Phương Trượng, nhờ đại sư chữa trị !
Cùng với điều đó, là tìm giải pháp, trị yêu đầu ma nữ PHương Linh, cùng đồng bọn Hạnh sự, Huyền Điêu Thuyền, của Cổ Mộ , nằm trong đường dây :" cung cấp GG cao cấp !"
Anh ơi. Anh viết chuyện Tiếu lâm hay quá =))=))

Nhắng thật :):):)
 
LAT -Cái thằng chết dẫm nào dám lớn tiếng ở đây? Đây là chỗ cho nhà ngươi nói ( sủa ) ah? Sau 1 hồi bị hảo hán dung ĐẢ CẨU BỔNG đánh cho mất cả nhân tính lẫn nhân hình, ngươi lại thích giở cái trò chí phèo ở đây ah?
Ta có cãi nhau với ai thì cũng chẳng liên quan dek giề đến ngươi X( Cái loại chó chết như ngươi ta cũng chẳng thèm giết, bẩn tay lắm, nên tốt nhất ngươi nên cút đi thì hơn ( vì ta biết đằng nào cái bài ghẻ nhà ngươi chẳng bị xóa )
 

p3yeu

Member
leanhtu said:
Nói đến đoạn Yến Thanh Duy Linh, hay tay chắp thành thế: Bắn Tinh Nhật Bát Quái, xẹt một phát, Phương Linh chỉ còn trơ lại tấm thân trần chuồng, trắng như da trẻ em. Y xiên của nàng chăng hay biết tại sao biến mất mà không để lại vết tích. Đến đây, một kẻ được coi là lãng tử như Yến Thanh cũng phải toát mồ hôi trước công lực phi phàm của chính mình, khuôn mạt chàng biến sắc. Yến Thanh tự nhủ, chỉ định làm biến mất cái phần vải phía trên, nhưng tai sao lại chẳng còn lại mảnh vải che thân thế nạy Bỗng nhiên Phương Linh và Yến Thanh giật mình trước một tiếng cười lớn như xé núi ở phía răng trúc trước mặt. Rồi xuất hiện sau làn khói mò là một thân hình phi phàm, vạm vở của một người anh hùng. Muốn biết người anh hùng đó là ai, hồi sau sẽ rõ.
ông viết truyện xxx bao h chưa :)
 

nhgiang

Member
MissIndependent said:
Cai thằng chết dẫm nào dám lớn tiếng ở đây? Đây là chỗ cho nhà ngươi nói ( sủa ) ah? Sau 1 hồi bị hảo hán dung ĐẢ CẨU BỔNG đánh cho mất cả nhân tính lẫn nhân hình, ngươi lại thích giở cái trò chí phèo ở đây ah?
Ta có cãi nhau với ai thì cũng chẳng liên quan dek giề đến ngươi X( Cái loại chó chết như ngươi ta cũng chẳng thèm giết, bẩn tay lắm, nên tốt nhất ngươi nên cút đi thì hơn ( vì ta biết đằng nào cái bài ghẻ nhà ngươi chẳng bị xóa )
Đúng đúng em à. Với những cái thằng giống dê hơn giống người thế này thì cần phải mạnh tay , ko để nó lấn tới :cool:
 

leanhtu

New Member
Nói đến đoạn người anh hùng bỗng từ đâu xuất hiện. Phương Linh vẫn còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đan xảy ra. Với cái thân hình trần chuồng, như nhộng, trước mặt hai gã đàn ông còn chưa biết tốt xấu ra sao, nàng tự nhủ, giá mà có cái lỗ nào ở đây thì cũng chui tạm vào cho đỡ ngượng. Yến Thanh thấy sự xuất hiện của nhân vật thứ 3, thì thấy cái kế hoạch dâm ô của mình một phần thất bại, hắn quát lớn :
- Tên kia, ngươi ở đâu đến mà dám phá đám ta vậy, giữa rừng không mông quạnh thế này, chỉ có ta với kiều nữ kia, không có chỗ cho ngươi ở đây.
Người anh hùng kia lớn tiếng trả lời, không hè tỏ chút sợ hãi :
- Tài hạ họ Lê tên Tú, trên giang hồ vẫn gọi tài hạ là Kẽ đẽo gái. Nghe tiếng sư huynh đã lâu. Nay mới được rõ mặt, quả thật pháp công lợi hại. Tài hạ xin được lĩnh giáo. Nếu sư huynh thắng được tài hạ thì tài hạ xin phép được rút lui, trả lại nơi này cho huynh. Còn không, xin huynh để lại con nữ tỳ kia để tài hạ được vui vẻ với nó một bữa. Nói đoạn, Phương Linh giận tím mặt , 2 tay che ngực, miệng ú ớ vài câu gì đó. muốn biết con nữ tỳ về tay ai, hồi sau sẽ rõ
 
