D2 và những trò con khỉ!

tungcot2302

New Member
lâu lắm mới bùng học ở thành phố về thăm forum mà không khí thì đúng là ... ở quê, chả nhộn nhịp gì cả. buổi tối cắt điện hay sao mà ai nấy cũng đi ngủ sớm, không thấy ai lên forum cả. thôi mình đi bắt đom đóm về để trăng đèn ôn thi vậy :-B
 

Hùng con

Member
Ha ha, mình tưởng đội quán nước cô Thủy không có thằng nào lên đây chơi!! Có Tùng Cót mới vcl=))Chào anh chưa Cót.
 

Vũ "nhị"

Member
Ôi vui vl, hôm nay trúng to môn triết :)). Tình hình là em qua ải rồi, các bác lên kế hoạch off 1 nhát cho vui. Thằng Xuân Mai nó giục với giã suốt.(Hehe, bác Đức Tí thông cảm)

Tình hình là sau 26/6 quân ta sẽ thi xong hết (lần 1), anh em mình bàn chuyện chơi là vừa.:D
 

vinh_loves

New Member
Vũ "nhị" said:
Ôi vui vl, hôm nay trúng to môn triết :)). Tình hình là em qua ải rồi, các bác lên kế hoạch off 1 nhát cho vui. Thằng Xuân Mai nó giục với giã suốt.(Hehe, bác Đức Tí thông cảm)

Tình hình là sau 26/6 quân ta sẽ thi xong hết (lần 1), anh em mình bàn chuyện chơi là vừa.:D
Yeah, em cũng thế, ngồi chép 1 mạch từ đầu giờ đến cuối giờ, làm phát 6 mặt.
Lúc xin tờ thứ 2, mình đã cố nhỏ nhẹ quay xuống : "Em cô, em tờ giấy"
thế mà vẫn bị hàng chục con mắt "ngưỡng mộ" ngóai lại tăm tia :))
 

Vũ "nhị"

Member
"Râu rồng"

{Em thi xong rồi, tiện thể lên post 1 bài cho nó có chí khí}

Vào 1 ngày đẹp trời, không mưa không nắng...Rõ ràng là nếu cứ như vậy thì chẳng có gì để nói, cái chính là toàn trường phải tập trung nghe một cái mớ bòng bong mà quen quen gọi là "Văn nghệ chào mừng 20-11". Vâng xếp hàng ngồi tán phét mất tiết 4,5 - thói quen cố hữu của nhà trường. Như thường lệ, nhóm Tùng thọ nghiện cót lại túm lại tìm cách té, nhóm của Quản-Long xiếc thì bàn chuyện súng ống...

Nhưng có một chuyện khác là các đồng chí 11D2 ta (Vâng chuyện hồi lớp 11 ạ) luôn nghĩ ra 1 trò con khỉ gì đó để làm vào những dịp thế này, nhưng nó chỉ sinh ra khi có những "cá nhân kiệt xuất".

Chẳng hiểu sao lớp lại bắt đầu rộ lên phong trào "đọ tóc", thi xem tóc thằng nào dày và bền hơn. Có vẻ anh em nhà ta rất khoái, lúc nào cũng chực nhổ tóc ra móc giật. Mà cái trò con khỉ này ai cũng chơi được, con gái lẫn con trai, thằng gầy cũng như thằng béo, từ Tráng Chí đến Cót (Chúng nó không có đứa nào cạo đầu). Ngồi trong lớp giờ ra chơi, bao nhiêu phút là bấy nhiêu lần thấy chúng nó tụm lại xầm xì vụ tóc tai...Ôi mệt thế! Đôi khi lớp ta đã "Trẻ hóa" nhiều, mà chính xác là "Nhà trẻ hóa", phải có gì đột phá chứ nhỉ!

Chuyện bắt đầu vào tiết 4, khi ngồi ở sân trường...

Trường dâm
: He he, thằng nào dám đọ tóc với "Vô địch thiên hạ" không nào?
Vừa nói hắn vừa giơ giơ cọng tóc đen và dầy như dây đồng lên thách thức. Mặt hắn vừa hăm hở vừa đắc chí.
Trường dâm: Nhị ơi, dám đọ tóc vời tao không? Mà tóc mày bé bằng tẹo!
Vũ nhị
: thật không? Thằng bốc phét, chờ đấy...
Nhị vơ lấy một sợi tóc rụng, nó bằng nửa tóc Trường dâm, kết quả là không chịu nổi nhiệt. 1 sợi của hắn chấp 5,6 của Nhị...
Trường dâm: He he, trình mày chỉ đến thế thôi.
Mặt hắn cười đắc chí, càng bật lên cái chất "dâm" thường ngày. Quả thực chính cái mặt đó lại chọc tức Vũ nhị. Hắn tiếp tục đi thách thức bọn khác...

