12D1 nơi hội tụ của những thằng KHÙNG

gaauschos

New Member
Rảnh rỗi hẵng đọc! Đàm đạo tí cho vui!

Bố khỉ: The title that you have entered í too long (88 characters). Please shorten it to 85 characters long!
Dương: Chuyện tình yêu tình báo đã bảo là giống môn văn mà! Tùy thầy chấm thôi! Thời đại loặng nhoặng này phong phú thế là tốt! Có gì phải buồn! Màu mè được phản ánh chân thực mà. Còn thời xưa chả có sách báo gì, chẳng có số liệu thống kê nào, chả có cơ quan nào bảo vệ trẻ vị thành niên, chả có cái gì mà kiểm chứng với kiểm điểm thì biết thế đếch nào được!!!
Yêu văn học, sống lãng mạn, sống cộng đồng là những cụm từ có phần ĐẸP nhỉ?
VH cũ rích hoặc bản thân việc dạy và chấm văn đã khiến HS chán ốm! Đừng có đổ lỗi cho thời đại, hay sự tự hủy hoại của thanh niên (cái này vô lý quá!). Thay vì suốt ngày phân tích, bình luận, chứng minh các tác phẩm bắt buộc. Sao không luận về một chủ đề, phân tích một khía cạnh mình thích, bình luận trận đấu bóng hôm qua,... Đó chả là văn sao? Thông qua đó cũng dạy được chứ gì! Logic phân tích cái gì cũng giống nhau, phân tích hay hay là không tùy cảm hứng của mỗi người, sự hiểu biết về lĩnh vực đó... Những gì là tuyên truyền giá trị truyền thống rất cần nhưng phải cân đối và chọn lọc. VH hay nhân văn, văn hóa hay học vấn là rất rộng và cần được học hỏi cả đời. GD cần chỉ ra cái gốc chung. Theo nhánh nào là câu chuyện khác.
Ai chẳng có cái lãng mạn, nhưng trong khi người ta cứ giàu ú sụ lên, cái gì cũng đắt đỏ lên, lãng mạn có mà ăn cám con sâu!
Sống cộng đồng là thế nào? Nghe lạ tai thế! Vĩ đại quá!

Nấc thang nhu cầu chỉ ra rằng:
Đầu tiên người ta cần thiết yếu để tồn tại
Rồi là nhu cầu cao hơn về chất lượng cuộc sống
Rồi hướng tới hàng hóa xa xỉ
Rồi Nhu cầu danh tiếng, tinh thần
Và khi xã hội thừa mứa của cải vật chất thì có Nhu cầu cống hiến!!
(Cái này chắc là sống vì cộng đồng đây)

Thực tế chỉ ra rằng xã hội toàn người vì 2 loại nhu cầu cuối cùng như thế là không có!
Họ chỉ nằm trong số những người Giàu không tiêu hết tiền (các ngôi sao, các tỉ phú,...)
Hiện nay, phần lớn dân ta phấn đấu vì nhu cầu thứ nhất (70% Nông dân + 15% Công nhân)
Khoảng 13% số người hướng tới nhu cầu thứ 2 .
Còn chỉ 2% gồm những người còn lại, trong đó 1,8% mới chỉ ở mức nhu cầu thứ 3!

Số liệu tôi tự nghĩ ra trên cơ sở hiểu biết của mình, nhưng thuyết phục đấy chứ!!

Nếu chỉ nhìn ở 1 góc đô thị, cuộc sống thanh niên đô thị thì ko được.
Mình cũng đi nhiều tỉnh, nhiều nơi, xuống cả vùng xa, lên vùng cao và sâu. Dân ta nhiều nơi còn đơn sơ lắm!!!

Ngồi chờ đến giờ đi chơi chán quá nên POST bừa bãi cái!
Ai rảnh thì đọc không lại mất thì giờ nhé! SORRY.
 

ForestGump

New Member
uh, tán thành với DLinh ; VP đổi cái tên topic còn dở hơn trước, sửa lại ngay đi ông ạ, như đề xuất của đchí Phèo còn đỡ ...
 

kimdungktvn

New Member
Hoan hô thằng Phèo mấy cái đã 8:> Nó post bài hay vật :)) Sao 1 thằng viết văn hay thế mà ngày xưa văn toàn 6 phẩy thế nhỉ !:-w Hóa ra mình 5 phẩy văn cũng ko phải là kém lắm đau nhỉ :)
 
Ủng hộ bài viết thằng Kiên cái. Vừa rồi mới có thời gian đọc. Bài đầu tiên, nó so sánh XƯA và Nay, hay vãi ..! Bài phân tích này, xứng đáng tầm cỡ vi và vĩ mô ! heee... rất đúng.

