Các đồng chí A3 đâu roài nhi?Vào đây thông báo và tụ tập đàn đúm đê!Để anh em còn giao lưu với máy em khoá rưới chứ!
1. Anh tập đánh vần đi anh nhé, viết sai tên người khác (kể cả vô tình lẫn cố tình) là không lịch sự chút nào cả <_< <_<Em Phạm Vũ Hải Hà gì gì đó
2. Anh muốn biết những thông tin về member nào thì cứ việc click vào cái tên của member đó là profile sẽ hiện ra ngay thui ý mà B)Không hiểu em học khoá bao nhiêu mà chê nhỉ?
3. Thì anh tự nhận mình là "già làng" còn gì... ;-)"cá trê" mấy anh già này cơ à?
4. Em mà đưa số ĐT của em ra đố anh dám gọi cho em để mà "buôn dưa lê" đấy B) Lúc đấy không biết ai "phê" đâuNếu không tin em Hà để lại số điện thoại anh gọi buôn dưa lê cho em xem!Có mà phê như con tê tê ý chứ!
5. Anh này đúng là ăn "dưa bở" to quá :lol: >Cám ơn em đã quan tâm đến mấy anh già!
Úi rồi tưởng giề!Anh sợ em đưa số điện thoại ra lại phải đổi số vì nhận nhiều cuộc gọi quá thui!Em đánh giá anh hơi thấp đấy!Cùng lắm thì em ở nước ngoài là cùng chứ gì?Ở Việt Nam thì ngoài gọi điện còn có thể gặp nhau tí ti!Ở nước ngoài thì khó gặp thui!Chứ buôn dưa lê thì chuyện nhỏ như con thỏ!!!!!!!!!!Em mà đưa số ĐT của em ra đố anh dám gọi cho em để mà "buôn dưa lê" đấy Lúc đấy không biết ai "phê" đâu
tl là trả lời đó mà!"tl" là gì hả anh??
akaay said:Em Phạm Vũ Hải Hà gì gì đó "cá trê" mấy anh già này cơ à?Ngại thế không biết!Không hiểu em học khoá bao nhiêu mà chê nhỉ?Các anh chỉ già về tuổi tác thui chứ tâm hồn thi vẫn trẻ trung và vui tươi lắm!Nếu không tin em Hà để lại số điện thoại anh gọi buôn dưa lê cho em xem!Có mà phê như con tê tê ý chứ!
Cám ơn em đã quan tâm đến mấy anh già!
Gừng càng già càng cay