đi lạc tìm bà con !!!

Helices83

Member
Phuc19982001 said:
Chào mèo Ghost

tin mới nhận là Phúc đã lại ghi bàn thắng trong trận đấu chiều nay tại sân bóng trường đại học mới...
Ở bên Mỹ nghe nói môn bóng Bầu Dục phát triển lắm... Làm gì mà Phúc chả ghi được bàn :D
 

Phuc19982001

New Member
ý tao nói là môn soccer. giữa một rừng SV quốc tế, tao ghi bàn cho đội Vn ý chứ.

Tình hình là chúng mày nên sang đây chơi. Có nhiều cái cũng được.

Thí dụ như chỗ tao ở chẳng hạn. Tao thì ở tầng 2, nhưng mà trên tầng 3 (tầng cao nhất) thì bọn con gái mùa này hay nằm phơi nắng. Mà cái trò phơi nắng ở đây thì hơi kỳ cục là bọn nó cứ phải đen đều, ko thể để chỗ trắng chỗ đen được. Mà mặc áo thì phơi nắng không nổi. Anyway, free world mà, ai cấm chúng nó đâu.

Tao thấy mọi người ở bên này chả có ai giàu cả nhưng rồi cũng sống được. Chú Tuấn bỏ ý định đi Pháp đi, qua đây với tao chơi vui hơn.

Nhân tiện nhắn đồng bào là thỉnh thoảng tớ tắt máy tính thì YM nó hiện ra I'm mobile, mọi người cứ nhắn tin thoải mái, tớ vẫn nhận được qua điện thoại nhưng mà tớ ko reply đâu vì 10cent 1 lần reply lại (cỡ 1.600 một tin nhắn :D - hơi đắt nhỉ?)


Bên này cũng lắm chuyện kỳ cục. Mày có thể để cửa không khóa cũng được. Có điều đừng để xe đạp trong nhà. Ở đây nó ăn cắp 3 thứ:

1. Xe đạp
2. Yên xe đạp
3. Bánh trước xe đạp

Giờ hay gặp mọi người trên mạng nhất là buổi trưa ở VN. Thí dụ 12 giờ trưa VN thì là 10 giờ tối ở đây.
 

Phuc19982001

New Member
Helices83 said:
Ở bên Mỹ nghe nói môn bóng Bầu Dục phát triển lắm... Làm gì mà Phúc chả ghi được bàn :D
Ông Quang hôm trước kêu tặng bạn cái gì rồi lại chả thấy gì cả? Theo thằng Tuấn nó bảo thì là tại mày tiếc của. Tao có thằng bạn VN mới về nước. Tháng 9 nó lại quay lại đây. Anh em có gì gửi cho tao với :D

Về cái khoản mày quan tâm ấy hả? chuyện là thế này, nhìn chung con gái ở đây chia làm 2 loại: loại thứ nhất là trông mặt mũi và thân trên rất cân đối... NHƯNG ... cái bụng nó thì giống y quả bóng đá và phần dưới thì thôi rồi ... nhìn mà hãi hùng =(( đây là loại cực kỳ phổ biến còn lại loại thứ 2 thường chỉ gặp ở sân vận động bọn này người cực đẹp luôn. Chỗ tao ở đa phần là Mỹ trắng. Bọn nó mặt mũi nhìn đều dễ thương cả.

Còn tao thì tao thường xuyên ra sân vận động để tập luyện sức khỏe :p với cả vào nhà gym nữa, cũng hay >:D<

Ở đây ko đứa nào bắt chuyện đứa nào, trừ trên sân bóng thì có mấy đứa con gái US chính hiệu thường nhảy vào đá bóng, mie, tự nhiên như ruồi, chả thèm hỏi ai.

sv quốc tế thì bọn nhật lắm lắm
 

Helices83

Member
Đến một cái tin nhắn mà thèng Phúc còn tiếc tiền thì chắc ko dám bỏ tiền ra mua đồ bảo hộ lao động đâu. Mà trên nóc nhà nó lại có một lũ con gái thích phơi nắng nữa chứ. Cẩn thận nha Phúc, cố gắng kiềm chế chờ anh em ở quê nhà gửi viện trợ... :D

Hic! Chẳng phải tao tiếc của gì đâu mà là hôm đó tại sân bay, cảnh chia ly bịn rịn, bùi ngùi :(( làm tao quên béng mất :D Đến lúc mày vừa bước qua cái cửa sắt ở sân bay thì tao mới sực nhớ ra. Định gọi với mày để ném qua thì cái Nga gõ đầu tao bảo: "Phúc đâu có bao giờ cần mấy cái đồ con nít của Quang" ... :( Vậy đấy... :))

Tình hình nghe mày kể hấp dẫn quá Phúc ạ. Nhất định anh sẽ ghé qua chỗ chú chơi. Nhưng anh ko ở lại với chú lâu được đâu, chắc chỉ độ đôi ba tuần thôi. Bởi anh ko thích hợp với cuộc sống nông thôn cho lắm. Cái anh thấy hấp dẫn ở chỗ chú là cái khoản phơi nắng. Anh đam mê món này lắm :x . Nằm phơi nắng ở vùng quê mùa nước Mỹ thì thật là tuyệt. Nhất là bên cạnh lại có mấy em nhà quê hương đồng gió nội thì lại càng tuyệt :x Phơi nắng ở VN nhiều ròi, làn da nó đen trắng ko được đều :"> ...
 

