B.....R.A..........AAAAAA...........VO.........OOOOO!!!!!!!!!!!
Quá tuyệt vời !! Liverpool thi đấu quả cảm ! Quá hay!
Nhìn Liv đá hôm qua, mình thấy xấu hổ cho Bayern, tinh thần thi đấu quá nhiệt của LIV là bàn tay nắm chặt dù chỉ 30% cơ hội có được sau trân lượt đi! Thật là một ý chí chiến đấu khủng khiếp! Nhìn Gerrard chạy và tranh bóng mà thèm quá! Đó mới thực là một đội trưởng mẫu mực. Anh đã vực dậy sức mạnh toàn đội bằng những bước chạy dũng mãnh của mình. Vô cùng cần mẫn và thừa đủ tài năng, không ồn ào quanh mấy vụ scandal và đấu khẩu, không quá hào nhoáng trên mặt báo, nhưng chính anh chứ không ai khác, rất xứng đáng với danh hiệu HIỆP SỸ (ặc, sao từ này lại phạm húy thế!).
Có thể nói những diễn biến trận đấu sáng nay đã khiến những người hâm mộ môn túc cầu mãn nhãn! Vô cùng kịch tính và căng thẳng!
Lần đầu tiên tôi cảm thấy cực kỳ hồi hộp khi cổ vũ 1 đội không phải là HÙM XÁM!
Liv đã ghi bàn khi kiểm soát bóng 91%, sức ép không tưởng, quá thuyết phục!
Liv đã có nhiều cơ hội rõ nét!
Liv đã bị thiệt khi trọng tài phủ nhận bàn thắng của Kuyr (viết sai hay sao thế?) trong một pha bóng quá nhanh và nhạy cảm - Nếu để ý thì thấy Colina đã có động tác như muốn nói: không hề việt vị - Hic, điều này trái ngược với quyết định công nhận bàn của PIPPO làm Byern sụp đổ - không hiểu sao đội mình cổ vũ toàn bị xử thiệt nhỉ?
Người cổ vũ Liv đã vài lần đứng tim trước những cơ hội bị bỏ lỡ của đội nhà và những pha "hãm hiếp" của Drogba đối với anh già Carrager - những pha bóng treo từ mọi vị trí, kể cả phát bóng, VOI rừng đều đè đối thủ và đoạt bóng được cả ---> KHỦNG.
Nhưng trên tất cả, LIV đã trụ vững! Và những gì diễn ra chỉ làm trận đấu thêm đẹp. May mà cuối cùng phần thưởng đã về tay người ANH HÙNG!
Không hiểu sao khi vào loạt đấu súng, mình rất tin tưởng Liv và Rena (tài năng bắt Penaty của anh này đã được chứng minh - còn Cech rất giỏi nhưng chưa từng được xem là bắt phạt đền siêu và chưa từng trải qua cảm giác của một loạt cân não đỉnh cao!)
Một nguyên nhân thất bại là sự thiếu vắng của Ballack cùng Sheva, nhưng người hùng của Chelsea ở CL hay cụ thể là những trận cầu đinh đấu loại trực tiếp!
Nhưng ngâm lại, nguyên nhân sâu xa chính ở việc quá ham hố của Morinho. Mình ghét thằng cha này vì nó quá tinh vi. Thêm nữa là mẫu người ăn sổi ở thì. Khi người ta có một đống tiền chỉ để thỏa mãn những danh hiệu, Morinho đã sử dụng dàn sao chính trên cả 4 mặt trận!!! League Cup là nơi Ar cho bọn trẻ học đá, the Blue cũng bon chen với những chiến binh tốt nhất của mình! FA CUP rồi CL rồi Ngoại hạng, tất cả đều phải căng sức!!!!
---> Tất yếu Ballack cùng hàng loạt trụ cột phải đau, ko phổi như Lampard cũng mờ nhạt ở chặng nước rút (tất nhiên, vì cầu thủ này tỏa sáng phần nhiều nhờ thể lực sung mãn!) .. v.v...
Morinho chỉ nghĩ đến danh hiệu! Chắc thằng cha này sẽ bỏ đi ở đỉnh cao nếu đạt được mục đích với hào quang, rồi tha hồ bốc phét! Để rồi nếu điều đó có xảy ra thì cũng hắn sẽ bỏ gánh nặng cho người kế nhiệm với một dàn máy rệu rã vì bị vắt kiệt vào mùa sau! Chelsea đã có nhưng biểu hiện bất ổn từ sau tết! Và đáng lý Morinho nên nhận ra điều này! Chẳng có người huấn luyện viên tâm huyết nào (như Wenger hay Fegie hay Hitfeld, hay Acenotti,...) lại không nghĩ đến việc xoay vòng cầu thủ và dưỡng quân. Morinho luôn thúc bách các sao TIẾN LÊN như CHIAKY và chỉ vì cái lợi trước mắt! Một con người không có tâm huyết - theo ý kiến của tôi. (và cả các cổ động viên, cầu thủ Porto)
Vậy trách ai bây giờ Morinho? Thua cũng phải thôi!
Phân tích thì còn dài! Và tranh luận thì chả bao giờ có đúng sai tuyệt đối! Chỉ xin có đôi lời gửi tới các fan hâm mộ bóng đá một cái nhìn khác!
Mình cũng thích Chelsea vì Chelsea có Ballack, Sheva, Terry, Cech, Essien, Kalele, Cavalho, Drogba những người đàn ông luôn hết mình và không mắc bệnh sao (mình ko thích Lampard vì tên này cạnh tranh ko lành mạnh với Ballack, tui để ý thấy hắn không bao giờ chuyền cho Ballack những cơ hội thuận lợi hay nhường Ballack những tình huống trống trải để sút - thật đấy, vì tao để ý điều này mà ), thích cái cách Chelsea làm giải đấu thêm hấp dẫn! Nhưng ---> vì Morinho mà mình không muốn Chelsea có danh hiệu mùa này!! (Tiếc là đã may mắn thắng Ar ở L CUP rồi)
Và còn nhiều điều muốn nói!
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa