Mưa to quá, trên đây là bài bình luận về bóng đá!
Và sau đây, mưa to quá, là bài bình luận về clip Khôi gửi:
Mưa to thật, chỉ lo chỗ mình ngập, clip chả có gì để mà xem vì bòm cái là vỡ KÍNH rồi!!!!!!!
Biết làm gì chiều nay nhỉ?? Về Đông Anh thôi, à mà Khôi sao viết ngắn thế? Ôi hôm nay tớ gặp một cái cây cực to, lá rất đẹp nhé!... (nghĩ vài giây) À bọn cái Quyền, Thảo, Liên dạo này thế nào nhỉ?
Cái Liên nó mất nick rồi hay sao ấy, chả thấy liên lạc gì cả. À Mai Chi thế nòa rồi, nghe nói xinh lắm, chắc phải hỏi Việt Phương. À Việt Phương ơi mày đưa cái phim đóng kịch lớp mình lên đi, vở kịch đấy hay nhỉ, thằng Đức Minh đóng Vua nhìn dê vật. Cái vụ làm chào tuần đến giờ tao nghĩ đến vẫn sướng! À thằng Quốc Minh đóng bụt trông mặt mắt dậy nhờ, giờ nó vẫn mất dậy thế đấy! Nói đến bọn mất dạy lớp mình nhiêù lắm! Tao còn nhớ hồi đầu năm học ở D1 có 3 điểm nổi bật: 1 là chương trình học rất lạ và hấp dẫn nhất là môn Hình; 2 là bọn con gái lớp mình mỗi đứa một vẻ độc đáo và tao không chơi mấy; 3 là tên bố anh Phương; 4 là lớp mình có 2 hội mắt dạy nổi trội, bọn mất day CVN cấp 2 chuyên bắt nạt anh em khác và bọn khốn nạn cầm đầu là Anh Vũ và Quốc Minh suốt ngày ngồi gara với otô chả hiểu gì cả. Ôi tao nhớ cái ngày xưa quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
---------------------------
Trên đây là những mạch văn tuôn trào theo lối suy nghĩ em mới học được và lối tình củm tỏi khi đọc blog!! Em mệt quá rồi! Vì đầu óc sau khi nhẩy qua nhiều bậc thang suy nghĩ đã tiêu tốn quá nhiều kalo,... ôi mưa tạnh bớt rồi này, hi vọng chiều sẽ về được nhà, Liv cố lên....!!!
(và cứ thế tôi luyên thuyên suốt buổi chiều, đúng là không dễ gì tu luyện được tuyệt chiêu của NGƯỜI ẤY!!!!)