Điệu nhảy Salsa - Cuba - Caribê - nhịp sống!!!

BATDAN

Member
Salsa, trong tiếng Tây Ban Nha cũng có nghĩa là súp (nước súp, món súp).:x :x :x
Nhưng đây anh muốn nói đến điệu vũ la-tinh. Salsa không chỉ là tên của một dòng nhạc, của một điệu nhảy, mà là một ý tưởng, quan niệm sống - nồng nhiệt, rực cháy - đam mê, khiêu gợi - lôi cuốn, quyến rũ không giới hạn. Xuất phát từ lối nhảy cổ châu Âu (contredanse thế kỷ 17 --> danzón TK 19) do các ông bà chủ thuộc địa người TBN, người Pháp mang qua phối hợp với phong cách dance vùng Caribê của các nô lệ từ châu Phi, Salsa phát triển dần thành một môn nhẩy riêng vào khoảng những năm 70 thế kỷ vừa qua (và cũng là một hướng nhạc). Bắt đầu là trường phái New York Style, do các di dân người Cuba phát triển. Lan qua phía Tây và truyền về phía Trung Mỹ là các trường phái Puerto Rican Style, Los Angeles Style, Cuban Style, Cumbia Style, Mambo Style, Rueda de Casino... Trong những năm 90 bước qua thời kỳ đổi mới, Salsa quay ngược về Cuba. Phong thái Cuba-Salsa thiên nhiều về tạo hình tròn, nhấn mạnh diễn xuất chính. >:D< >:D< >:D<



Những năm 60-70, ở Trung và Bắc Mỹ, nhạc Salsa (xuất phát từ dòng nhạc Cuba - Latin) được hình thành và được coi như là truyền thống dân tộc, chống cự lại với dòng nhạc pop tràn từ Anh qua (1964 - Beatles) và sự thịnh hành tiếp đấy của nhạc rock Mỹ.



Dưới đây là links dành cho những ai hâm mộ dance, hay chỉ vì tò mò, cuốn băng Lady Salsa quay ở Habana, trong lòng nhịp điệu cách mạng, chiếu trên đài arte quãng năm ngoái.
LadySalsa_1.divx ~ 112.2 MB
http://www.megaupload.com/de/?d=WTA92DMY
LadySalsa_2.divx ~ 143,1 MB
http://www.megaupload.com/de/?d=1LJOBGK0
 

BATDAN

Member
Tình cờ hôm qua TV Đức chiếu một document-film về Havana, quay cảnh ở các phố hẻm, đằng sau các vườn hoang đổ nát dân tình, thanh niên già trẻ tụ tập nhảy Salsa, góc thì hiphop, tuy rằng cuộc sống khá chật vật, thấy thật 'cảm' với những con người Cuba, sổi động, vô tư.

:mad:) Hứng làm lại cái links Lady-Salsa, chắc trước kia có một vài người không download được, đồng thời tôi nén phim thêm một mức nữa cho nhỏ lại, chia ra làm 4 phần cho file nhỏ đi. Chất lượng vẫn tạm đủ xem, audio chỉnh 96kbs, so với chất lượng TV thường cũng là tàm tạm, links cũ trên nén > 200 MB, links này còn ~110MB:

LadySalsa_01.divx (~21MB)
LadySalsa_02.divx (~31,3MB)
LadySalsa_03.divx (~29,3MB)
LadySalsa_04.divx (~33,4MB)

I-) Nhớ hồi SV, lần tôi kiếm được hai đĩa, 1 của Santana, 1 Bob Marley(Reggae). Đang đặt nghe đĩa Santana(thời 70 là đĩa nhựa, chạy bằng máy quay đĩa) có 1 em Cuba đi ngang qua phòng ghé vào nghe, được em dạy cho đi kiểu cha-cha-cha, theo kiểu Mỹ la-tinh, họ nhảy theo cảm hứng và phăng nhiều, đưa mông cực khó. Ấy cái thời đấy là trộm thôi, cấm nhảy, cấm yêu, không hợp truyền thống dân tộc - một thơ bài báo tường trong trại hè kể lại:

...Nhảy đầm mất nết văn minh.
Là phản tổ quốc, là khinh ông bà...

@};- **==
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top