hatovica
Member
Anh chị em A5 vào đây nhé!!!
Ko chắc là lớp em nổi tiếng đâu, tại....... anh hay "soi" thôi...... :>> :>> :>>eu_te_amo said:hihi, bi giờ em cũng đang ở Pháp, lớp em đi đông lắm, ở rải rác khắp nơi. Hóa ra lớp em nổi tiếng nhỉ, có nhiều nhân vật được các lớp khác biết đến.
Anh đã nói anh hay "soi" lắm mà... Hình như em có ảnh trên forum này phải ko? Hình như anh cũng nhận ra được em rồi thì phải.eu_te_amo said:sao anh biết rõ thế??? đến chính em bây giờ còn chẳng nhớ vụ thầy Thành nữa. Hehe, ai bảo hôm đó thầy mạnh miệng, thầy bảo thế thì bọn em cứ tuân lệnh mà làm, ko lại mang tiếng ko nghe lời thầy cô thì phiền lắm
hi, có gì đâu. Rồi sẽ lại về và lại gặp thôi mà phải không? Ông tiến bộ vừa thôi cho người khác còn có chỗ tiến với, từ ngày xưa tài nói đã như tép nhảy rồi bây giờ còn tiến bộ nữa thì.... hehehe Ah, tiện thể.... Chúc Giáng sinh vui vẻhatovica said:Anh đã nói anh hay "soi" lắm mà... Hình như em có ảnh trên forum này phải ko? Hình như anh cũng nhận ra được em rồi thì phải.
To chip: Hè vừa rồi về gặp Thu được 1 lần, rồi cũng ko có dịp nào gặp thêm nữa. Sorry há!! Còn về vụ ảnh, Sơn cũng thử 1 vài lần rồi, nhưng chưa được, để email hỏi admin coi, rồi Sơn sẽ up lên nhé! À, còn ý của Thu là gì khi nói là "tài năng nói của ông hình như chẳng thay đổi gì cả"??? Ko có gì tiến bộ ah ???
Đọc đến đây, thử hỏi có bạn nào không đau lòng... lạy trời lạy phật cho 2 bạn chóng được bình phục và SV Việt Nam du học trên toàn thế giới sẽ được bình yên...[Rus] said:Hiện tại Hoàng Anh bị đâm khoảng 30 nhát đã đc truyền máu và tình trạng tốt, nói chuyện đc. Còn Tuấn Anh thì vẫn trong tình trạng nặng, hiện giờ mới chỉ động đậy tay thôi, chưa nói đc gì. Mắt của Tuấn Anh đã bị bón nó đá hỏng mất rồi !! bọn nó dã man quá.