12D1 nơi hội tụ của những thằng KHÙNG

gaauschos

New Member
À mà chú Khôi trông bảnh ra phết! Bỏ mẹ kiểu này lớp mình khó bầu được anh nào ăn ảnh nhất đa?
(12D1 thi "ong hậu" ảnh vì con gái ko đạt tiêu chuẩn! - chú thích: gái = hoa; ong = nam, các cụ đã dạy)
 
Hôm nào, đợi tớ thi xong, tớ sẽ quảng bá thương hiệu D1 99-02 đến các em
xinh tươi CVA.và AMS.hee.. -----> lại nghĩ ra lắm trò, làm lung tung cái 4rum này lên roài ...heeee
 

ForestGump

New Member
hehe, thx giáo sư Dương và đchí Phèo . Còn mấy khác như QMinh chẳng hạn , thỉnh thoảng thấy vào cắn trộm mấy câu mà lâu rồi ko thấy mặt nhỉ, gửi ảnh lên cho anh em đỡ quên mặt nào :D
 

Grenouille_vert

Moderator
Thằng Linh như kiểu có một cái đầu, cứ cắt đi rồi ghép vào người ở các ảnh khác nhau =))

Kế hoạch hậu tốt nghiệp của anh em thế nào nhể. Nghe nói có bác Trần Dương chuẩn bị đi Singapore học tiến sĩ, anh em nhớ đè nó ra mà khao, đừng để nó chạy mất =))
Không ai chú ý đoạn này à??????????????????????????

Cái screen của anh Khôi ở lab chỗ em phải tầm prof mới được ngồi =))
 

Lư Nhật Linh

New Member
Heee.. Hôm nay, mới có dịp ngồi đọc cái bài dài dài, mà thằng Kiên nó viết .. về chính trị gì đó...

Đồng ý 2 tay 3 chân ,với thằng Kiên, về 5 cung bậc nhu cầu của con người.

Cái này tiếng Anh gọi là Maslow's hierarchy.-->cấu trúc nhu cầu của con người, do Maslow nghiên cứu. --> Trần Dương mà phủ nhận cái cung bậc này thì coi ra, bạn Trần Dương cần nghiên cứu lại đôi chút !

Maslow là 1 học giả uyên bác, khi ông xây dựng khá nhiều những học thuyết của chuyên ngành Management. Trong đó, để quản lý tốt, ông nghiên cứu con người cần gì và muốn gì !.. Chính vì vậy cái Maslow's hierarchy mới ra đời !
------------------------End of story-----------về bài viết thằng Kiên----
 

rai_cyber

New Member
Hix, lâu ko vào 4rum ai dè bọn này giờ viết như trâu vậy , kinh quá ! Đọc mà đâu cả mắt :( , nhưng nói thật toàn viết linh tinh gì ko biết , có những cái tao nghĩ là hay thì hình như bị xóa bố nó hết rồi thì phải , chán hẳn .May mà được thằng Trung Kiên viết gì mà như mấy thằng tông dật mới lật đật ra thành phố , mắt trố ra vì chuyện lạ ,thao thao bất tuyệt , tao nói thật , mỗi bài của mày đọc là hay :)Bỏ cho mày 10 phiếu nếu bầu cho người viết bài hay nhất 4rum.
To Khôi...: mới thực tập mà chưa gì trông anh đã như thằng phởn thế kia thì tương lai cũng thành thằng Sếp hói đầu bụng phệ khệ nẹ bên em út thôi . Nhưng dù sao cũng chúc mừng anh sắp ra trường , mà bằng khá hay TB thế ku :D
To anh Nọi : tổ sư nhà anh, ko tìm được cái ảnh nào trông claiphentor hơn à =))Hãm ko chịu được, ko hiểu thằng Vũ nó nghĩ thế nào mà cho anh mượn nick post cái ảnh đấy lên , đứa nào lớp khác vào nhìn thấy thì nhục cho nó , mà nó nói gì chứ lại nói là con bé trong ảnh xinh thế kia mà lại thích thằng dở cười như con nở này thì ...chia buồn trước cho Vũ :(
Bạn Tr Dương có ý phản bác lại chú Trung K thì cho ý kiến đê chứ , em muốn xem cái kiểu mà nói chỉ mỗi mình anh hiểu của thằng K là như thế nào.
PS : Chúc mừng AC nhưng cũng chia buồn luôn vì gặp Liver-phun , chelsea với MU đi em sướng lắm nhưng trận cuối em ko thể cổ động cùng anh Long với anh MP nữa rồi, em thích Liv . Phun chết ...ẹ AC đeeeeeeeeeeeeee
 
