D1 sống chết ra sao?

pip_pip

New Member
20/11 , KT được nghỉ mà, NT không được nghỉ ah???
Tớ nghĩ khoảng 5h tập trung đi, đừng muộn quá, mà lớp m lại còn hay cao su nữa.
ăn phở cuốn là hợp lí rồi. Anh Châu có nhận đặt không??
Ai đến muộn có thể đến thẳng nhà cô, không cần tập trung ở trường cũng đc.
 

ronni8x

New Member
Ôk , anh đặt phở quấn :D
Bảo nó mang đến nhà cô Phúc luôn àh/ ??
Khoảng bao nhiêu cái đây ???
chắc tầm 20 em đi nhẩy ???
vậy khoảng 180 ~> 200 cái cho đã nhá :D
 

oh_tiny

New Member
Ôi anh Châu ơi, ăn gì mà nhiều thế, chắc kg đến thế đâu nhưng nếu Chí Trung mà đi thì cũng có thể hết lắm.:D ;))
À rút cuộc là mấy h tập trung đây, nếu muộn thì mấy h đến nhà cô để em còn thông báo cho vài người nào.
 

quangtrung0488

New Member
Châu Bò lên chức anh hồi nào thế nhỉ:O
Oh, đến nhà các thầy cô cho tớ gửi lời hỏi thăm nhé. Ah, tớ nhờ 1 chút, có ai biết trang web nào down bài "Bonjour Viet Nam" cả hình lẫn tiếng thì nói với tớ nha, mercibopcu:))
 

sheva1412

New Member
Chiều nay vừa gặp Xuân đang đợi ở bến xe bus, anh bạn vẫn như ngày nào với mái tóc bồng bềnh (chứ không ép mượt như mấy bạn nữ đâu :D)
đùa chút thôi
Quỳnh Lan với tớ cùng cảnh ngộ rồi, bị trùng ngày trùng giờ...
Hôm trước tớ tưởng làm ngày 19/11 (chưa nghĩ tới apec), định vác đàn làm chút văn nghệ, giờ lại chuyển sang buổi tối hả???
 

pip_pip

New Member
Cứ vác đàn đi Minh ơi.
Mà buổi tối đến nhà cô Phúc biểu diễn càng hay chứ sao.
Mấy bạn NThương và BKhoa học buổi chiều thì hẹn 6h 30 ở trước nhà cô Phúc nhé. Nhớ thông báo cho mọi người.
 

oh_tiny

New Member
Tiếc thế, hôm trc đến nhà cô thiếu 1 vài người vì lí do khách quan. Đợi bao h đến Tết lớp mình sẽ cố đi hoành tráng hơn và chắc cũng kg bị dính mưa đá nữa, nhỉ?
 

pip_pip

New Member
oai`, đi chơi 20/11 về mệt quá
Bọn mày đâu cả rồi ?
Hôm qua đi về mệt thật nhưng vui. Lần này đi chơi dính mưa đá mà lớp mình vẫn máu, kỉ niệm khó phai đó.
Lúc đi đến nhà cô Phúc, đã ướt hết quần. Ngồi nhà cô quần đã khô. Vậy mà khi anh Châu đèo về, vậ bị bọn ôtô đánh sóng, ướt lần hai. Thế mới đen chứ. MK[-(
Nhưng mà vẫn không đen bằng em Lan nhà mình, đi với bạn Toàn đơ thế nào lại bị bạn cho rơi xuống hố mới đau chứ=)). Hoa là Hoa thương Lan lắm, nhưng =)) gần chết.
 

oh_tiny

New Member
À, hôm qua anh Châu đặt bao nhiêu tiền phở cuốn đấy, hôm nào tiện em trả. Hình như 100k phải không? (Lan ú bảo thía)...
Tất nhiên là đúng rồi. Lan đã nói là chỉ có đúng thôi, anh Châu nhỉ?
Dù tao có xuống hố thì cũng chỉ bị ướt 1 lần, ai như mày, Hoa ạ,[-X cười bạn cơ nên mới bị ướt lần 2. Đáng đời!!!!!!!! Thế mà anh Châu kg cho nó ướt cả áo luôn đi. Chị em mà như thế à? BUỒN:( :( :(
 