Có lẽ, Yến Thanh cũng đã đoán được, giờ đây, Phương Linh, đã làm ám hiệu, kêu gọi đồng bọn, của cô tới. Và cùng hướng lên Thiếu Lâm, với ý mong "san bằng thiếu lâm tự ".
Lại nói về Yến Thanh, chàng sau hơn 1 ngày, bay bằng VN airline, đã đến được Thiếu Lâm tự.
Phương Trượng nhanh chóng, dùng Nhất Dương Chỉ, cùng 5 vị cao tăng, phối hợp "Càng Khôn Đại Nã Vi ", giúp Yến Thanh, tống hết Ngũ Độc Tán ra khỏi cơ thể..
Cũng trong lần cứu giúp này, Phương Trượng, cùng 5 vị bần tăng, đã truyền cho Yến Thanh, nửa phần công lực hơn 50 năm của họ. Yến Thanh thì đã khoẻ, nhưng có lẽ đại họa đang ập đến Thiếu Lâm, khi Ma nữ Phương Linh, cùng đồng bọn đã và đang đứng trước cổng thiếu lâm, chém giết tất cả chư tăng một cách ko thương tiếc !!!!
 
cleopark2911 said:
Yến Thanh, sau khi vận Cửu Dương thần công, vẫn ko thể tống được hết chất độc ra khỏi người ! Chàng cảm thấy khó thở , người nóng ran lên... chắc là sốt mất rùi ! Chàng nghĩ thầm :" giá có viên Panadol, hay Decolgen , ở đây thì tốt biết mấy !"
Tuy nhiên, thời này, làm gì có medicine như thế.. Bởi vậy, chàng quyết định, dùng nốt sức tàn của mình, lên thiếu lâm, tìm Phương Trượng, nhờ đại sư chữa trị !
Cùng với điều đó, là tìm giải pháp, trị yêu đầu ma nữ PHương Linh, cùng đồng bọn Hạnh sự, Huyền Điêu Thuyền, của Cổ Mộ , nằm trong đường dây :" cung cấp GG cao cấp !"
Này, Hạnh sự với Huyền Điêu Thuyền không thuộc Cổ Mộ nhá :) Chỉ có ta thoai :D Nhà ngươi kể cũng vui tính, nếu không phải kẻ thù của ta thì ta đã không ra tay =)) Thoai, ta phải đi tìm mấy cuốn bí kíp mới, không nói với nhà ngươi nữa, nhà ngươi có giỏi thì để ngày mai tỉ thí tiếp với ta, đừng có nhân lúc ta vắng mặt mà đánh lén sau lưng ( như cái thằng LAT ý ) hèn lắm, hiểu chưa? =)) Ta cũng tin nhà ngươi không đến nỗi đồi bại như thía =))
Hẹn ngày tái ngộ, ta đi đây :q:
 
Tú ơi, anh quá đáng quá ! Dừng lại đi ! Đừng viết nữa, ko lại bị ban nick bây giờ !
Thôi mọi người thông cảm, chúng ta nên dừng ở đây ! Đừng có cãi cọ thêm nữa , ko lại chuyện nhỏ, thành chuyện lớn, thì ko hay...
 

