Bàn luận về các thày cô giáo

sayang

New Member
Hahaha, chỉ cần nói " Gãi , Ngoáy ...Búng " là đã đủ khắc họa chân dung của thầy Thông rồi ! :))
 

emitrang18

Member
nhưng mà mấy thứ ông ý dạy có nhìu thứ cũng hay lắm. Tuy nhiên số đấy chỉ chiếm 10% trong số bài giảng của thầy thôi. Emi nhớ là thầy Thông có 1 kiểu gài kính lên đầu rất quái. Không thể tả được nhưng ai đã nhìn thì không thể không cười lăn bò toài ra được. Chẳng hỉu thầy có biểu diễn lại tiết mục này ở lớp nào không chớ hồi đấy lớp emi tính chụp ảnh, mỗi tội cái máy đơ, không chụp được, tiếc hùi hụi.
 

emitrang18

Member
mà ở đây có ai học thầy Chu Hùng ko? Thấy bảo dạo này mối quan hệ giữa thầy Hùng với cô Tú đang rất fine mà.
Hồi emi học có tương truyền 1 câu chuyện tay 3 rất hay giữa thầy Hung, cô Tú với thầy Trạch. Câu chuyện này li kỳ chẳng kém gì fim Hàn Cuốc. :)):)):))=))=))
 

sayang

New Member
Ủa thầy Chu Hùng là ai thế ? Sao không nhắc đến tên bao giờ nhỉ ? THầy dạy gì vậy ? Mà mối tình tay 3 như thế nào hả Emi . Bít thì kể coi :D
 

buzztt

New Member
emitrang18 said:
nhưng mà mấy thứ ông ý dạy có nhìu thứ cũng hay lắm. Tuy nhiên số đấy chỉ chiếm 10% trong số bài giảng của thầy thôi. Emi nhớ là thầy Thông có 1 kiểu gài kính lên đầu rất quái. Không thể tả được nhưng ai đã nhìn thì không thể không cười lăn bò toài ra được. Chẳng hỉu thầy có biểu diễn lại tiết mục này ở lớp nào không chớ hồi đấy lớp emi tính chụp ảnh, mỗi tội cái máy đơ, không chụp được, tiếc hùi hụi.
Sao các bác cứ nói xấu thày Thông thế! Thày ý có nhiều "thói quen ko kiểm soát được" nhưng là 1 người cực kì đáng iu đấy. :q: :q: Ít ra thì cũng ăn đứt Mr. Đương. mà có ai phai học Mr Đương ko vậy? :-/
 

buzztt

New Member
emitrang18 said:
mà ở đây có ai học thầy Chu Hùng ko? Thấy bảo dạo này mối quan hệ giữa thầy Hùng với cô Tú đang rất fine mà.
Hồi emi học có tương truyền 1 câu chuyện tay 3 rất hay giữa thầy Hung, cô Tú với thầy Trạch. Câu chuyện này li kỳ chẳng kém gì fim Hàn Cuốc. :)):)):))=))=))
Thày Chu Hùng hình như về hưu rồi hay sao i'. Công nhận là câu chuyện này li kì thật. Sau bao nhiu năm thày moi cưa được cô Tú =(( thương thày quá thày ơi
 

