CVA ơi nhớ quá!!!!!!!!!!

LinhChiCVA-

Member
nụ cười chết người
hihi
Đùa chứ thày Mão của bọn mình, bao năm rồi vẫn phong độ như thế.
Tớ xin chụp ảnh thày, chụp xong, thày còn hỏi có chụp nữa không chứ.
Thực ra thì mình cũng quí thày ra phết
hehe
 

LinhChiCVA-

Member
điều cảm thấy tự hào và cũng là xấu hổ nhất, đó là chú bảo vệ này nhớ tên mình mà mình thì ko nhớ tên chú ấy...
hì hì
 

kevinkiss_87

New Member
nhớ trường_nhớ trường_mình nhớ ngày các bạn đi học muộn bị thầy Đại cho 1 trận ngoài cổng trường lắm_KO THỂ QUÊN
 
Đang chán, vào đọc được bài của ông em buồn cười đến chết ^^ Tự dưng anh GV được làm bảo vệ ^^

Học sinh cũ về trường chẳng lẽ không được à em ^^ Cứ phải là bảo vệ mới được ở trường ^^
 

ctrl_alt_del

New Member
Ừ, cứ tự nhiên nhớ trường cũ quá. Mà không phải là tự nhiên, vẫn nhớ đều ấy chứ, nhất là khoảng sân "em" hay ngồi...
Cứ mỗi lần gặp chuyện không vui lại muốn đi qua trường, là lại thấy hình ảnh của em xưa kia tràn về. Lúc đó thấy thật yên bình.
 

sound_of_war

New Member
tớ ko phải là em,dân 12 chính hiệu,của đáng tội ko kiếm đcj nick thui.ra trường rùi tui cũng muốn làm bảo vệ lắm á
 
Thật thế sao???
Em cũng nghĩ như thế !
Bi h mới có nghỉ hè thôi mà cũng nhớ trường da diết,lần nào đi chơi cũng
phải tạt qua trường ngắm 1 tý mới đc..........
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top