A6 FC - Một tối thể dục

botiensu

New Member
Kể từ khi World Cup 2K6 khai mạc đến giờ, trận thua đậm nhất chắc chắn không phải là trận thua của Ukraina trước Tây Ban Nha (0-4). Hôm qua, ở trận đấu sớm nhất trong khuôn khổ (nhân dịp) vòng bảng, A6 FC ngậm ngùi chấp nhận kết quả 0-8 trước một Liverpool fan FC quá mạnh. Đây là đội bóng vô địch giải Fan League Cup Hà Nội. Và lại là đội hình mạnh nhất.
Lỗi lớn nhất trong trận thua này thuộc về Calla. Không tính đến số lần mắc lỗi vô biên của nó, Calla đã tỏ ra rất ng* khi chọn một đội quá khỏe như thế
. Thằng này đã bắt tao cancel một đội bóng dự định mời, nghe đâu có vẻ yếu yếu, để anh em có cơ hội tẩy rửa nỗi nhục nhã đá mãi không thắng
.

Thật mừng là mọi người vẫn giữ được phong thái ung dung như những cầu thủ nhớn với tâm niệm thất bại chỉ là chiếc ba ri e tạm thời. Chỉ tiếc là có một vài anh chàng hơi máu ăn thua. Anh em cần thể dục, nó lại cứ đòi thể thao:-S
Tuần sau, đã gọi được 1 đội. Thực tế là chưa biết chúng nó đá đấm ra sao, nhưng nghe đâu là hoà nhã và cũng vừa phải. Đội ta có thua thì cũng ko đến mức ngâm mặt vào muối như thế:D
(Trích nguồn: botiensu's blog)
 

calla03

New Member
Xét về tính TD thì trận đấu đã đạt được 100% hiệu quả nhưng xét về phương diện Thể thao thì hic hic, đau quá, tủi quá ==> hix, sắp hết bệnh sĩ mất rùi
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top