leanhtu

New Member
nói đến đoạn 2 cao thủ lao vào nhau ra những thế đúng là " rồng bay phượng múa " rừng trúc bên ngả bên nghiêng, lá bay rào rào. Phương Linh, nhìn mà thán phục, nàng quên mất là trên người không còn mảnh vải che thân, 2 tay giơ lên cỗ tay liên tục sau mỗi cú ra chưởng của 2 bên. Yến Thanh vốn đã nổi tiếng trên giang hồ, nhưng tay họ Lê kia cũng không phải tay vừa, hắn ra đòn nhanh như cắt. Yến Thanh toát hết mồ hôi hột, đã lâu mới gặp được đối thủ xứng tầm. Bỗng vèo một phát, cú ra đòn của gã họ Lê trời xui đất khiến thế nào đi đúng bụng của Phương Linh đã đứng dưới mặt đất, làm bụng nàng sưng một cục. Nói đến đoạn, Yến Thanh với Lê Tú quên cả mình đang tỷ thí võ nghệ bay đến đỡ nàng dậy. Lê Tú tụ nhủ: " chết mẹ ta rồi! không đâu, lai làm một phát giữa bụng con tỳ nữ này, oan nghiệt oan nghiệt!"
Muốn biết hậu họa thế nào, hồi sau sẽ rõ
 

p3yeu

Member
bắt quả tang anh tú đang lag lại 1 động lag :D thác loạn kinh quá :D thảm nào,kể chuyện trần chuồng nghe như thật
 

nhgiang

Member
leanhtu said:
Nói đến đoạn người anh hùng bỗng từ đâu xuất hiện. Phương Linh vẫn còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đan xảy ra. Với cái thân hình trần chuồng, như nhộng, trước mặt hai gã đàn ông còn chưa biết tốt xấu ra sao, nàng tự nhủ, giá mà có cái lỗ nào ở đây thì cũng chui tạm vào cho đỡ ngượng. Yến Thanh thấy sự xuất hiện của nhân vật thứ 3, thì thấy cái kế hoạch dâm ô của mình một phần thất bại, hắn quát lớn :
- Tên kia, ngươi ở đâu đến mà dám phá đám ta vậy, giữa rừng không mông quạnh thế này, chỉ có ta với kiều nữ kia, không có chỗ cho ngươi ở đây.
Người anh hùng kia lớn tiếng trả lời, không hè tỏ chút sợ hãi :
- Tài hạ họ Lê tên Tú, trên giang hồ vẫn gọi tài hạ là Kẽ đẽo gái. Nghe tiếng sư huynh đã lâu. Nay mới được rõ mặt, quả thật pháp công lợi hại. Tài hạ xin được lĩnh giáo. Nếu sư huynh thắng được tài hạ thì tài hạ xin phép được rút lui, trả lại nơi này cho huynh. Còn không, xin huynh để lại con nữ tỳ kia để tài hạ được vui vẻ với nó một bữa. Nói đoạn, Phương Linh giận tím mặt , 2 tay che ngực, miệng ú ớ vài câu gì đó. muốn biết con nữ tỳ về tay ai, hồi sau sẽ rõ
Câm ngay cái thằng chó kia. Ko chịu nổi mày nữa rồi. X(

Minh ơi bảo admin ban ngay nick thằng chó này lại , ko oan đâu X(
 

p3yeu

Member
chuyện chàng lê tú

nghe nói tên lê tú sau khi được vui vẻ thác loạn khắp nơi,thân hình nổi lên những đốm đỏ đốm xanh,mặt mày nhợt nhạt,da dẻ nhăn nheo,ngứa,chàng ta gãi,càng ngãi càng ngứa,những vết loét trên da ngày càng to,mụn nhọt loang lổ,càng đậm thấm máu,nó khóc,những tiếng ú nấc lên nhớ lại nhưng đêm vui sướng,giờ đây phải trả giá với căn bệnh mang tên nhgiang (d3) :q: :q: :q: >>> STDS đã cuỗm đi sinh mạng của 1 thời lẫy lừng oai phong đùa giỡn với mấy em K ve chưa lê bằng pro :9 :D
bài học : đừng chết vì thiếu hiểu biết
 

