A10 ơi.

dzungbi

New Member
Trời xấu hổ quá, lần này mình sẽ viết riêng vào Word để gửi cho Hải và Khánh duyệt trước chứ nếu ko viết lên đây rồi mà sai thi buồn cười lắm;)
 

bangxe

New Member
Bó tay các bác ạ! Em và thằng Bầu đăng ký suốt tuần vừa rồi. May mà có bác Hải dớ. Mịa kiếp.... Ấy sorry các bác..... em bực quá
 

ngokimkhanh

New Member
Một người đàn ông bảo bạn:

- Ban đầu, tớ uống rượu cốt để quên đi tất cả. Nhưng sau 6 tháng, tớ phải dừng lại vì kết quả đã vượt quá mục tiêu đã đặt ra.

- Vượt qua như thế nào?

- Một hôm tớ đến cái quán tớ vẫn quen đến mà lại quên không mặc quần mới chết chứ.
 

ngokimkhanh

New Member
Trong công viên, một người phụ nữ trung niên ngồi nghỉ trên ghế đá. Một người đàn ông đứng tuổi ngồi xuống bên cạnh:

- Xin lỗi, chẳng hay bà có phải là nhân viên văn phòng?

Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi:

- Sao ông đoán được?

- Nhìn cái mặt đần đần.

- Mặt ông đần đần thì có.

- Thì tôi cũng là nhân viên văn phòng mà.
 

ngokimkhanh

New Member
Một anh chàng phải ra tòa vì tội giết người. Quan tòa nói:

- Anh bị buộc tội đã đánh chết vợ bằng một chiếc búa.

Ngay lập tức từ phía dưới có người kêu lên "Đồ khốn nạn".

Quan tòa tiếp tục:

- Anh cũng bị buộc tội đã đánh chết con gái bằng một chiếc búa.

Từ phía dưới vẫn tiếng nói ấy vang lên "Đồ khốn nạn".

Quan tòa thấy thế liền nói:

- Thế là quá đủ rồi. Nếu không tôi sẽ buộc tội anh vì đã coi khinh phiên tòa. Bây giờ, nói xem, có chuyện gì vậy?

Anh chàng ngồi ở dưới đáp:

- 15 năm tôi sống ở kế bên nhà anh ta, nhưng bất cứ khi nào tôi hỏi mượn búa, nó đều bảo là không có cái nào.
 

ngokimkhanh

New Member
- Thưa ngài cảnh sát, con chó này không phải của tôi, nên tôi không đồng ý trả tiền phạt vì nó làm bẩn đường phố.

- Nhưng nó đi theo anh cơ mà?

- Được thôi, cũng như anh đang đi theo tôi đây nhưng tôi có quen biết gì anh đâu?
 

daovuhieuminh

New Member
Cho gửi lời đến Dzung bi nhé.Lâu quá rồi ko gặp.Mấy lần cậu về cũng ko gặp được nhau.Bao giờ thì lại định về chơi đấy.Nếu lâu quá là con tôi, con Tuấn Xà lỏn và con Cường xô chắc biết nói rồi.
 

DaoHongHai

New Member
welcome Hieuden to A10 topic :))
hôm trước hỏi con Xô rồi, lúc sinh có thấy thằng bé cầm hòn đá hay cái gậy nào không? hehe giông bố mà chuyên ném đá hội nghị :d. Thấy Dung "vợ Xô" bảo là tóc cùng nhiều lắm hehe, thật là giống bố. Không biết con Hiếu đen giống bố hay giống mẹ nhi?
tính ra nhanh nhỉ, những người mình hay liên lạc thì biết tình hình cũng có khoảng chục A10 mầm non rồi. Số chị em lấy chồng còn lại thì chẳng thấy đâu, chẳng biết mấy nhóc rồi. khuyến khích chị em chịu khó liên lạc đê!:>
 

ngokimkhanh

New Member
Còn Hải dớ đấy nhé, to mồm cho cố vào đến giờ này cũng chẳng thấy mầm non mầm niếc gì cả. Vợ còn chưa có nói gì đến mầm non, hehe.
 

dzungbi

New Member
Chào Hiếu đen nhé, đầu tiên là xin lỗi cậu vì chuyện mình toàn từ chối ko add nick vì dạo nào virut nhiều quá mà, nên ko quen thì ko add,giờ vào đây thì mới biết,khi nào rảnh có thời gian thì chát nhé. Khi nào được thi Hiếu đen up hình cưới và hình thằng cu lên đây để anh em xem nhé, mở forum để hướng dẫn anh em đi sau nữa đấy:D
 

cuongtran

New Member
Thanh lap A10 Small dc roi day!
Hieuden chao Haizo mot cau de khi nao ve nuoc Bac Haizo mua qua' cho may chau o nha, chú ý quà phải xịn đấy, tối thiểu cũng là hàng tàu "trung ương" ko chơi hang tàu "địa phương" đâu
 

daovuhieuminh

New Member
Dzung bi à!Cần gì phải xin lỗi, khách khí thế.Vẫn nhớ và nhận ra nhau là rất tốt rồi.Lúc nào ta sẽ đàm đạo sau.Còn có khi tôi, xà lỏn và Cường xô có lẽ cần xuất bản sách giáo khoa hướng dẫn cho anh em ko nhỉ.hehe.Tớ nghe lời Cường Xoăn."Con ơi chào bác Hải một câu đi nào, nhớ chào to vào nhé, đấy cháu nó chào bác Hải rồi đấy nhé hì hì, thế nào thì tuỳ bác không thì bác lại bảo bố cháu đòi hỏi."Cường xoăn ơi chỉ cho tôi làm thế nào cho ảnh lên đây được nhé, thật chi tiết cụ thể vào nhé.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top