Nấc thang nhu cầu chỉ ra rằng:
Đầu tiên người ta cần thiết yếu để tồn tại
Rồi là nhu cầu cao hơn về chất lượng cuộc sống
Rồi hướng tới hàng hóa xa xỉ
Rồi Nhu cầu danh tiếng, tinh thần
Và khi xã hội thừa mứa của cải vật chất thì có Nhu cầu cống hiến!!
(Cái này chắc là sống vì cộng đồng đây)

Thực tế chỉ ra rằng xã hội toàn người vì 2 loại nhu cầu cuối cùng như thế là không có!
Họ chỉ nằm trong số những người Giàu không tiêu hết tiền (các ngôi sao, các tỉ phú,...)

Hiện nay, phần lớn dân ta phấn đấu vì nhu cầu thứ nhất (70% Nông dân + 15% Công nhân)
Khoảng 13% số người hướng tới nhu cầu thứ 2 .
Còn chỉ 2% gồm những người còn lại, trong đó 1,8% mới chỉ ở mức nhu cầu thứ 3!

Số liệu tôi tự nghĩ ra trên cơ sở hiểu biết của mình, nhưng thuyết phục đấy chứ!!
Mình không nói cách phân chia nấc thang nhu cầu, mà là không đồng ý ở câu:
"Thực tế chỉ ra rằng xã hội toàn người vì 2 loại nhu cầu cuối cùng như thế là không có!
Họ chỉ nằm trong số những người Giàu không tiêu hết tiền (các ngôi sao, các tỉ phú,...) "

Mấy lời nhận xét đó không biết là ở trong lý thuyết về nhu cầu hay là nhận xét của riêng Kiên? :)
 
hee

đứa nào lớp khác vào nhìn thấy thì nhục cho nó , mà nó nói gì chứ lại nói là con bé trong ảnh xinh thế kia mà lại thích thằng dở cười như con nở này thì ...chia buồn trước cho Vũ :(

:)) :)) :)) :))

Lâu ngày mày mới vào, mà chưa gì mày lại tặng VP mấy câu đó, thì có chết ko cơ chứ... Vận động bạn mãi, bạn mới post ảnh cho xem. Mày làm ăn thế này, hàng họ cứ gọi là chạy đi hết cả !

To Trần Dương: chắc là Kiên nó nhận định,nhưng ko hết nhẽ... Quả tình, thì đúng là câu nhận định về chỉ có người giàu, tiền tiêu ko hết, mới có 2 nhu cầu cuối, là chưa chính xác ! Trên thực tế, người dân bt, cũng hướng tới 2 nhu cầu cuối ! Nhưng mức độ ko "strong" bằng những người kia thôi !
 

