Hà Nội lãng mạn trong màu trắng tím hoa ban

lion

Moderator
Staff member
Mấy ngày nay, loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc lại nở tím trên một số tuyến đường, góc phố của Hà Nội. Dưới tiết trời lạnh nhưng đượm nắng vàng, loài hoa này càng làm Thủ đô thêm phần lãng mạn.



Một vài năm trước, khi nhắc đến hoa ban ở Hà Nội, người ta nghĩ ngay đến những hàng cây hoa ban ở đường Vườn Hồng - Bắc Sơn, ngay khu vực Ba Đình.



Đầu thập niên 1960, hưởng ứng Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, các nhà quy hoạch đô thị đã cho trồng thử hoa ban trên một số tuyến đường và công viên, hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội. Cây phát triển tốt và ra hoa đẹp nên đã được chọn trồng thành hai hàng ở đường Bắc Sơn và trước Lăng Bác.



Từ khi tòa nhà Quốc hội mới được xây dựng, hoa ban chỉ còn tập chung chủ yếu ở đoạn đường Bắc Sơn giáp với đường Hoàng Diệu.



Năm nào cũng vậy, hoa ban nở rộ vào mỗi dịp đầu xuân. Cứ đến mùa hoa ban nở là đường Bắc Sơn (Hà Nội) lại rực rỡ màu hoa trắng tím.



Đây là địa điểm lý tưởng cho những người thích chụp ảnh.





Vẻ đẹp hoang sơ, dịu dàng của những cánh ban làm nao lòng người.



Một số cây, hoa còn nở rực ở các nhánh mọc sát gốc.




Những nhánh hoa rụng dưới vỉa hè vô cùng lãng mạn.



Khoảng hai năm trở lại đây, Hà Nội có trồng thêm ở một số tuyến phố loài Hoa ban với sắc tím rực rỡ.



Hoa nở rộ ở góc phố Trần Hưng Đạo - Quán Sứ (Hà Nội).



Hay ở đầu phố Sơn Tây (Ba Đình, Hà Nội).

nguồn: dantri
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top