emitrang18

Member
Chuyện của thầy Chu Hùng với cô Tú ý hả? hehe. Dễ xương lắm. Chẳng hiểu tính xác thực của câu chuyện đến đâu nhưng nghe cứ là li kỳ hấp dẫn chẳng kém gì phim HQ. Theo như tương truyền thì từ hồi sinh viên thầy Hùng, cô Tú cùng thầy Trạch học cùng 1 trường. Lúc ấy chunsơ Trạch là 1 chàng trai thông minh tuấn tú, đáng iu. Chàng sinh viên Chun Sơ Trạch lúc bấy giờ không bít mình đã nằm gọn trong con tim nhạy cảm của nàng Chun sơ Tú trong trắng. Chàng Han Tê Sắc Hùng lúc bấy giờ là sinh viên khoa Lý, từ lâu chàng đã cảm thấy mình khó có thể sống nổi without nàng Un Sơ Tú. Nhưng tình cảm của chàng, nàng đâu có hay? Chàng chỉ bít hàng ngày lẽo đẽo theo sau nàng trên con đường về nhà. Chàng chỉ ước sao mình có đủ dũng khí đến 1 ngày nào đó nói với Un sơ những lời ấp ủ từ lâu. Cứ thế, tuổi sinh viên qua đi. Ngày họ ra trường đã đến. Thật trùng hợp khi cả 3 lại cùng được nhận vào trường CVA. Un Sơ Tú đã thật hạnh phúc khi lại được cùng "ideal man" bước tiếp trên con đường giáo viên. Họ lại được gần nhau. Nhưng niềm vui chưa hết thì nỗi đau đã đến. Chun Sơ Trạch đã cùng kết tóc se duyên với 1 người phụ nữ khác. Un sơ quá đau khổ cho mối tình đầu của mình nên thề rằng sẽ không yêu 1 ai khác ngoài chàng Chun sơ. Đã có rất nhiều chàng trai đến với nàng nhưng tất cả những người đó đều không lấp đi được chỗ trống của Chun sơ. Chứng kiến tất cả trong im lặng, chàng Han Tê Sắc cũng đã hiểu mình không thể thay thế cho Chun Sơ. Chàng tuyệt vọng đi lấy 1 người con gái khác. Nhưng cuộc sống gia đình của chàng không diễn ra suôn sẻ. Chàng không thể xóa nhòa hình ảnh nàng Chun sơ trong lòng khi mà ngày nào đến trường cũng thấy nàng đơn côi đi về một mình. Cuộc sống của chàng ngày càng có nhìu bất trở và 1 ngày kia chàng quyết định không thể sống 1 life mà không có hạnh phúc. Chàng quyết định phải nói rõ cho Chun sơ Tú những gì đã ấp ủ trong lòng suốt bao năm qua. Chàng li dị vợ và trở thành người cô độc. Nhièu năm trôi wa, nàng Unso cũn quên dần mối tình đầu của mình. Cảnh ngộ đã kéo 2 con người đơn côi đến với nhau. Kết cục thì chưa thể bít được
Nhưng xin báo trước là tính xác thực của câu chuyện chỉ có < 10% thôi. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.
P/S: I'm sorry!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

sayang

New Member
Hix, sao Emi bít tui vậy ? Trang nào thế nhỉ ? :-O Ùa, hồi trước học thầy Tôn tao hay đi cùng Lanh. May có phải Trang , bạn của Linh , hồi trước hay xuống dưới lớp tao tìm Linh không ?
 