gaauschos

New Member
Linh nói rất chuẩn! Các bạn chú ý dấu "..." ở cuối câu nhé! Điều đó có nghĩa là làm sao tui liệt kê hết được những người thuộc nhóm này! :D
Ở bài sau tui nói:
Mọi người vắt tay lên trán nghĩ xem mình đang sống vì cái gì nhé! Nếu bạn đã nghĩ đến cụm từ "Cống hiến" tui dám chắc trước đó bạn đã yên tâm về cơm ăn, áo mặc, học hành, y tế,... (thỏa mãn điều này ở mức độ nào là tùy mỗi người, có người chỉ cần ăn cơm 50-60 chứ ko cần cơm TÁM, cơm canh chứ ko cần sơn hào hải vị, được học hành, có thể lo cho con cái học hành, lo cho vợ, và đã ai nghĩ đến lo cho họ hàng chưa?...)
Và chính xác hơn thì những người có nhu cầu 4,5 là những người đã đạt được 3 nhu cầu theo cách thỏa mãn riêng của họ! Cái này thì chuẩn!

Và do đó, chúng ta hẳn đã đi đến thống nhất !?
Cám ơn các bạn về những thảo luận hữu ích.
 

gaauschos

New Member
May mà được thằng Trung Kiên viết gì mà như mấy thằng tông dật mới lật đật ra thành phố , mắt trố ra vì chuyện lạ ,thao thao bất tuyệt , tao nói thật , mỗi bài của mày đọc là hay :)Bỏ cho mày 10 phiếu nếu bầu cho người viết bài hay nhất 4rum.
To Khôi...: mới thực tập mà chưa gì trông anh đã như thằng phởn thế kia thì tương lai cũng thành thằng Sếp hói đầu bụng phệ khệ nẹ bên em út thôi

To anh Nọi : tổ sư nhà anh, ... =))Hãm ko chịu được,...

Phun chết ...ẹ AC đeeeeeeeeeeeeee
Thế Sáng thật là vãi lúa!!!

Cám ơn anh!

Duy có việc phun AC là em chưa dám đồng tình!

Mình đang phân vân giữa cổ vũ AC đội thắng Bayern và có GINO với việc cổ vũ Liv nơi có Gerrard!

#:-S
 

gaauschos

New Member
Chú ý!

Nghe nói có bác Trần Dương chuẩn bị đi Singapore học tiến sĩ, anh em nhớ đè nó ra mà khao, đừng để nó chạy mất =))
Thằng điên *ọi trố nói gì thế này??

The Special One đi học tiến sĩ nước ngoài, anh em phải đè nó ra mà khao...

Thần kinh à, Giáo sư Dương phải khao thì có, ai ngu đi khao nó!

Cả làng không thèm trả lời ông, Giáo sư cũng giả điếc, ông còn to mồm gào thét cái gì??
 

Lư Nhật Linh

New Member
Có 1 điều , sau khi nghiên cứu những tranh hùng trên, mình tự hỏi

--- Nhu cầu gái gú + Tình Dục. ---> Nó nằm ở nấc thang nào trong 5 nấc thang trên??

Phân tích mãi, mà cũng ko biết, chia nó nằm ở đâu ?? haaaaaaa....

Cái này rõ ràng, rất khó xếp loại. Vì hình như, nó nằm trong cả 5 nhu cầu !

Các bác cho em ý kiến phát !
 

Sir_cobra

New Member
Tình Dục nằm trong nhu cầu thiết yếu để tồn tại ,vì cái này chả ai dạy cũng tự biết,nó là bản năng rồi8->
Còn gái gú nằm trong nhu cầu thứ 2: hướng tới hàng hóa xa xỉ :-"
 
@Việt Phương: Mình và bạn Minh Thùy đều đỗ chương trình cao học NUS khóa học tháng 8 năm nay. Thùy còn đỗ một học bổng của Hà Lan nữa. Mình thì mới chỉ nhận được cái thông báo là có Financial support thôi :(, như thế có nghĩa là sắp phải vừa đi học vừa đi làm (không thích ăn bám pa pa và ma ma nhiều :D ). Đang định chuẩn bị khi nào đi thì nhờ anh em quyên góp ủng hộ để có thể đủ xiền ăn học 4, 5 năm tới. :(( Chứ có vui vẻ gì đâu mà bắt các bạn phải "đè ra mà khao". :D b-)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top