ai xem "mối tình đầu của cậu ấm chưa"??

Grenouille_vert

Moderator
Ấy nhầm rồi em, phim này là phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hàn (mà anh từng xem :p), xuất hiện cùng lúc cả Ferrari Spider413, Porsche Carrera và Mercedes SLK55, khoe tiền một cách toàn diện và tàn bạo chưa từng thấy. Chứ các phim khác chỉ có 1 cái xe xịn thôi, và tầm cỡ cũng ko bằng phim này :D. Thêm nữa phim này có em diễn viên nữ chính xinh đấy chứ :D
 

xoai

Member
Bài này mình viết lâu lắm rồi, thôi phốt lại vậy

A Millionaire’s First Love - 백만장자의 첫사랑

- Genre: Romance
- Director: Kim Tae-kyun
- Cast: Hyun Bin, Lee Youn-hee
- Certification: Ages 12 and up
- Production Date: 2006
- Runtime: 116 min.

- Trailer
- On the set video
- Music video

Đây là một bộ phim mới, phát hành năm 2006 của Hàn Quốc. Đáng lẽ tôi không xem đâu nhưng khi biết người viết kịch bản là Kim Eun-sook (김은숙) thì lại quyết định xem. Cách đây khá lâu, khoảng 3 năm tôi đã xem một bộ phim cũng do Kim Eun-sook viết kịch bản là Ice Rain. Hồi đấy ấn tượng bởi cái cách ngắt chuyện hết sức độc đáo của Kim. Và quả thật xem xong A Millionaire’s First Love cũng không đến nỗi nào. Mặc dù nếu rate thì tôi chỉ rate phim này 7 điểm về mặt nội dung nhưng cách thể hiện nội dung thì tôi cho không dưới điểm 9.

A millionaire’s first love là bộ phim thứ 4 của Kim Tae-gyoon (김태균). Sự nghiệp phim ảnh của Kim Tae-gyoon cũng khá ngắt quãng. Bộ phim đầu tay là First Kiss ra mắt năm 1998 , một bộ phim khá thành công đưa Kim đến công chúng. Sau đó cứ cách 3 năm Kim lại cho ra đời một bộ phim. Tiếc là 2 phim sau thì tôi chưa được xem. 2 năm sau bộ phim thứ 3 Temptation of Wolves (늑대의 유혹 - 2004), A millionaire’s first love ra đời.



Jae-Kyung (Hyun Bin) là một cậu ấm. Sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ đã qua đời vì tai nạn, ông của Jae-Kyung cũng mất và để lại quyền thừa kế là một tài sản khổng lồ cho đứa cháu duy nhất. Gần như là lẽ đương nhiên, đồng tiền che mờ đôi mắt. Jae-Kyung mới chỉ là học sinh cấp 3 nhưng Jae-Kyung chỉ quen với những thú vui xa xỉ, tụ tập với đám bạn thượng lưu và gấy rối, đánh lộn. Tất nhiên với những sở thích “cao cấp” đó thì trường học không phải là chỗ để Jae-Kyung nghỉ chân. Mọi chuyện cứ thế trôi đi tốt đẹp như một giấc mơ cho đến 1 ngày khi Jae-Kyung đến tuổi trưởng thành. Luật sư của nhà Jae-Kyung thông báo một tin sét đánh. Jae-Kyung chỉ có thể nhận toàn bộ tài sản thừa kế nếu sống và học tập tại Boram High School, 1 trường trung học ở một miền quê. Nếu không tốt nghiệp được trường này Jae-Kyung sẽ chỉ nhận được 0.1% số tài sản. Mặc dù không muốn nhưng Jae-Kyung buộc lòng phải đi…

Eun-hwan (Lee Yeon-hee - 이연희) xuất hiện trong vai 1 cô gái tỉnh lẻ lên thành phố. Eun-hwan tìm đến một cửa hàng nhỏ. Một người đàn bà nội trợ tiếp Eun-hwan bằng những lời mắng mỏ với lý do cô lăng chạ với con trai bà và bà không có tiền giúp Eun-hwan “giải quyết”. Chỉ vài phút phim, Eun-hwan không nói một lời nào. Tất cả bộc lộ bằng ánh mắt. Kim đã cho nhân vật nữ chính của mình xuất hiện hơi lạ lùng, nó tạo cảm giác không thiện cảm với Eun-hwan, giảm đi tính lãng mạn của một bộ phim tình cảm học trò. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó.
Eun-hwan gặp Jae-Kyung tại khách sạn của nhà Jang. Cậu ấm cũng bị cuốn hút bởi đôi mắt của Eun-hwan. Hàng ngày Jae-kyung tiếp xúc với hàng tá phụ nữ và cậu ta chưa yêu lần nào. Kể ra thế cũng hơi kỳ lạ. Thường những kẻ có tiền thì phụ nữ sẽ theo nhưng cậu ta lại gạt ra tất cả sự gần gũi của phụ nữ.



Khi đến Boram Highschool, Jae-kyung rất ngạc nhiên khi mình cùng lớp với cả Eun-hwan. Xem đến đây tôi có 1 linh cảm mơ hồ đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thường thấy trong phim Hàn Quốc mà đằng sau nó là 1 chủ định rõ rệt.