Phuc19982001

New Member
hè hè, thằng tuấn đọc xong chỉ dám tủm tỉm cười, không có nói năng gì cả. Vẫn giống hệt cái hôm là đứt chỉ :)) ...

...tình hình là nhà sáng lập của Nike đã phải học qua trường này rồi mới làm giàu được đấy. thành ra khu tập thể thao của bọn tao là do Nike tài trợ :D :D :D nói chung đồ đạc ngon lành lắm... tao phải tập thật nhiều cho người nó to ra, không có thì lép vế quá :D ...

ở đây đi lại dễ dàng, thích đi chơi khó gì đâu, sang San Fran hoặc Los thì tha hồ có mọi thứ ... nghỉ hẻ này tranh thủ qua đây chơi đi, còn nhiều cái hay ho hơn ... ở đây bọn Nhật và Đài Loan qua học hè ngoại ngữ nhiều vô kể, vì trường này dạy Eng rất tốt, .... các chú cứ qua đi... (nhớ đem máy ghi âm về kể cho thằng Tuấn - Quân còi nó bảo là LOSER)
 

Phuc19982001

New Member
Archangel said:
O ho dung roi thang Phuc khong hoc hanh di suot ngay ngoi cau bai the :D :D :D
Lợn tuấn viết bài ko có dấu thế kia? Vớ vấn quá! Làm tao lại nhớ đến thằngMinh Quy, chuyên ra viết bài ko có dấu =))=))=))=)) KO hiểu nó đã từ bỏ ý định mua xe vespa vừa chạy vừa sửa không nhỉ ??? cái thằng ngố đấy thì ....:-S:-S
 

