Ngày hôm qua có lẽ là 1 ngày đáng nhớ trong mùa hè này! 1 ngày mà dường như khoảng cách về ko gian, thời gian, chỉ co' niềm vui nhân lên và nỗi buồn như vơi đi rất nhiều. Khi mà ta sống mà luôn có người khác thì sẽ ko sợ người khác quên lãng mình....
Nói vậy thôi! Chứ buổi đi chơi hôm qua của 6 đứa chỉ có thể nói gọn trong 2 từ :
Tuyệt vời! Mọi thứ được chuẩn bị và quyết định thật nhanh, ko có người lớn giúp đỡ nhưng cuối cùng vẫn diễn ra tốt đẹp. Thời gian chuẩn bị cũng thật khẩn trương và nhanh chóng có lẽ cũng vì nếu 1 nơi mà có người bạn cần ta, thì chắc chắn ta sẽ có mặt nơi đó. Sau chuyến đi, cái được lớn nhất mà mỗi người thu lại được chính là tình bạn mà đôi khi có những người đi qua cuộc đời này cũng chưa có được.....
P/s to Kiều: cố gắng lên nhé! bọn tao luôn ở bên cạnh mày! Cố gắng vượt qua những thời điểm khó khăn nhất này....