Nói như cụ (à quên) nói như em cụ thì cả lớp chắt quá thân quen với cả em Nhung rồi nha.Đấy ko gọi là quen mà phải sửa lại là có biết chút ít và có nhìn thấy đôi ba lần gì đó (thì đúng là lớp C2 của chắt ai cũng gọi là bít em Nhung mờ)Cụ Nghĩa said:
thằng em anh bảo nó quen em Nhung, hề hề, thế mà mình lại ko quen, đau thế
@em Nhung : anh bửn tính ở chỗ là mọi người (em Hà, em Ngọc) toàn ngộ nhận về anh, thực ra anh rất dốt, hicihc, dạy thằng em anh sign up cũng chả xong, thế nên anh toàn cãi nhau với mấy chị này, hichic.
cái đứa đeo kính chính là miss.Ben tham ăn.shrewishgirl_151 said:Trông mặt thì cả 2 chị đều xinh cả...Nhưng mờ chị có nụ cười rất xinh(ở bên trái) có vẻ hiền dịu hơn cái chị đeo kính+ cười mỉm (vì chị đeo kính trông mặt rất găng sì tơ mờ)
thằng bé này bản lĩnh phết nhỉ.mày học buổi chiều nên anh ko biết mày chứ biết thì cho mày làm đệ anh, bật chị Thảo thoải máihaketu said:chính xác đấy
không phòng thủ thì cứ đợi đấy
chuyện j` xảy ra đương sự không chịu trách nhiệm nhỉ chị Thảo nhỉ
=)0=))=))
nhơ chị điên lên thấy mặt ngứa mắt quá khực cho 1 cái có mà nằm viện
Anh nói quá chính xác chị bên trái cười cực xinh (chắc chắn cưa được ối anh bởi nụ cười trời cho đấy) hehe mờ em nghi ngờ anh cũng đang trong tình trạng ăn, ngủ, nghỉ + online nghiêng 1 góc 110 độ đấytran hoang long said:cái đứa đeo kính chính là miss.Ben tham ăn.
em nghe giọng phải đoàn đc chứ
cái chị ko đeo kính xinh nhờ em nhờ, thầy dạy nấu ăn của anh đấy