Phuc19982001

New Member
Phuc Nguyen: dậy sớm thế mày
Phuc Nguyen: ặc
Phuc Nguyen: ảnh con nào đấy?
Phuc Nguyen:
Quang Doan Minh: ừ
Quang Doan Minh:
Quang Doan Minh: sáng nay phải giậy đi tập nhạc
Phuc Nguyen: thế hả?
Phuc Nguyen: sớm nhỉ?
Phuc Nguyen: hôm qua tao vừa đi club về xong
Phuc Nguyen: hơi mệt
Phuc Nguyen: đâm ra hôm nay toàn ở nhà
Phuc Nguyen: thành phố nhỏ đâm cái gì cũng nhỏ
Phuc Nguyen: chán chán
Quang Doan Minh: hôm qua xem đá bóng ko?
Phuc Nguyen: ko
Phuc Nguyen: có chiếu đâu mà xem
Phuc Nguyen: :D
Phuc Nguyen: tình hình thế nào?
Quang Doan Minh: Đức thắng 3-1
Quang Doan Minh: hình như thế
Phuc Nguyen: sao lại đức nhỉ?
Phuc Nguyen: tao tưởng ý và pháp đá chung kết
Phuc Nguyen: sao lại có đức?
Phuc Nguyen: mày đâu thế?
Quang Doan Minh: hôm qua là trận tranh ba tư mà
Phuc Nguyen: à
Phuc Nguyen: thì ra vậy
Phuc Nguyen: tối nay chung kết hả?
Quang Doan Minh: ừ
Phuc Nguyen: mấy giờ VN?
Phuc Nguyen: hôm qua đánh bia ngoài club
Phuc Nguyen: thắng liên tục mấy thằng Tây
Quang Doan Minh: :D
Quang Doan Minh: được
Phuc Nguyen: mình lạ nước lạ cái ở đây
Phuc Nguyen: thành ra đếch dám chơi nhiều
Phuc Nguyen: chuồn lẹ
Phuc Nguyen: bọn nó ở đây nghiêm chỉnh phết
Phuc Nguyen: phải có ID hoặc passport để xem tuổi trên 21 mới được vào
Phuc Nguyen: mie nó
Phuc Nguyen: đánh nhau liên tục
Phuc Nguyen: uống cho lắm vào
Phuc Nguyen: hôm qua tao đi sinh nhật của mấy đứa
Quang Doan Minh: :D
Phuc Nguyen: xem tây đánh nhau cũng hay
Phuc Nguyen: đồ uống nó cũng rẻ
Phuc Nguyen: cốc tai có $6
Phuc Nguyen: thành ra bọn khốn uống lắm
Phuc Nguyen: cốc tai pha đ** gì mà dùng cốc uống bia của anh em mình
Phuc Nguyen: làm chó gì chúng nó chả chết
Phuc Nguyen: mie
Quang Doan Minh: :D
Phuc Nguyen: cái thằng SN rủ tao ra oánh bi a
Phuc Nguyen: chơi khoang màu
Phuc Nguyen: luật nó hơi khác
Phuc Nguyen: dễ hơn
Phuc Nguyen: tao thắng luôn 3 ván
Phuc Nguyen: 1 thằng gọi là đánh khá ở đấy đến rủ
Phuc Nguyen: trông nó to như con lợn
Phuc Nguyen: nhìn bặm trợn ghê đ** chịu được
Phuc Nguyen: thế là tao đánh 1 ván với thằng đấy
Phuc Nguyen: chỉ độ có $1 thôi
Phuc Nguyen: mỗi ván đánh phải bỏ 75 cent vào để lấy bóng
Phuc Nguyen: mẹ con gà
Phuc Nguyen: mình thắng xong rồi chuồn
Phuc Nguyen: bảo là quay lại chỗ party sinh nhật thằng kia
Phuc Nguyen: bàn của nó lỗ to
Phuc Nguyen: lại có vẻ bé hơn bàn tiêu chuẩn của mình
Phuc Nguyen: mẹ
Phuc Nguyen: thịt mấy con gà
Quang Doan Minh:
Phuc Nguyen: nhưng chỉ sợ nó say
Phuc Nguyen: lại điên lên
Quang Doan Minh: bọn đấy có hơn tuổi mình ko?
Phuc Nguyen: chuồn là hơn
Phuc Nguyen: hả
Phuc Nguyen: chắc hơn
Phuc Nguyen: nhưng mà thằng Thuận béo bạn tao phải gọi là cụ
Phuc Nguyen: nó to kinh khủng
Phuc Nguyen: tầm 1.90m, cỡ trăm mấy cân
Phuc Nguyen: chuồn là hơn
Phuc Nguyen: :D
Quang Doan Minh: :D
Phuc Nguyen: 1 vài đô rồi để làm gì
Quang Doan Minh: thế phải ra gạ nó uống rượu
Phuc Nguyen: :D
Phuc Nguyen: à ko
Phuc Nguyen: ở đây mang tiếng là đi sinh nhật
Phuc Nguyen: thế mà vào cửa thì mày tự trả 2 đô tiền vé
Phuc Nguyen: tự mua đồ uống
Phuc Nguyen: đánh bi a thì cứ 75 cent bỏ vào
Phuc Nguyen: mie
Phuc Nguyen: sòng phẳng lắm
Phuc Nguyen: :D
Phuc Nguyen: thằng nào trả tiền thằng đấy
Phuc Nguyen: tao mua 1 cốc $6
Phuc Nguyen: nhưng phải bo thêm 2 $
Phuc Nguyen: :D
Phuc Nguyen: bọn Nhật ở đây giàu đ** chịu được
Quang Doan Minh: tốn kém nhỉ
Phuc Nguyen: đứa nào cũng có ô tô, ăn chơi xả láng
Phuc Nguyen: hmm
Phuc Nguyen: mình chỉ dám dùng ít
Phuc Nguyen: mà uống cái đấy cũng chán bỏ mẹ
Phuc Nguyen: có gì thú vị đâu
Phuc Nguyen: toàn rượu với đá
Phuc Nguyen: uống bia dễ chịu hơn
Phuc Nguyen: hôm nay có country fair
Phuc Nguyen: hội chợ gì đấy
Phuc Nguyen: mùa này dân hippie về đây đông lắm
Phuc Nguyen: nghe nói có nhiều vụ cởi truồng hết trên phố ở hội chợ
Phuc Nguyen: tao mệt nên ở nhà nghỉ
Phuc Nguyen: định học bài mà chưa học được gì mấy đây
Quang Doan Minh: :D
Phuc Nguyen: anh Ngọc sống mấy năm kiểu này
Phuc Nguyen: thả nào về nhà ...
Quang Doan Minh: trác táng quá mà
Phuc Nguyen: ha hà hà
Phuc Nguyen: lúc nào tao về thì đừng có rủ tao đi party kiểu US nhé
Quang Doan Minh: thôi tao té đi tập nhạc đây
Phuc Nguyen: ok'
Phuc Nguyen: chúc mày chóng thành công
Quang Doan Minh: bb
Quang Doan Minh:
Phuc Nguyen: bb
Phuc Nguyen: tao đi nấu cơm đây
Quang Doan Minh: thành công quoái gì
Phuc Nguyen: đói quá
Quang Doan Minh: vui vẻ thôi
Phuc Nguyen: ha ha
Phuc Nguyen: thì cứ chúc thế
Phuc Nguyen: :D
Quang Doan Minh: uh
Phuc Nguyen:
Quang Doan Minh: bb
Phuc Nguyen:
Quang Doan Minh has stopped viewing your webcam.
 

Helices83

Member
Cẩn thận ko nó rủ mày đi đánh bom khủng bố trường ĐH đấy Phúc à :-S >>>SV đi ra ngoài học là phải luôn đề cao cảnh giác rõ chưa? B-)
 

Archangel

Member
Mie thằng P thi khủng bố cái j có mỗi cái xe đạp mà cũng để mất thì lấy j làm phương tiên đánh bom cảm tử nữa :D:D:D

Mai là 16/7 chú P có rảnh bay về họp lớp đi :D:D:D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top