Mày thích chơi "tóc" à? Được lắm!

Với bản chất D2 trong đầu, Nhị chạy nhanh vào nhà vệ sinh...Một lát sau quay lại.

Vũ nhị: Trường dâm ơi, chơi tiếp không? Lần này mày thua chắc!
Trường dâm: Được rồi, xem lần này tao chấp mấy cái của mày.

Vũ nhị rút trong túi áo ngực ra 1 sợi "tóc", không dài bằng của Trường dâm nhưng dày gấp rưỡi, cũng không thẳng như của Trường dâm mà lại quăn quăn. Đúng như dự kiến, lần này đến Trường dâm đứt liên tục. Mặt hắn bắt đầu nhăn lại, chợt thấy một cái gì đó khá "quen thuộc".
Trường dâm: Nhị ơi, cho tao xem cái của mày nào!
Hắn cầm "tóc" của Vũ nhị lên xem, chỉ trong vòng 1 giây là cái đầu "dâm" của hắn đã hiểu được vấn đề. Hắn bắt đầu nở 1 nụ cười "dâm" theo đúng nghĩa. Thấy Trường dâm cười, mọi người bắt đầu chú ý...
Trường dâm: Quản ơi, anh xem cho em xem đây là cái gì?
Minh Quản
: Thì là tóc chứ là cái gì?
Quản giơ "sợi tóc" của Nhị ra ngang mặt, ngó 1 hồi, rồi bất thần dừng lại, "Hình như đây là..." 1 giây sau cái mồm hắn bắt đầu mở ra, cười hô hố...
Minh Quản: Hô hô các anh ơi, "râu rồng", "râu rồng" này, không phải tóc đâu!
Đức Anh Hiphop: Hớ, râu rồng à, của thằng nào thế, cho em xem!

Cả hàng bắt đầu vọng lên tiếng "Râu rồng", tiếng cười "rất chất" của các đồng chí D2 lan từ trên đầu xuống cuối lớp làm các bạn hàng xóng D3 trố mắt nhìn.

Cả lớp bắt đầu nhìn Vũ nhị và ha hả cười, nhiều thằng còn định chạy vào nhà vệ sinh lấy "râu rồng" ra chiến tiếp.

Nhị vẫn chưa hết "sướng" thì còn được một phen "sướng" hơn: Bạn Hương D3 quay sang ý nhị kín đáo rồi "hỏi nhỏ": Vũ ơi, bạn Thủy nhờ tớ hỏi hộ "ấy" của Vũ dài bao nhiêu?

Cho các bác bình luận câu này...Nhưng chính xác của em là 13,5cm hehehehe.
 

wanted

New Member
hôhô mẹ ơi buồn cười quá=)) =)) ,,truyện hay vãi nhị....đúng là anh 'nhị' có khác

lại còn thêm quả chi tiết bạn D3 hơi nhỏ mới thua chứ lại:))
 

Vũ "nhị"

Member
{Cái này post đã lâu rồi, cũng bộc lộ bản chất anh em D2 ta nhưng có lẽ ít bác nào để ý}

...Sau giờ thực hành tháo lắp súng, toàn bộ phi đội D2 bị bắt vào trong nhà mái che để nghe phổ biến. Còn lại trong đó, phi đội D3 vẫn tiếp tục công việc của mình. "Tức cảnh sinh "tình":)) , các đại gia D2 bắt đầu thể hiện bản chất. Trêu gái - một phần tất yếu của cuộc sống .>:)
- Chí bướm
: "Ê, con Dung D3 lắp súng kìa...":>
- Đâu, đâu...?
- Khánh ái
: Dung ơi, sao nắm súng chặt thế! ;-)
- Tú mỡ
:Kìa, thông nòng mạnh lên chứ! >:)
- Thọ lơ
:Ối giời ơi, tay yếu thế kia làm sao bóp được cò súng, chắc chỉ bóp được chuối thôi! =))
- Minh quản
: Dung ơi, cho tớ xin ít dầu bôi trơn súng... :))
Nói đến đây cả phi đội lăn ra cười. Phi đội D3 đỏ hết cả mặt, ko dám phản câu nào (Vì lúc này trình hơi kém)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top