trời ơi, anh TUấn ơi, bây giờ em mới chịu đọc forum nên mới khổ thế này đây. 7h 5 phút, em đến vườn bách thảo, không thấy ai ---> đi loanh quanh đến tất cả những chỗ người ta đang chơi cầu lông vì em nghĩ là mọi người có thể chơi ở đó ---> lúc này con bé mới nhận ra 1 điều là : chưa biết mặt ai cả--> biết tìm thế nào đây--> sau 1 hồi lang thang trong trang phục hơi buồn cười tí ( áo đỏ, quần thể thao đen nhưng lại đi tông do ngủ dậy muộn nên vội vàng lấy xe đạp phóng đi ngay không kịp để ý xem chân mình có đi giày hay không ) , con bé nhụt chí ---> ghé tạm vào quán net gần trường và viết ra những dòng này. huhuhuhuhuhu, tiếc wa' , được hôm bùng học theo " sáng kiến " của anh Tuấn thì lại chẳng gặp được mọi người