Thế thì hay đấy! Nhưng mà chị ạ! Có tin tưởng đựoc cái lão này ko? Hay chỉ vào đọc phát, câu bài phát rồi ................ FLY luôn? 1 đi ko trở lại! :-(
Hix! Chị nói thế làm em đau lòng! Kéo cả 2 người vào thì quá bằng em là người thứ 3 à ( Bài này của Ưng Hoàng Phúc thì phải) Hix hix hix hix! Chị chẳng tâm "ní" gì cả?
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.Nếu em muốn kéo anh Duy "dừng chân ghé thăm" thì phải chấp nhận rủi ro+ thiệt thòi.Mà nếu chị ko nhầm thì chị Ngọc cũng đã bảo chị Ly đăng kí rùi...Mà cũng chả sao, cứ việc nói chuyện vui vẻ thui
Ai bảo em chị là Phượng sồ thế hả? Đừng có nghe nói linh tinh.Tên chị lù lù thế kia thì sao mà lại có cái hay vãi núa như em nói cơ chứ.Chán đời thật đấy
Dạ dạ! Em xin lỗi ạ! EM chỉ..... bắt chước chị Ngọc thui mà! Có uẩn khúc gì chị cứ.... tìm chị ngọc mà giải quyết! Còn chuyện anh Ruy thì đành thế .....c ho nhau 1 lời cuối! Hie hie!