Ôi thật là chỉ phải học có 40' thui à, thích nhể! Sướng thật! Thế mừ hum ni mình lại phải nghỉ học ở nhà chứ, phí thật!!!
BT nghĩ là 4r mình chỉ gặp nhau thui thì được chứ còn mở mụt gian hàng thì hơi khó đấy, tại mọi ngừi đến gặp nhau thì có lẽ được nhưng còn phải ở lại bán thì sợ mọi ngừi đều bận cả, hơn nữa níu mún bán thì phải gặp nhau từ trước để bàn bạc xem góp vốn liếng thế nào, bán những thứ gì, giá mà đựơc thế thì vui quá, nhưng mè BT sợ là sẽ ko được rùi, tiếc nhỉ, mà mấy ngừi còn học trong trường vẫn phải lo cho lớp họ nữa chứ đúng ko? Thui đành gặp nhau thui nhé, coi như họp 4r lần 1 vào ngày hội trường lần này nhé!!!!