buzztt

New Member
emitrang18 said:
Chuyện của thầy Chu Hùng với cô Tú ý hả? hehe. Dễ xương lắm. Chẳng hiểu tính xác thực của câu chuyện đến đâu nhưng nghe cứ là li kỳ hấp dẫn chẳng kém gì phim HQ. Theo như tương truyền thì từ hồi sinh viên thầy Hùng, cô Tú cùng thầy Trạch học cùng 1 trường. Lúc ấy chunsơ Trạch là 1 chàng trai thông minh tuấn tú, đáng iu. Chàng sinh viên Chun Sơ Trạch lúc bấy giờ không bít mình đã nằm gọn trong con tim nhạy cảm của nàng Chun sơ Tú trong trắng. Chàng Han Tê Sắc Hùng lúc bấy giờ là sinh viên khoa Lý, từ lâu chàng đã cảm thấy mình khó có thể sống nổi without nàng Un Sơ Tú. Nhưng tình cảm của chàng, nàng đâu có hay? Chàng chỉ bít hàng ngày lẽo đẽo theo sau nàng trên con đường về nhà. Chàng chỉ ước sao mình có đủ dũng khí đến 1 ngày nào đó nói với Un sơ những lời ấp ủ từ lâu. Cứ thế, tuổi sinh viên qua đi. Ngày họ ra trường đã đến. Thật trùng hợp khi cả 3 lại cùng được nhận vào trường CVA. Un Sơ Tú đã thật hạnh phúc khi lại được cùng "ideal man" bước tiếp trên con đường giáo viên. Họ lại được gần nhau. Nhưng niềm vui chưa hết thì nỗi đau đã đến. Chun Sơ Trạch đã cùng kết tóc se duyên với 1 người phụ nữ khác. Un sơ quá đau khổ cho mối tình đầu của mình nên thề rằng sẽ không yêu 1 ai khác ngoài chàng Chun sơ. Đã có rất nhiều chàng trai đến với nàng nhưng tất cả những người đó đều không lấp đi được chỗ trống của Chun sơ. Chứng kiến tất cả trong im lặng, chàng Han Tê Sắc cũng đã hiểu mình không thể thay thế cho Chun Sơ. Chàng tuyệt vọng đi lấy 1 người con gái khác. Nhưng cuộc sống gia đình của chàng không diễn ra suôn sẻ. Chàng không thể xóa nhòa hình ảnh nàng Chun sơ trong lòng khi mà ngày nào đến trường cũng thấy nàng đơn côi đi về một mình. Cuộc sống của chàng ngày càng có nhìu bất trở và 1 ngày kia chàng quyết định không thể sống 1 life mà không có hạnh phúc. Chàng quyết định phải nói rõ cho Chun sơ Tú những gì đã ấp ủ trong lòng suốt bao năm qua. Chàng li dị vợ và trở thành người cô độc. Nhièu năm trôi wa, nàng Unso cũn quên dần mối tình đầu của mình. Cảnh ngộ đã kéo 2 con người đơn côi đến với nhau. Kết cục thì chưa thể bít được
Nhưng xin báo trước là tính xác thực của câu chuyện chỉ có < 10% thôi. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.
P/S: I'm sorry!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:SS :SS :-( :-( cảm động quá. hi hi hi .....
Mà bác emitrang kể hết ngọn ngành câu chuyện ra thê này chú Hùng mà biết thì chú ý ...xấu hổ chết. hehe.. :q: :q: :q:
 

buzztt

New Member
emitrang18 said:
mày ới mày có phải con Hà hay đi cùng L.Anh ko? Hồi học thêm Mr. Tôn ý
Đúng nó đó. Cái con bé hay nhố nhố nhăng nhăng nhăn nhăn nhở nhở í nhớ chưa :cool:
 

buzztt

New Member
Hix, sao Emi bít tui vậy ? Trang nào thế nhỉ ? Ùa, hồi trước học thầy Tôn tao hay đi cùng Lanh. May có phải Trang , bạn của Linh , hồi trước hay xuống dưới lớp tao tìm Linh không ?
Cũng đúng nó luôn. Bác này thì hơi beo béo ;)
Mà L.Anh đúng là bố của lười. Bảo no lên đây chơi mà nó ko chịu. Chỉ có I-) là giỏi.
 

sayang

New Member
Bi khoẻ ! Gớm , chị em mình đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới nhận ra nhau :D Mà Bu kia , ai nhố nhăng , nhăn nhở hả ? Đánh chít giờ :q:
Con Lanh thì lười khỏi phải nói rồi. Mà bây giờ nó có người iu, lại càng lười hơn. Nghe nói người iu nó đẹp trai lắm ;;) Bu ở nhà mà không điều tra ra ah ? :cool:
 

Linhc

New Member
Gớm các chị này hay thật , buôn là buôn được ngay đấy .
Ha` bo` , may` con` nhớ vụ tao cãi nhau với lão đổng chứ . Đàn ông dek gì tính như đàn bà , làm tao chỉ muốn cho 1 đạp . con bạn tao học cùng trường bây h , ngày trước học A4 , lại còn ở gần nhà lão ý nữa chứ . Khổ thân con bé .
 

sayang

New Member
mày đừng nhắc đến lão Đổng đê ! Nhắc đến lão ấy là điên lòi ruột. Cả đời đi học từ hồi mẫu giáo chưa bị đuổi ra khỏi lớp lần nào. Thế mà lần đấy oan ức , chỉ tại thằng Thi xẩm :(
 

sayang

New Member
Latinh boy ... lớp ông có 2 Đức phải không ? Mà lớp ông có thằng Sơn bây giờ đang ở Sing hả ?
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top