goldenrain

New Member
Chán thật hôm trước bay về gần đến nơi rùi thì thằng phi công riêng của tớ nó bảo HN dang có mưa đá, ko bay vào được, thế là lại phải bay về :)|
 

ronni8x

New Member
Oai za, lần này ko thấy em ú với em ới kêu ca j` ~> nói lên 1 điều là hôm đi chơi thật vui phải ko :D ^^!
Mí lị, phải có những nhân máu máu như mấy anh em mình thì mới có thể vượt mưa đá đến nhà cô chứ nhẩy ^^! :*
lại chuẩn bị kế hoạch cho tết này đi chứ nhảy ^^!
À mà thôi. tính sau đi. Bây giờ phân công công việc đi
lớp mình phải có ai đứng ra tổ chức , kêu gọi cả lớp tham gia chứ nhỉ ???
Tết này, hè này , họp lớp này, hội trường này, 20/11 nữa .
Nhiều dịp vui thế mà chẳng phân công j` cả, cứ kiểu ai muốn làm thì làm thế này đến bao giờ đây ???
 

oh_tiny

New Member
Đúng rồi, phải có 1 nhóm đứng ra tập trung chứ để quyết định chứ hỏi nhiều người chỉ tổ bất đồng ý kiến. Mọi người đề chử đi, những "nhân" nào có trách nhiệm và có khả năng ý( Ví dụ như chị Hoa ới nhà ta nè)
Remember: Vote for me!!!!!!!!!!!( em đùa thui) ^^
 

sheva1412

New Member
Hôm trước tớ đi lớp cấp II trước rồi quay về Kim Mã định đi bus đến nhà cô Phúc, nhưng mưa to quá bus nó cũng hổng đi được thành ra về nhà luôn :(
 

emchaocacbac

New Member
uh hôm nọ công nhận là vui thật, vui nhớ đời !
bầu luôn Hoa đới, Lan ú, Hải, Hiếu (nếu về), Châu, Tuấn Linh ... yên tâm có j mọi người cùng chuẩn lo j
Hay là phân thành Ban tư tưởng:chuẩn bị ý tưởng ; Ban liên lạc:chuyên gọi điện cho các bạn; Ban nấu nướng:chuyên lo chuyện ăn uống; Ban tài chính: chuyên thu & chi !
Oài, nói thế thôi chứ chỉ cần khoảng 5-7 người hăng hái nhất là ổn !
Nhờ cậy các bạn ... j chứ đi chơi là tớ "chẳng từ nan", hờ hờ...
 

prince_of_rome

New Member
Hôm qua đi về mệt thật nhưng vui. Lần này đi chơi dính mưa đá mà lớp mình vẫn máu, kỉ niệm khó phai đó.
Lúc đi đến nhà cô Phúc, đã ướt hết quần. Ngồi nhà cô quần đã khô. Vậy mà khi anh Châu đèo về, vậ bị bọn ôtô đánh sóng, ướt lần hai. Thế mới đen chứ. MK[-(
Nhưng mà vẫn không đen bằng em Lan nhà mình, đi với bạn Toàn đơ thế nào lại bị bạn cho rơi xuống hố mới đau chứ=)). Hoa là Hoa thương Lan lắm, nhưng =)) gần chết.
chán thế, hôm đấy lại không đi dược, mưa to như gì ý
Nhưng mà may là không đi đấy, hôm đấy đi về thì giờ các bạn phải mang hoa đến rùi (mà phải là hoa cúc vàng cơ), không đi mà còn ốm lăn ốm quay ra thế này, đi ướt mưa nữa thì về chỉ có nước chết thui
 

prince_of_rome

New Member
lần sau các bác đi đâu thì nhớ ới cho iem một câu với nhá, sorry vì hôm vừa rồi đã không đi được. Iem hưa là lần sau sẽ đi đều đặn hơn, chúc mọi người zui ze nha, em phải đi học đây, sắp thi hết kì 3 môn rùi, tuần sau thi mà giờ còn đến 200 trang Kinh Tế, 1 quyển Toán cao cấp dày cộp, và Tin thì chưa sờ đến tí gì từ đầu năm...
Trời ơi, học ĐH khổ thế này thì thà đừng thi ĐH nữa cho xong!!!!!!!!!
Bác nào cứu iem với!!!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top