Mà anh Việt Phương đổi cái tên topic đi . anh viết thế, khác nào sỉ nhục con trai chuyên toán?! hee... .

Trần Dương viết QHTD là gì thế?.,. Viết tắt thế, anh em làm sao hiểu ?hee..

Viết cụ thể ra ...
 

Grenouille_vert

Moderator
Thề với mọi người là em chưa đọc bài nào của thằng Kiên **ung một cách đầy đủ, sao mà nó viết dài thế :-??

Việt **ờng không biết là thằng Kiên là một trong số ít ỏi thằng con trai của D1 được trên 7 Văn thi tốt nghiệp à =)). Ở đây chúng ta còn vinh dự được đón bác Trần Dương cũng trên 7 Văn. Còn lại ư? Xin liệt kê để mọi người cùng thưởng lãm =))

Ngọc Chi 5.5
Thế *áng 6.0
Nguyên Khôi 5.0 =))
Kiên *rung 7.0 X(
Linh lùn 7.0
Long L** 5.5
Minh *ão 4.0 =))
Minh Phuơng 6.5 - chú này đau nhất =))
Việt Phương 6.0 >:)<
Việt *ường 5.5
Quang Vũ 6.0

Nhìn như điểm Triết ở Đại học =))
 

Grenouille_vert

Moderator
Trong cái đĩa 12D1 có mà anh.

Anh nào kiếm cho em được cái host. Em update cho mọi người bản mới nhất của 12D1 CD, có kèm các clip hay ho.

Ở đây là một loạt clip, không biết mọi người đã xem hết chưa, mọi người cứ ấn play, sau đó pause luôn chờ nó load hết rồi play lại từ đầu, xem ko bị giật:

5 anh em / 1 chiếc xe tăng
http://www.youtube.com/watch?v=sqAlx6Dkfyg

Tổng duyệt Tấm Cám
http://www.youtube.com/watch?v=Jc0tWGIat1k

Mặc áo đồng phục cho An Huy
http://www.youtube.com/watch?v=Ny_3LlNERfQ

Trong lớp
http://www.youtube.com/watch?v=5dhntBr-yKA

Bằng chứng sợ gái của An Huy
http://www.youtube.com/watch?v=yCcQF5KR5Cc

Trong lớp
http://www.youtube.com/watch?v=fgJNd98CNz0

Minh Phuơng chụp ảnh với các chị em
http://www.youtube.com/watch?v=Gu1IMDGboOA

Cảnh Titanic
http://www.youtube.com/watch?v=p_q-JF7fQdk

Thầy Dũng giáo huấn buổi cuối cùng
http://www.youtube.com/watch?v=UdEjFPbftFg
 

kimdungktvn

New Member
huhu Xem mấy cái Clip xong thấy nhớ 12D1 ngày xưa quá :(
Bây giờ gần ra trường đến nơi rồi tự nhiên tao thấy thèm cảm giác học sinh. Hay là mình già rồi :|
 

gaauschos

New Member
*ọi trố đã đổi tên 4frum rồi! HOAN HÔ!

Xin cảm ơn sự cổ vũ của các bạn! (Trừ ông *ọi, ko đọc thì thôi, có cần thề thốt thế không? Nhục vãi!)
Tin tức:
MU sắp vô địch nhờ pha đẩy penanty của Sar + Westham chiến thắng oanh liệt nhờ sự tỏa sáng của Tevez = Westham trụ hạng 80% (chỉ cần hòa trận cuối)
Bayern hòa 1-1 nên sẽ đá UEFA = 1 năm chuẩn bị cho sự trở lại đỉnh cao. (hi vọng thế)
AC mất Ro béo những vòng cuối.
Kiên và Khôi đã đánh cho cặp M Phương và bạn te tua trong 1 trận BiA kinh điển (Spam)

Ê Trần Dương! Có ý kiến gì không?
 

gaauschos

New Member
Hoan hô thằng Phèo mấy cái đã 8:> Nó post bài hay vật :)) Sao 1 thằng viết văn hay thế mà ngày xưa văn toàn 6 phẩy thế nhỉ !:-w
Việt *ường khiến mình xúc động chảy hết cả nước... mũi!
Ông biết bí quyết để có điểm văn cao hơn không? (Tất nhiên là được trên 6,5 văn cô Thủy là cao rồi)
Đó là ko bao giờ đọc văn mẫu + ko chép sách + viết hoàn toàn theo ý thích, ý hiểu của mình + điều chỉnh ý tứ theo ý giáo viên (dù ko đồng tình thì cũng phải cố đồng tình --> lựa gió bẻ cây mà)! Và thêm nữa là ngắn cho đỡ mỏi tay thì đầu sẽ mình mẫn!
hahaha
 

