Ui chào, bi jo đông ghê hén... Thật là đáng buồn khi lúc này mình đã phải bỏ học aiki để tập trung vào ĐH. Nhưng rồi mình sẽ đi học lại... Vì mình thực sự yêu aiki.
@Link: nếu bạn tập như thế thì chắc đã gặp mình. Mình học ở ca 2, nhưng thg đến sớm. Mình hiện là đai nâu 2, kyu 2. Đẳng, hay dan chỉ đc sử dụng với đai đen thui. Tuấn "chíp", anh Nam đều cùng lứa với mình, nhưng anh Nam thực sự giỏi. Anh Hải too.
@ Thư: thật tiếc là mình không biết bạn, nhg có lẽ đã gặp vì mình tập đc 4 năm rùi, nhg bị nghỉ 1 tg. Anh Tuấn, anh Linh, Dung vẫn đang tập đấy. Nhg anh Tuấn và anh Linh do bận nên ít tập hơn.
@ a Khánh: e ko bình luận về chuyện thầy Lân. Vì em là hs thầy. Chuyện đó có thật hay ko, e ko tiện nói, và cũng biết để đấy. Và e cho rằng e học võ của thầy vẫn chuaw đến đâu, chứ đừng nói là bình phẩm. Còn "đạo", đó là do tự mình trau dồi. Các anh đã tự đi tìm con đg riêng, là rất tốt. Nhg ở lại để cải tạo và động viên lớp đàn em, có lẽ cũng là việc nên làm... Em học võ , luyện đạo cho bản thân ko vì danh, ko vì Đẳng. Em thấy ai có điểm mạnh đều sẵn sàng học tập, cho dù là sư huynh, khóa sau hay là sư phụ khác. Đấy mới là đạo học võ mà em cảm nhận đc... Khẳng định lại: tôi yêu Aikido.