Trường Chu Văn An qua kỷ yếu của học sinh 12A1

Nguyễn Lam

Administrator
Staff member
Sân trường rợm bóng cây cổ thụ, lớp học nhiều kỷ niệm với khung cửa màu xanh, thư viện nhà bát giác với kiến trúc Pháp độc đáo..., ngôi trường cổ kính nhất thủ đô hiện lên thật đẹp xinh qua kỷ yếu của học sinh lớp 12A1.

THPT Chu Văn An là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất thủ đô bởi sự lâu đời, truyền thống giáo dục và khuôn viên tuyệt đẹp. Trường được xây dựng từ năm 1908 mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp.


Công trình kiến trúc cổ kính và đẹp nhất của trường là thư viện - nhà bát giác, được xây dựng từ năm 1898. Thư viện với kiến trúc độc đáo, hoạ tiết cầu kỳ, mang đậm phong cách Pháp đã trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ học sinh THPT Chu Văn An. Đây thường là điểm đến, nơi chụp ảnh yêu thích của học sinh, lưu giữ bao kỷ niệm đẹp tuổi học trò.


Các dãy nhà của THPT Chu Văn An xây dựng theo phong cách Pháp độc đáo. Những hàng cổ thụ toả bóng tạo không gian mát lành càng tôn thêm nét đẹp của ngôi trường nhiều truyền thống này.


Các lớp học với khung cửa màu xanh thơ mộng.


Lớp học không chỉ là nơi mang đến tri thức cho các học sinh THPT Chu Văn An...


... mà còn tạo nên những tình bạn, tình thầy trò, kỷ niệm đẹp một thời cắp sách đến trường.


Sân thể dục của trường cấp 3 Chu Văn An. Đội bóng rổ ở đây nhiều năm nay được đánh giá là một trong những đội bóng mạnh nhất khối THPT trên địa bàn Hà Nội.


"Kỷ niệm cấp 3 đáng nhớ nhất của em là vào mùa đông trời thường rất lạnh nhưng học sinh vẫn phải đi học sớm như giờ mùa hè nên thường các bạn dậy muộn không kịp ăn trước khi đến trường. Thế là chúng em phân công nhau mang mì cốc, bánh mì pate... Lớp học khi đó trở thành căng tin mini...", Lê Trung, một thành viên lớp 12A1 - lớp thực hiện kỷ yếu này chia sẻ.



Trong buổi chụp kỷ yếu này, các bạn nữ12A1 đã khiến cánh con trai ngỡ ngàng vì "trang điểm, làm tóc, trông ai cũng xinh đẹp, lộng lẫy vô cùng".


Theo Trung, các thành viên lớp 12A1 đã phải rất vất vả để chuẩn bị áo dài, máy bay, hoa, nơ áo… cho buổi chụp kỷ yếu này. Chỉ có một buổi chiều để hoàn thành bộ ảnh mà các bạn nữ phải thay 3 bộ đồ (áo dài, đồng phục trường, đồng phục lớp) nên mọi người ai cũng hết sức khẩn trương.


"Chỉ còn khoảng 15 ngày nữa là chia tay bạn bè, thầy cô, mỗi ngày đi học bây giờ chúng em chỉ muốn thời gian trôi chậm lại để có thể khắc ghi những nét cuối của chữ A1 trong tim của mình", nam sinh lớp 12A1 THPT Chu Văn An tâm sự.




Quỳnh Trang
Ảnh: NVCC
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top