kimdungktvn

New Member
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại Cho bao tháng ngày Cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi trong tim mỗi người :X "
 

minhevn

New Member
lớp mình dạo này lên 4rum post ác nhỉ, mấy hôm ko vào đã 63 trang mẹ nó rồi. còn bạn VP mình đã quên chuyện buồn 4 văn thi tốt nghiệp của mình rồi, bạn còn khơi lại nỗi đau 5 năm trước nữa á. mà bạn bảo giống điểm triết đại học thì hóa ra cái đống ở trên mỗi mình thi lại triết? . công nhận hiệp sỹ trung tình dạo này chăm post bài nhỉ, mặc dù chưa bài nào của mày tao đọc hết.
 

ForestGump

New Member
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại Cho bao tháng ngày Cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi trong tim mỗi người :X "
Tâm trạng kinh ! :-? Thực tế là ngồi đây thì ko thấy gì , nhưng xem lại clip thì ai cũng thấy buồn cười , ai cũng cười buồn , và ai cũng nhớ ...
 

gaauschos

New Member
Nhục càng thêm nhục sau khi nghe Quốc *ão nói xằng!

Công nhận xem lại Clip lớp thấy hay ghê!

Này! Khi nào họp lớp có khi ca lại bài gì hôm ở nhà Vũ mà cả lũ con gái ướt mi ấy nhé! Cái bài thằng *ọi trố có dùng làm nhạc nền gì gì ấy, 12A4H thì phải.

Mà kể ra lớp mình mà tụ tập được rồi đàn hát thì vui nhẩy! Giờ có khối thằng đàn hay ra phết! Tui xung phong đệm bài 12A4H cho, he he!
 

kimdungktvn

New Member
Tình hình này mọi người khó tập trung lại được như xưa lắm Ai cũng có mối quan tâm của mình Nhưng tin rằng chỉ 5 năm nữa thôi khi mọi người đã tạm ổn định với công việc gia đình thì lúc đó anh em ta lại có thể gặp mặt thật đầy đủ :D
Hi vọng !!!!
Có 1 điều đến bây giờ mình mới thực sự thấm thía : Quãng thời gian học cấp 3 đúng là thời gian đẹp nhất của đời người Tiếc rằng lúc có nó thì mình lại ko coi trọng.
@ Việt Phương : Ông học nhanh lên còn về nước cầm trịch anh em Ko thì chẳng có ai chịu đứng ra tổ chức gặp mặt đâu :)
 
@Kiên: Không biết mọi người thế nào nhưng trước đây mình thấy cuộc sống tuy nghèo nhưng vui lắm, tuy không có đài không có TV nhưng cuộc sống vẫn rất vui. Bạn bè hồi nhỏ của mình giờ gặp nhau, không hẳn là than phiền nhưng đều thấy là nhà nào giờ cũng kín cổng cao tường sống tách biệt so với trước nhiều quá. Chưa kể mấy nhà ở mặt phố, coi hàng xóm cứ như kẻ thù. Mấy đứa bạn thân của mình giờ gặp mặt vẫn hay ôn lại những trò chơi hồi bé như chơi trốn tìm, đuổi bắt, mùn giun, ủn đẩy v.v... và nghĩ lại thấy thật vui. Mình cảm thấy mình khá may mắn vì chỗ mình ở các tổ chức Đảng và Đoàn thể đều rất mạnh. Các bác Đảng viên rất quan tâm đến tình hình cuộc sống của dân cư trên địa bàn, và cả quan tâm đào tạo thế hệ thanh niên có một lý tưởng cao đẹp. Chính vì thế mình hiểu thế nào là nhu cầu cống hiến! ^_^
Lại sắp đến hè và một thanh niên như mình lại chuẩn bị lo công tác sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi đây... :)

Các ý kiến của cậu, nhìn nhận chung là rất đúng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều không có nhu cầu thứ tư và thứ năm. Mình chắc chắn người đưa ra những luận điểm về nhu cầu ở trên là một học giả tư sản, còn nếu là người Việt Nam thì là một người bất đắc chí với thời cuộc. Chính trị và Giáo dục của Việt Nam có rất nhiều vấn đề. Môn Văn ở trường phổ thông cũng vì thế còn có nhiều hạn chế, nhưng không dựa vào đó mà nguỵ biện là không cần học văn, không cần giỏi văn.../

Theo chủ đề 12D1 Nơi hội tụ của những thằng KHÙNG thì hiện có 7 thằng khùng đang xem chủ đề là Trần Dương, Đặng Đình Long, Nguyễn Nguyên Khôi, Nguyễn Trung Kiên, Trương Nguyên Việt và Tạ Minh Phương. :D
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top