{^.^} WC {^.^}

unni_x

Active Member
sự thật thì, động lực thúc đẩy Un vào CVA không gì khác ngoài cái WC =)) phải nói là cấp 2 đã nghe tiếng WC CVA sạch đẹp, thành ra... :>>
Mọi người bình bầu Wc sạch đẹp được ưa thích của trường mình đi =)) Un thì khoái nhất WC tầng 1 nhà A :) mấy lần đi trộm rùi đó =))
 

smooth

Member
có phải đấy là 2 cái WC dành cho giáo viên ko ?? chưa chui vào đấy bao giờ, để hôm nào thử. WC cva cũng bt thôi mà. bây giờ wc trường nào chả thế. nhưng mà sao wc nam trường mình thoáng thế nhỉ, đứng đấy vừa .... vừa ngắm cảnh hồ =)) =)), chỉ sợ có em gái nào tò mò nhìn lên thôi :( :(
 

imdabomb

Member
oẹ oẹ!! WC CVA bửn tưởi hết chỗ nói!! =; =;
WC học sinh muh sạch thì có mỗi WC nhà E thoai! Nhưng đó là tại nó mới.. chứ mí năm nữa á!!!! =(( =(( =((
 

AndyKu

New Member
mịa Cva nhiều người bựa thế nhỉ!có mỗi cái chuyện Wc cũng vác lên đây!thôi có chuyện gì nữa mang hết lên đây!hôm nay ỉa đái thế nào mang nốt lên đi.
Bựa thật
 

BlackDragon

Active Member
WC giáo viên của nhà A là sạch nhất, mình toàn giải quyết ở đấy :D Các ƯC còn lại hầu hết cũng sạch, chỉ tội 1 vài cái hơi...nặng mùi .
 

fruit NHO

Active Member
bình chọn cho WC nhà E...cái WC đấy là cái sạch nhất dành cho học sinh mà em từng thấy ở CVA......đc dọn dẹp theo từng tiết.....
 

unni_x

Active Member
AndyKu said:
mịa Cva nhiều người bựa thế nhỉ!có mỗi cái chuyện Wc cũng vác lên đây!thôi có chuyện gì nữa mang hết lên đây!hôm nay ỉa đái thế nào mang nốt lên đi.
Bựa thật
chả biết ai bựa hơn :D WC nếu xét theo phương diện lịch sự thì cũng chả sao, .. .. gì thì cũng từ người mà ra cả thui, chắc bản thân bựa quá hay sao =))
Un chưa đến nhà E tầng 2 bao giờ, thấy mọi người khen lắm =((
 

bee2a

New Member
Chị thấy WC của trường cũng sạch sẽ đấy chứ, hình như nhà B tầng 3 thỉ WC còn được trang bị gương thì phải (lớp chị làm mà). Thế mà hồi chuyển sang nhà A cứ tiếc mãi cái gương, lúc rửa mặt mũi chân tay chẳng có cái gương để ngắm. Chỉ buồn cưởi 1 điều, là WC nam ở nhà A thì đối diện với WC nữ ở nhà B và ngược lại.
 

unni_x

Active Member
nói đến WC 2 nhà A, B mới nhớ đến mèo=)) có hum thấy nó đứng từ cửa sổ bên kia ngó sang=)) làm mình cứ hăng hái đi WC suốt=))
 

God bless u

Member
Cái WC nhà B được cái có gương, chứ còn sạch sẽ thì không tin được, nó thực sự là cái phòng thí nghiệm Nitơ rất tốt. Ngồi học gần đó mà gió thổi quấn mùi vào, chẳng biết từ WC nữ hay WC nam hay cả 2. >_<
Bầu nhà E WC công nhận tốt thật....
 

smooth

Member
bee2a said:
Chỉ buồn cưởi 1 điều, là WC nam ở nhà A thì đối diện với WC nữ ở nhà B và ngược lại.
oái, bà chị nói đùa hay thật thế ?? làm gì có cái chuyện vô lý đấy, 2 cái WC nam đối diện với nhau chứ, ko thì "ấy" chết à :>> :D
 
WC??? à há

Hờ hờ, các bác lớp khác sao thấu dc nỗi đau của dân A4 chúng iem =((
Chả hỉu sao nhắc đến A4 là ai cũng ấn tượng ngay là cái lớp từ lớp 10 đến h toàn gắn bó với nhà ông William Cường =)) Ngồi học ở lớp iem, ko viêm xoang thì cũng sớm muộn rồi cũng hỏng đường khứu giác (Nói thế chắc cũng đủ để mường tượng ra cái mùi NH3 vào những hôm "trái gió trở trời" =)) )
Không bít các bạn khác thía nào chứ riêng iem đây: Từ lớp 1 đến h toàn có duyên dc học ở cạnh WC, kể cũng thấy "vui vui" :p
 

hatovica

Member
Pham Vu Ngoc Ha said:
Mấy năm học CVA mà mình chưa bao giờ sử dụng cái WC, sao mà... "tiếc" thế :D
Chị Hà "nhịn" giỏi dã man. Nhưng nhịn như thế dễ bị bệnh thận lắm, chị phải cẩn thận nhé! :)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top