belledenuit
Member
Thân chào tất cả các thành viên của forum Chu văn An,
Cho phép cô được xưng như thế vì cô là một giáo viên "xịn" của trường. Cô vừa đăng kí vào diễn đàn, với mong muốn có thể trao đổi với các em, nhất là những học sinh đang học tại CVA, về tất cả mọi vấn đề trong và ngoài lớp học. Nếu các học sinh lớp F và D5 đã và đang học cô đọc được những dòng này, chắc các em cũng không ngạc nhiên...
Thế đấy, có nhiều điều cô không hiểu, vì tuy là một giáo viên trẻ (U35), cô cũng thuộc một thế hệ khác. Vì vậy cô muốn được nghe các em giải thích.
Về chuyện này chẳng hạn :
Ngày hôm kia, cô có đọc tường trình về vụ đánh nhau giứa 2 lớp 11D5 và 12D5. Cô đã thật sự bị choáng (mãi mới ăn được cơm trưa). Cô không hiểu : từ một chuyện nhỏ như vậy sao lại gây ra đổ máu ? Bản tường trình rất dài, tất cả những gì còn lại trong đầu cô là những cái tên học sinh cô quen biết : Thiện (12D5), Phi Anh, Quân, Ngọc Linh (11D5) rồi các chi tiết "post ảnh" "quỳ lạy xin lỗi" "phải tự đánh mình để trừng phạt" "mua 1 con dao" "máu" ...
Theo các em mọi chuyện đã xảy ra như thế nào ? Ai là người đã đi quá giới hạn ? Sau chuyện này mọi người ra sao ?
Cho phép cô được xưng như thế vì cô là một giáo viên "xịn" của trường. Cô vừa đăng kí vào diễn đàn, với mong muốn có thể trao đổi với các em, nhất là những học sinh đang học tại CVA, về tất cả mọi vấn đề trong và ngoài lớp học. Nếu các học sinh lớp F và D5 đã và đang học cô đọc được những dòng này, chắc các em cũng không ngạc nhiên...
Thế đấy, có nhiều điều cô không hiểu, vì tuy là một giáo viên trẻ (U35), cô cũng thuộc một thế hệ khác. Vì vậy cô muốn được nghe các em giải thích.
Về chuyện này chẳng hạn :
Ngày hôm kia, cô có đọc tường trình về vụ đánh nhau giứa 2 lớp 11D5 và 12D5. Cô đã thật sự bị choáng (mãi mới ăn được cơm trưa). Cô không hiểu : từ một chuyện nhỏ như vậy sao lại gây ra đổ máu ? Bản tường trình rất dài, tất cả những gì còn lại trong đầu cô là những cái tên học sinh cô quen biết : Thiện (12D5), Phi Anh, Quân, Ngọc Linh (11D5) rồi các chi tiết "post ảnh" "quỳ lạy xin lỗi" "phải tự đánh mình để trừng phạt" "mua 1 con dao" "máu" ...
Theo các em mọi chuyện đã xảy ra như thế nào ? Ai là người đã đi quá giới hạn ? Sau chuyện này mọi người ra sao ?