Ai thích thơ thì Zô đây đê!!!!!!!!!!!!!!!!

banzac

Member
Trong cuộc tình em cũng chỉ là kẻ thứ 3
Như một người khách thừa không còn chỗ
Em biết người ấy buồn nhưng đó không phải là bến đỗ
Đành âu lo nơi góc cửa cuối con tàu

Mơ hồ trước những bất hạnh từ rất lâu
Khi người ấy chạm vào miền đau mà biết rằng không thể
Hạnh phúc em nhận về giản đơn và buồn như thế
Đừng trách em đã không biết gật đầu

Trong cuộc tình em cũng chỉ là kẻ thứ 3
Đơn độc khóc cả những lần biển lặng
Con sóng cố tình đẩy cả hai ngược phía bờ khát vọng
Giữa hai kẻ thứ 3 em cay đắng hơn nhiều!
 

banzac

Member
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Em không là gió mà vách núi phải mòn
Em không là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em
 
Thơ tự do à?Em ko bít làm thơ thể loại này.Chắc chưa đủ trình.

Bắc thang lên hỏi ông trời
"Ông ơi yêu đến suốt đời là chi?"
Trời nghe xong mới cười khì
"Suốt đời là chỉ khi lên trên này"​
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top