leanhtu

New Member
nói đến đây Lê Tú hoảng sợ vô cùng, hắn nghĩ: tự nhiên cái của nợ này lại phát huy tác dụng đúng cái lúc này, đúng là nghiệp chướng của ta.
Lúc đó bụng Phương Linh ngày một sưng to. Yến Thanh hốt hoảng mặt mày tái mét, nói lắp bắp không thành tiêng: " thuôc thuốc..thu.. ôc...giải...đâu?"
Lê Tú tỏ ra bình tĩnh nhưng thục ra trong bụng chàng đang tính kế thoát, chàng nghĩ " trong 37 kế, ta đành dùng kế Kẻ ăn ốc người đổ vỏ mới mong thoát được kiếp nạn này. Nói đoạn, Yến Thanh đang lúi húi, lấy trong túi da dê treo ngang thắt lưng của mình ra một lọ dầu gió hiệu Trường Sơn, mà tay run lẩy bẩy, xoa thoa vào bụng Phương Linh. Nhân lúc đó, Lê Tú, hô biến, Yến Thanh vội quay lại thì chỉ thấy một làn khói mỏng. Muốn biết Yến Thanh Linh làm gì với cái bụng sưng của Phương Linh, hồi sau sẽ rõ.
 

p3yeu

Member
leanhtu said:
nói đến đây Lê Tú hoảng sợ vô cùng, hắn nghĩ: tự nhiên cái của nợ này lại phát huy tác dụng đúng cái lúc này, đúng là nghiệp chướng của ta.
Lúc đó bụng Phương Linh ngày một sưng to. Yến Thanh hốt hoảng mặt mày tái mét, nói lắp bắp không thành tiêng: " thuôc thuốc..thu.. ôc...giải...đâu?"
Lê Tú tỏ ra bình tĩnh nhưng thục ra trong bụng chàng đang tính kế thoát, chàng nghĩ " trong 37 kế, ta đành dùng kế Kẻ ăn ốc người đổ vỏ mới mong thoát được kiếp nạn này. Nói đoạn, Yến Thanh đang lúi húi, lấy trong túi da dê treo ngang thắt lưng của mình ra một lọ dầu gió hiệu Trường Sơn, mà tay run lẩy bẩy, xoa thoa vào bụng Phương Linh. Nhân lúc đó, Lê Tú, hô biến, Yến Thanh vội quay lại thì chỉ thấy một làn khói mỏng. Muốn biết Yến Thanh Linh làm gì với cái bụng sưng của Phương Linh, hồi sau sẽ rõ.
bị giang mai rồi chưa chết ah
:)
 

fruit NHO

Active Member
oạch
các em 04 -7 đi trc thời đại thật đấy
giờ trên 4r mình có model viết truyện
nhưng truyện của các em đúng là có 1 ko 2 roài....
chẹp!
 

leanhtu

New Member
Hồi 4:
Lúc này Yến Thanh biết mình đã trúng kế hiểm của Lê Tú. Nhìn Phương Linh, hẵn nghĩ, bỏ thì thương mà nương thì tội. Nhưng vác cái của nợ này về nhà thì con mẹ đốp Thu Huyền nó xé xác. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, thôi thì tìm cái hốc nào đưa tạm Phương Linh vào đó tránh tạm ít hôm, rồi tính sau. Nói Đoạn, Yến Thanh Linh tay nhét vội lọ dầu TRường Sơn vào túi, sau đó dùng hai tay nhấc bổng Phương Linh lên. Hai tay Phương Linh buông thõng xuống , mặt cắt không còn giọt máu, chẵc nàng đau lắm, uy lực của Lê Tú thật phi phàm. Còn nhớ Phương Linh lúc này mình trần không một mảnh vải che thân, 2 tay buông thõng xuống, hở ra một khoảng thiên đường trước mắt gã họ Yến. Vốn là kẻ đến giẻ rách cũng không tha, trước cái cảnh mỡ đến miệng thế này, bỏ thì người đời bảo ngu, mà ấy thì đúng lúc kẻ kiều nữ kia còn đang nửa tỉnh nửa mơ nó không sướng. Hắn tụ nhủ:" thôi thì đành nhịn vây, để vài hôm nữa thịt cũng chưa muộn, tối nay lại xài tạm con mẹ đốp Thu Huyền cũng được". Nói đoạn, Yên Thanh bế thốc tiểu nữ Phương Linh, mà miệng rỏ rãi hứng được cả bát.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top