Cuộc sống thôn quê không thể nào thích hợp với 1 cậu ấm như Jae-kyung. Đó là 1 cực hình. Thẻ tín dụng bị phong tỏa, trên người Jae-kyung chỉ còn vài đồng tiền lẻ. Jae-kyung buộc phải làm quen với đám bạn “nhà quê”, cuộc sống thôn dã, tiếng ễnh ương kêu ra rả suốt đêm, và cả việc đi trên những con đường không ánh đèn vào buổi tối. Nhưng trở ngại lớn nhất dẫn đến tài sản thừa kế là việc tốt nghiệp. Cái tính của 1 cậu ấm luôn lấy tiền để giải quyết công việc không giúp ích được gì cho 1 tấm bằng ở đây. Không còn sự lựa chọn nào khác, Jae-kyung đành phải miễn cưỡng thực hiện nhiệm vụ. Nhưng khi biết truyền thống của trường là mỗi học sinh phải tham gia 1 vở kịch cuối năm thì cậu ấm hoàn toàn bỏ cuộc……..



Trong thời gian dài tiếp xúc với Eun-hwan, Jae-kyung có cảm giác đằng sau đôi mắt buồn kia là một tâm sự giấu kín., như đang chờ đợi một điều gì đó xa vởi. Khi biết Eun-hwan cũng mồ côi cha mẹ như mình, Jae-kyung mới bắt đầu mở rộng lòng mình. Có lẽ đến đây thì tỉnh cảm cũng đã bắt đầu chớm nở trong con người cậu ấm. Ồ, có lẽ đến đây nhiều người sẽ cười ồ vì bắt gặp một motive cũ. Khi đang đến những giai đoạn cao trào của tình cảm, các nhân vật thường mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng thực ra ở đây tôi thấy đạo diễn tập trung vào sự thay đổi của nam nhân vật chính chứ không phải đi sâu vào sự vật lộn với bệnh tật của nữ nhân vật chính. Đến lúc này thì Jae-Kyung có một quyết định mang tính bước ngoặt. Chẳng cần tài sản thừa kế, 0.1% cũng được vì bây giờ cô gái kia còn quan trong hơn nhiều. Tôi cũng chẳng đi sâu vào việc kể ra đây những cử chỉ tình cảm của Jae-kyung (những thứ mà nhiều người nghĩ 1 cậu ấm khó lòng nghĩ ra nổi).



Eun-hwan cũng nói với cha nuôi mình rằng, “con rất hạnh phúc nhưng con hạnh phúc bao nhiêu thì sau này anh ý sẽ lại đau khổ bấy nhiêu”. Jae-kyung cũng biết chắc Eun-hwan không thể qua khỏi với căn bệnh tim ác nghiệt. Buồn quá hay hạnh phúc quá cũng có thể đưa Eun-hwan đi khỏi cõi đời này. Nhưng không ở bên cạnh người mình yêu trong giây phút cuối cùng thì thật là đáng tiếc……..



Khi xem vở kịch của lớp chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp, Jae-kyung nhận thấy có một điều gì đó thân quen. Khi biết Eun-hwan là người viết kịch bản thì Jae-kyung nhớ ra tất cả. Nơi đây có 1 trại trẻ mồ côi do gia đình Jae-kyung xây dựng. Cậu ấm đã có một thời thơ ấu vui vẻ ở đây. Khi phải chuyển lên thành phố, Jae-kyung có hẹn ước với một cô bé. Nhưng trong chuyến đi hôm đó, bố mẹ của Jae-kyung bị tai nạn và tất cả ký ức về cái thời khắc kinh hoàng đó đã được cậu ấm xóa ra khỏi trí não, bao gồm cả lời hẹn ước thời thơ ấu…..

Cũng trong một ngày mưa 10 năm sau cái ngày chia tay đó……



Sự ra đi trong hạnh phúc của Eun-hwan cũng là sự thảnh thơi trong tâm hồn của Jae-kyung. Đó là cả một bước ngoặt đúng nghĩa trong cuộc đời của 1 cậu công tử con nhà giàu. Tiền bạc không phải là tất cả. Tình cảm con người mới là quan trọng……..



Kim tae-kyun khá thành công trong việc capture những khung hình đẹp. Đó không phải là những cú đi máy mà chỉ là những khung hình tĩnh. Nhưng chính thế là càng tôn thêm cái vẻ đẹp 1 làng quê thanh bình. Kịch bản của Kim Eun-sook vẫn vậy, những cú ngắt rời rạc và luôn có những bất ngờ vào những phút cuối phim. Mái tóc dài xem ra hợp với Hyun-bin hơn là cái đầu dựng đứng trong My name is Kim sam-soon. haha. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết Lee Yeon-hee (người đóng vai Eun-hwan) sinh năm 1988. Quá trẻ. Vậy mà Lee đã tham gia 3 bộ phim. Có lẽ đây sẽ là một khởi đầu tốt cho sự nhiệp điện ảnh của cô sau này. và…….Lee Yeon-hee cao 1m70. OMG. I’m being crazy fan of her!!!!!!!!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top