Lạc vào miền kỉ niệm với "Con đường kí ức" trong lễ kỷ niệm 108 năm trường Bưởi - Chu Văn An

lion

Moderator
Staff member
Được thành lập từ năm 1908, cho đến nay Chu Văn An là một trong những ngôi trường phổ thông lâu đời và có truyền thống nhất nền giáo dục Việt. Dù là trường Bưởi ngày ấy hay THPT Chu Văn An của bây giờ, ngôi trường trăm tuổi này vẫn luôn khẳng định và giữ vững được vị trí của mình khi không ngừng đào tạo ra những lứa học sinh tài năng ưu tú.

Năm 2016 này, nhằm kỷ niệm 108 năm truyền thống trường Bưởi - Chu Văn An và ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, một chuỗi các hoạt động bên lề đã được diễn ra, trong đó nổi bật là hoạt động mang tên "Con đường ký ức" thu hút sự tham gia của hàng ngàn học sinh, cựu học sinh cũng như các thầy, cô trường THPT Chu Văn An.


Cánh cổng xưa cũ và bức tường vôi được dựng lại phía ngoài sân trường để cho các thầy cô, cựu học sinh gợi nhớ về kỉ niệm xưa.


"Con đường ký ức" cùng hàng lá vàng dẫn lối vào bên trong sân trường.

"Con đường ký ức" là nơi tái hiện lại hình ảnh trường Chu qua các năm, cũng là nơi thầy và trò của trường được tìm về với một miền kỷ niệm đã qua. Ai nấy đều bồi hồi xúc động khi được ngắm nhìn cánh cổng trường rêu phong xưa cũ, bờ tường vôi mộc mạc, sân vàng lá rơi, được đọc những dòng cảm xúc thân thương từ chính những học sinh trong trường.


Các cựu học sinh háo hức chụp ảnh dưới con đường kí ức với các bài thơ về thầy cô và mái trường xưa.


Một nhóm học sinh khóa 104 đang ngồi hát cùng nhau dưới con đường lá vàng.


Rất nhiều cựu học sinh xúc động và bất ngờ được gặp phía tường vôi của cánh cổng số 10 Thụy Khuê xưa được phục dựng lại.


Một cặp đôi đạp xe dưới sân trường để nhớ lại những kỉ niệm đã qua.


Dưới bàn tay và sự sáng tạo của các học sinh đang ngồi dưới mái trường Chu Văn An đão tạo ra những góc chụp ảnh cho các anh chị khóa trước.


Tà áo trắng tung bay tạo dáng dưới thảm lá vàng.


Những cảm xúc vui tươi, tinh nghịch của các cựu học sinh.


Khu vực chụp ảnh được thiết kế những chậu hoa và chiếc xe chở đầy những bông hoa tươi thắm.


Một bạn nam đang tranh thủ lúc sân trường và con đường kí ức vắng bóng người để ghi lại những khoảnh khắc lắng đọng.


Bó hoa tươi thắm của các lớp khóa trước về dành cho các thầy cô.


Những dòng kỉ niệm mới được ghi lại chia sẻ cảm xúc về mái trường xưa.


Buổi lễ kỉ niệm 108 năm ngày thành lập trường Bưởi - Chu Văn An được tổ chức trang trọng và xúc động với những dòng chia sẻ của cô hiệu trưởng Lê Mai Anh.


Ánh mắt tươi vui, háo hức của các nữ sinh Chu Văn An.
Yingie - Ảnh: Hoàng Anh, Theo Trí Thức Trẻ
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top