Chờ đợi!

teddybear

Member
Ta đang chờ đợi một điều gì khang khác...
Khác những chiều buồn lặng lẽ ngắm mưa rơi
Khác bước lẻ loi, đơn côi phố vắng
Khác xưa nhiều... khác lắm, khác với ta!
Xóa tan đi những vực thẳm nhạt nhòa...
Tìm trong nắng một hương hoa mới lạ.
Nghiệt ngã nỗi buồn ta sẽ phải vượt qua.

Lặng lẽ không gian... lặng lẽ tận trong lòng
Mệt mỏi lắm những quyết tâm thấp kém
Đã bao lần...

Chán nản lắm như những điều vô nghĩa,
Sâu thẳm xa xôi vọng mãi tiếng gọi về!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top