Quán trọ A1!!!!!

avirax

Member
Như tất cả những dòng sông ở bất cứ nơi đâu đều đổ về biển lớn, như những cánh buồm lênh đênh rồi cũng sẽ trở về bến cảng, như những lời nói yêu đương muôn cách khác nhau cũng chỉ dành cho một cuộc tình, chúng ta mỗi người một nẻo, một dòng sông, một con thuyền và một tình yêu thương cũng phải tụ về đây thôi các đồng chí nhớ, nhớ!!!!!!!!!!!!!!! cờ bờ đứa nào biết mà không thò mặt vào nhớ!!!!!

Hiện tại cái forum loila vẫn còn chưa thể hoạt động, đồng chí đồng bào ta vẫn cứ phải lang thang dặt dẹo như những đứa trẻ không nhà xa mẹ, thế thì sống thế nào được cho nó ngon lành chứ, rồi sau lại cứ phải đi tìm trẻ lạc thì mệt lắm các đồng chí đồng bào ợ. Vậy nên vào đây ở tạm một thời gian nhé.

Để duy trì cái này cho nó hay ho thì làm mục mỗi ngày một truyện nhá, truyện kể lặt vặt vui vui... Tôi viết vài phát, sau ai có vụ gì hay thì trình bày nhá nhá nhá!!!!!!!!!
 

avirax

Member
Say rượu

When I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom, let it be.

Khi tôi thấy mình đang ở trong một thời điểm tệ hại, Đức Mẹ đến và nói một câu thần thánh: bượt đê!!!!

Let's Rock and Roll music! Let it be! Và bượt! Và uống rượu và rồi say rượu.

Đức chúa trời là một người sáng suốt vô cùng, người đã tạo ra loài người, cho họ những khốn khổ và đam mê, và cho con người biết thế nào là rượu, để hòa quyện cho cái khốn khổ và đam mê ấy thêm khoảng 45 độ nữa.

Hắn: Hắn đang đi, đi như một vũ công ba lê thực thụ trong bản bầy thiên nga của nhạc sĩ thiên tài Tschaikovsky, hắn đi như những con sóng dập dìu vỗ về bờ đã, hắn nghiêng ngả, hắn quay tròn, đôi khi trượt chân hắn lấy lại thăng bằng và quay tiếp những vòng quay đẹp mắt như một vận động viên trượt băng nghệ thuật đã từng đoạt giải vô địch Olimpic, và hơn cả là hắn đang vẽ bản đồ thế giới trên hành lang ký túc xá. Tấm bản đồ dài tầm 50m, núi đồi và thảo nguyên, những con kênh xanh, những miệng núi lửa vẫn còn hồng đỏ. Và đó là một tấm bản đồ thế giới thực sự vì không chỉ có hình ảnh, nó còn bốc những mùi ghê tởm. Cái thế giới của chiến tranh, của những tội ác, những âm mưu không hề sạch sẽ, của những tội lỗi muôn thuở của loài người như chộm cắp, giết người và lạm dụng trẻ em, đâu đâu cũng có và đâu đâu cũng là những dòng tin bắt mắt, đi vào lòng người hơn bất cứ một chương trình quảng cáo nào khác. Hắn ta say rượu.
 

avirax

Member
Cô nàng: cô nàng khóc, những giọt nước nóng hổi chảy ra từ đôi mắt đen huyền, tròn và long lanh như những gì sâu thẳm nhất của một tâm hồn trong trắng. Nước mắt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt cho đến một lúc nó ngừng rơi. Những ngọn lửa trong lòng được dập tắt, những nỗi buồn nguôi ngoai. Khi một nàng công chúa đã bình yên ngủ trong cánh rừng êm đềm bao phủ thì rồi sẽ có một chàng hoàng tử đến và đặt lên môi nàng một nụ hôn.Giấc ngủ sẽ bình yên và những tình yêu sẽ đến. Cô nàng say rượu.
 

avirax

Member
Gã: gã mệt mỏi quá rồi, gã cũng đã quên béng mất cả bản thân mình. Kẻ bị bỏ rơi trong hoang mạc sẽ phải gục ngã trong ánh mặt trời và bão cát. Nhưng hắn thì gục ngã và ngủ quên trong một cái toalet không lấy làm sạch sẽ cho lắm, hắn vào đấy và ngủ quên trong đấy. Nhưng không lâu sau, hắn tỉnh. Hắn đập cửa ầm ầm, không ai cho hắn ra ngoài cả. Hắn gào lên, bọn bạn đang nhậu nhẹt ầm ỹ cách đó một khoảng không đủ để ngăn ngừa những âm thanh tương tự tiếng bom mìn dội vào tai họ. Dần dần kiệt sức, hắn chỉ còn kịp nghĩ ra một cách duy nhất cứu lấy bản thân mình và may thay, chút sức lực cuối cùng của hắn đã được dùng đũng chỗ. Hắn mở chốt cửa và bước ra ngoài bởi vì chính tay hắn đã chốt cửa từ bên trong. Tất nhiên là hắn đã cực say.

The end.

Say rượu nhiều khi dễ thương ra phết chứ nhờ? Bượt đê thôi chứ còn giề nữa!!!!!!!!!!!!!
 

ATAKA158

New Member
Minh ơi mày đang ở đâu vậy? Nghe sao lạ quá?? Nguyên oi !!! Chac hè này tao ve luôn theo mày quá !! Buồn quá !!!
 

Kabuki84

New Member
hehe chào đồng chí Giang, không thấy tớ đang ở St. Helena sao mà còn hỏi =))
nghe avirax quảng cáo các em gái trường Chu nhiều quá, đến phải bỏ nhà bỏ cửa về nước mất thôi :D
 
ATAKA158 said:
Minh ơi mày đang ở đâu vậy? Nghe sao lạ quá?? Nguyên oi !!! Chac hè này tao ve luôn theo mày quá !! Buồn quá !!!

hiểu ra chân lí hơi muộn đấy con trai, để ta ru con mấy câu : "quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày..." con hát tiếp bài về quê đi là vừa :D
 

no_smoking

New Member
ATAKA158 said:
Minh ơi mày đang ở đâu vậy? Nghe sao lạ quá?? Nguyên oi !!! Chac hè này tao ve luôn theo mày quá !! Buồn quá !!!
về đi
bố đọi mày
nhanh con mẹ mày lên
ở làm l** ji` nữa
 

AMOUREUSE

New Member
no_smoking said:
về đi
bố đọi mày
nhanh con mẹ mày lên
ở làm l** ji` nữa

Khánh ơi , ông post bài nhẹ nhàng một tí được không , gì thì gì chuyện đâu còn có đó , sao cứ phải dùng động từ mạnh thế hả??? :9 Mấy năm không gặp mà thấy ông mafia khiếp quá cơ... :?
 
hai đứa mày đi chơi với một người ngoan hiền như tao cũng nhiều mà... chẳng lịch sự lên được tí nào..................xấu mặt ban đại diện
 

dungman

New Member
Bó tay mấy ông hết lời để nói rùi lên đây chửi nhau khé khé khé con lối lạ chết đẹp vãi cả hàng em đếch có internet ko thể backup mà bảo thằng Hải Cẩu hổng thấy nó nói gì bảo thằng Minh Trắng thì quá 1 quý rồi cũng không xong thiện tai thiện tai :D

Hay cho nó lại new từ đầu đến cuôi =)) =))
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top