belledenuit
Member
Sáng thứ bảy 13.01.2007.
Phòng dữ liệu in điểm lần 1. Cô đi ngang qua đấy, gặp một cô giáo Cn lớp F hốt hoảng, bất bình : "Thôi chết rồi, lớp chị HSG ít quá. Chắc bị đánh tụt xếp loại thi đua. Bao nhiêu cố gắng của nhủ nhiệm đổ xuống sông xuống bể. BGH định tính lớp "Phờ" vào lớp hệ B thôi, không thì ảnh hưởng đến thi đua toàn trường"
"Sao thế chị, chắc mới vào lớp 10, hs chưa nắm được cách học ?" "Không, tại các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp "của em" đấy !" (cô là giáo vụ khối Pháp mà).
Và thế là bắt đầu những tranh luận, phân tích về điểm số, đánh giá, danh hiệu.
Còn các em, các em nghĩ sao về danh hiệu thi đua (hs giỏi, hs tiên tiến...) ?
Phòng dữ liệu in điểm lần 1. Cô đi ngang qua đấy, gặp một cô giáo Cn lớp F hốt hoảng, bất bình : "Thôi chết rồi, lớp chị HSG ít quá. Chắc bị đánh tụt xếp loại thi đua. Bao nhiêu cố gắng của nhủ nhiệm đổ xuống sông xuống bể. BGH định tính lớp "Phờ" vào lớp hệ B thôi, không thì ảnh hưởng đến thi đua toàn trường"
"Sao thế chị, chắc mới vào lớp 10, hs chưa nắm được cách học ?" "Không, tại các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp "của em" đấy !" (cô là giáo vụ khối Pháp mà).
Và thế là bắt đầu những tranh luận, phân tích về điểm số, đánh giá, danh hiệu.
Còn các em, các em nghĩ sao về danh hiệu thi đua (hs giỏi, hs tiên tiến...) ?